- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Về ra mắt gia đình người yêu, bắt gặp căn nhà lá như này, bạn có phản ứng giống cô gái ấy không?
Chỉ diễn tả cảm giác "hẫng hụt" trước căn nhà lá của người yêu, cô gái bị "500 chị em" chửi cho sấp mặt vì...
Thời gian gần đây, chủ đề về gia cảnh của người yêu được nhiều chị em gái mang ra bàn luận tại khắp các diễn đàn mạng xã hội. Cánh đàn ông "nằm vùng" trong hội nhóm chị em thi thoảng cũng chụp ảnh căn nhà đơn sơ của mình để lên mạng than khổ, đại ý là nhà nghèo thì liệu có tìm được người yêu không... Bởi nhiều người cho rằng, thời đại phát triển đi liền với đồng tiền thì ít nhiều nó cũng làm lung lay định nghĩa "một túp lều tranh hai quả tim vàng" trong suy nghĩ của chị em.
Đó cũng là lý do làm cho chị em luôn bối rối mỗi khi về nhà bạn trai ra mắt. Nếu chàng có "nhà mặt phố, bố làm to, xe 4 bánh" thì miễn bàn rồi, nhưng nếu thấy nhà cửa của người yêu liêu xiêu lụp xụp, nhiều nàng không biết nên tiến tới hay "chia tay sớm bớt đau khổ".
Cô gái miêu tả cảm xúc hụt hẫng đau lòng của mình kèm với một bức ảnh căn nhà lá nghèo nàn trong một hội nhóm chị em trên mạng xã hội. (Ảnh: Facebook)
Như mới đây, có một cô gái đăng đàn lên hội nhóm chị em trên mạng xã hội, để nói về cảm giác hụt hẫng của mình khi lần đầu trông thấy nhà bạn trai. Cô gái này viết: "Khi người yêu dẫn về ra mắt các mẹ ạ. Biết là nghèo mà em vẫn hẫng hụt. Tự dưng cảm giác khó tả quá".
Đi kèm với dòng trạng thái là hình ảnh về ngôi nhà lá trông khá tồi tàn. Nhìn sơ cũng thấy gia cảnh của người bạn trai này không có gì khá giả. Tất cả những gì quý giá nhất, chắc có lẽ chỉ là hai cái chum đựng nước mưa đằng trước.
Cận cảnh căn nhà của bạn trai cô nàng trên khiến biết bao nhiêu người phải nghẹn ngào. (Ảnh: Facebook)
Câu chuyện vừa được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút được rất nhiều người tham gia bình luận, sẻ chia và cho cô gái lời khuyên. Nhìn chung, đa phần chị em đều khuyên cô gái hãy chia tay đi, vì:
"Thời buổi này sống mà không có tiền thì như tiên mắc đọa, khó khăn vất vả lắm. Khuyên chân thành là nên bỏ đi, bất chấp thì sớm muộn chuyện cơm áo gạo tiền cũng khiến gia đình mâu thuẫn rồi vỡ tan thôi" – trích một bình luận của người dùng mạng có vẻ "thực dụng" có tên N.N.
Người khác cũng bảo cô gái nên dừng lại, nhưng đó là vì cô... không xứng với chàng trai. Chị gái N.T.Q thì có vẻ cực đoan khi lên tiếng mắng cô gái là người thực dụng, đăng đàn lên mạng xã hội về gia cảnh khó khăn của bạn trai mình khác nào bôi tro trát trấu vào mặt anh ta:
"Thôi cho em xin đi chị, ngay thời điểm chị đăng đàn lên đây là chị có quyết định trong người rồi, còn hỏi cái gì nữa. Thực dụng thì đi tìm người giàu có đi, chỉ tội nghiệp người yêu chị, chắc biết chuyện này đau khổ lắm".
Những bình luận thật tâm của cư dân mạng dành cho cô gái. (Ảnh: Facebook)
Trong khi dân mạng tranh luận nảy lửa về thực tế hay thực dụng, về việc các cô gái thời nay chỉ thích ngồi mát ăn bát vàng mà không có tư tưởng cầu thị, tự lực cánh sinh, một số người tỉnh táo hơn thì nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện. Họ cho rằng đây chỉ là một màn câu like để bán hàng online của cô gái: "Chị em đừng vội tin, thời buổi này ba cái nhà kia chỉ còn trên phim thôi. Lướt tường nhà em ấy thì toàn bán hàng online kem trộn các kiểu kìa".
Sau đó thì có bức ảnh đã được một chuyên gia "bóc mẽ có tâm" nào đó kiểm tra và đã khẳng định rằng cô gái này chẳng ra mắt bạn trai gì hết, thật ra bức ảnh căn nhà kia đã xuất hiện từ lâu, chuyên được dùng để minh họa cho tám ngàn bài báo, câu chuyện về hoàn cảnh nghèo nàn, khó khổ.
Hóa ra, bức ảnh căn nhà nghèo của "người yêu" cô nàng trên vốn đã được sử dụng rất nhiều tại các trang báo, bài viết mạng khác, với chức năng... minh họa. (Ảnh: Facebook)
Vậy là sau màn bóc mẽ, hàng ngàn người đã xông vào mắng chửi cô gái không thương tiếc vì quăng quả lừa vào hội chị em, khiến hơn "500 chị em" thương tình mà thật lòng khuyên nhủ. Cô gái nhận đủ loại gạch đá mà nếu xét ra thì có thể đủ để xây một căn nhà khang trang hơn trong tấm ảnh mà cô gái dám đăng đàn lừa chị, lừa em.
Cuối cùng, vì chịu đựng không nổi trước sự công phá của hội chị em bạn dì, cô gái đành xóa bài rồi cuốn gói rời khỏi hội tám, để lại sự tiếc nuối cho rất nhiều chị em vì đá còn nhiều chưa ném xong mà đã chạy mất dép.
Cuối cùng, vì chịu đựng không nổi trước sự công phá của hội chị em bạn dì, cô gái đành xóa bài rồi cuốn gói rời khỏi hội tám. (Ảnh minh họa)
Thôi thì mọi chuyện đã qua, hy vọng đây sẽ là một bài học dành cho những ai đang có ý định "lừa đảo tình thương" của chị em phụ nữ với mục đích câu like để bán kem trộn các thứ đấy nhé. Chị em giàu tình thương và đồng cảm, nhưng cũng "tinh" lắm nhé. Dầu sao thì căn chòi lá trên cũng quả là gây sốc. Nếu là chị em, gặp cảnh như trên chị em làm sao?
Theo Thời đại
-
Yêu39 phút trướcCô ấy chua xót nói với tôi: “Dù kết hôn với ai, mình hy vọng bạn sẽ ghi nhớ 3 lời khuyên này”.
-
Yêu11 giờ trướcTRUNG QUỐC - Sau hơn 10 năm ly hôn, biết chồng cũ bị bệnh không thể tự lo cho mình, vợ cũ quay lại chăm sóc chu đáo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.
-
Yêu1 ngày trướcTheo giới chuyên gia, việc có con sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống của bạn.
-
Yêu1 ngày trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu1 ngày trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
-
Yêu1 ngày trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu1 ngày trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu2 ngày trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu2 ngày trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu2 ngày trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu2 ngày trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu2 ngày trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.