Cô giáo mầm non chết trong tư thế treo cổ: Con lớp 4 hoảng loạn khi phát hiện sự việc

Khoảng 6h30 sáng 1/10, khi con gái lớn học lớp 4 của chị V. từ nhà ông bà nội về nhà lấy xe đi học, mở cửa nhà ra thì bàng hoàng phát hiện mẹ treo cổ ngoài gian nhà chính.

Khoảng 6h30 sáng 1/10, khi con gái lớn học lớp 4 của chị V. từ nhà ông bà nội về nhà lấy xe đi học, mở cửa nhà ra thì bàng hoàng phát hiện mẹ treo cổ ngoài gian nhà chính.

Sáng 6/10, trao đổi với PV, ông Bùi Văn Biền - Chủ tịch UBND xã Hương Nhượng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết, hiện cơ quan CSĐT vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân về cái chết bất thường của cô giáo dạy mầm non tại nhà riêng.

Cụ thể, nạn nhân là chị Bùi Thị V. (SN 1986, Trú tại xóm Vín, xã Hương Nhượng), vợ của anh Bùi Văn L. (SN 1985).

Sự việc xảy ra vàotối ngày 30/9, sau khi hai vợ chồng to tiếng, chị V. đã gói ghém quần áo đòi về nhà mẹ đẻ. Khoảng 6h30 sáng hôm sau (1/10) khi cháu Bùi Thị Tr. - con gái lớn học lớp 4 của chị V. từ nhà ông bà nội (cháu thường ngủ bên nhà ông bà) về nhà lấy xe đi học, mở cửa nhà ra thì bàng hoàng phát hiện mẹđã chết trong tư thếtreo cổ ngoài gian nhà chính.

Co giao mam nonchet trong tu the treo co: Con lop 4 hoang loan khiphat hiensu viec
Ảnh minh họa

Tại thời điểm đó, cháu bé do quá hoảng sợ đã hét toáng lên rồi chạy sang gọi ông bà nội. Lúc này, anh L. vẫn ngủ trong phòng.

Sự việc đã được báo lên cơ quan công an xã, công an huyện Lạc Sơn. Cơ quan điều tra lập tức có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, làm rõ sự việc.

Tuy nhiên, do gia đình nhà ngoại không đồng ý mổ tử thi khám nghiệm nên công an chỉ tìm hiểu thông tin bên ngoài. Có thể là do gia đình tin chị V. tự tử hoặc vì nguyên nhân khác", vị lãnh đạo xã nhận định.

Theo thông tin từ vị lãnh đạo xã, gia đình chị V. có 2 người con, con lớn năm nay đã học lớp 4. Vợ làm giáo viên, chồng làm ruộng. Ngoài giờ làm việc hành chính, chị V. vẫn chịu khó phụ giúp chồng việc đồng ruộng. Bởi vậy, cuộc sống gia đình tuy không phải khá giả nhưng cũng không khó khăn.

Từ khi lấy nhau, hai vợ chồng chuyển ra ở riêng nhưng ở ngay cạnh nhà bố mẹ, thi thoảng chị V. lại chạy sang đỡ đần.

Chị V. là người hiền lành, không có điều tiếng, quan hệ mẹ chồng - nàng dâu cũng tốt. Rất ít người nghe thấy người trong gia đình phàn nàn về nàng dâu này.

Theo ông Biền, nguyên nhân có thể là do người chồng hay mải chơi, nhậu nhẹt không tu chí làm ăn nên hai vợ chồng cũng hay to tiếng.

"Sự việc xảy ra bất ngờ khiến cho 2 con chị V. hoảng loạn tinh thần. Hai cháu bé cũng đã đủ lớn để hiểu mọi việc. Nhất là cháu lớn vẫn đang bị ám ảnh, khóc lóc mỗi khi có ai hỏi về sự việc", ông Biền bảy tỏ.

Liên quan đến sự việc, dưluận cũng đặt ra nghi vấn về việc chị V. tử vong trước, rồi sau đó mới bị treo cổ để đánh lạc hướng sự việc. Tuy nhiên, việc chị V. tự tử hay đây là một vụ án mạng vẫn phải chờ kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra.

Hiện, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình, người thân tiến hành tổ chức tang lễ cho cho V.

Theo PNO


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.