Sau lũ, xót lòng phụ huynh nhặt sách vở cho con… từ đống nát

5 trận lũ liên tiếp đã khiến hơn 50.000 học sinh tại Bình Định bị lũ cuốn trôi sách vở. Sau lũ, nhiều phụ huynh lục lọi trong đống đổ nát, nhặt phơi từng cuốn ướt mềm… để các em được tiếp tục đến trường.

5 trận lũ liên tiếp đã khiến hơn 50.000 học sinh tại Bình Định bị lũ cuốn trôi sách vở. Sau lũ, nhiều phụ huynh lục lọi trong đống đổ nát, nhặt phơi từng cuốn ướt mềm… để các em được tiếp tục đến trường.  

sau lu, xot long phu huynh nhat sach vo cho con… tu dong nat hinh anh 1

 Vợ chồng ông Phan Văn Long và bà Phạm Thị Lâm (42 tuổi, trú xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, Bình Định) đang mặc chiếc áo sờn cũ, bới tung từng viên gạch để nhặt sách vở cho 2 đứa con trong đống đổ nát.

sau lu, xot long phu huynh nhat sach vo cho con… tu dong nat hinh anh 2

“Hồ nuôi tôm, nhà cửa của gia đình tôi bị đổ sập… sau lũ. Tôi lo nhất là sau lũ, bọn trẻ không muốn đến trường vì cuộc sống quá khó khăn nên vợ chồng tôi luôn động viên con”- bà Lâm buồn bã nói.

sau lu, xot long phu huynh nhat sach vo cho con… tu dong nat hinh anh 3

Trong khi đó, căn nhà phía sau đổ sập, sách vở của em Dương Ngọc Bích (4 tuổi, xã Phước Nghĩa, trường mẫu giáo TT Tuy Phước) đã bị cuốn trôi theo lũ. “Con với ba mẹ phải ở nhờ nhà người khác do lũ. Khi quay về thì nhà sau đổ sập, sách vở bị cuốn trôi hết,con buồn lắm”- Bích cho hay.

sau lu, xot long phu huynh nhat sach vo cho con… tu dong nat hinh anh 4

Sau 5 trận lũ, theo Sở GD&ĐT Bình Định, ước tính thiệt hại ban đầu cho ngành giáo dục tỉnh này là hơn 30 tỉ đồng. Hàng ngàn bộ máy vi tính ngập trong lũ và hơn 50.000 học sinh tại Bình Định bị mất hết sách vở… 

sau lu, xot long phu huynh nhat sach vo cho con… tu dong nat hinh anh 5

 Cô Nguyễn Thị Ánh Tuyết- Phó hiệu trưởng trường Tiểu học số 2 Phước Lộc (xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) cho biết: “Trường có hơn 100 em học sinh có sách vở bị cuốn trôi và hư hỏng do lũ. Vì vậy, chuyện học của các em đang gặp khó”.

sau lu, xot long phu huynh nhat sach vo cho con… tu dong nat hinh anh 6

 Nhiều phụ huynh nhặt sách vở ướt mang phơi tại xã Cát Chánh (huyện Phù Cát).

sau lu, xot long phu huynh nhat sach vo cho con… tu dong nat hinh anh 7

Em Đinh Văn Hùng (học sinh lớp 12 trường THPT số 1 Tuy Phước) buồn bã vì bị lũ cuốn trôi 2 quyển sách giáo khoa. “Gần thi cuối học kỳ rồi nên việc mất sách vở em rất lo”- Hùng cho hay.

sau lu, xot long phu huynh nhat sach vo cho con… tu dong nat hinh anh 8

Cặp tắp, sách vở… trôi theo dòng lũ.

sau lu, xot long phu huynh nhat sach vo cho con… tu dong nat hinh anh 9

Ông Phan Văn Long cho hay: “Nhà sập, sách vở cũng cuốn trôi theo dòng lũ. Nhặt được cuốn nào thì phơi cuốn ấy thôi, tôi rất sợ, các cháu thấy khó khăn quá bỏ học thì khổ lắm”.

sau lu, xot long phu huynh nhat sach vo cho con… tu dong nat hinh anh 10

Ngày 21.12, ông Đào Đức Tuấn- Giám đốc Sở giáo GD&ĐT Bình Định cho biết: “Sáng 20.12, Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng đã làm việc tại Bình Định. Để kịp thời động viên ngành giáo dục tỉnh vượt qua khó khăn trước mắt, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng đã trao 200 triệu đồng tiền ủng hộ để ngành GD&ĐT tỉnh khắc phục hậu quả lũ lụt, cùng 2.500 bộ sách giáo khoa cho học sinh bị mất sách trong các đợt lũ lụt vừa qua”.

Theo Dân Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.