Bi hài hỗ trợ "chuyện ấy" bằng... dầu ăn, kem đánh răng

Khi chuyện chăn gốitrở nên xuống sức, cả đàn ông và đàn bà đều cuống cuồng tìm cách củng cố bằngnhững sáng tạo “thiên biến vạn hóa”. Bi kịch bắt đầu nảy sinh từ đây...

Khichuyện chăn gối trở nên xuống sức, cả đàn ông và đàn bà đều cuốngcuồng tìm cách củng cố bằng những sáng tạo “thiên biến vạn hóa”. Bikịch bắt đầu nảy sinh từ đây...

Từ mát mát đến rát rát

Lấy vợ được 5 năm thì anh Đức Minh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) thấy xuốngsức khi gần vợ. Mỗi lần gần gũi, anh Minh cố lắm cũng chỉ được 5-7phút là đã "thất trận". Trong khi đó vợ anh đang độ chín, phô hết vẻrực rỡ và đằm thắm của gái một con. Mỗi lần vợ ỏn ẻn ôm lấy cổ làanh Minh lại giật mình thon thót.

Trong những lần lướt web để “tìm thầy học.. sung”, anh Minh được mộtbạn chat mách cho một “trợ thủ” đơn giản, rẻ tiền, dễ kiếm: Kem đánhrăng. Theo bạn chat của anh Minh, trước khi nhập cuộc, chỉ cần bôimột chút kem đánh răng (càng nhiều bạc hà càng tốt) lên đầu "chúbé", đảm bảo sẽ kéo dài cuộc chơi để bà xã không hẫng hụt, thèmthuồng.

Bi hài hỗ trợ "chuyện ấy" bằng... dầu ăn, kem đánh răng
Ảnh minh họa

Theo lời, tối đó, anh Minh thủ sẵn tuýp kem đánh răng ở đầu giường.Nhưng lần đầu hơi quá tay nên đã khiến vợ anh giật thót người, hoảnghốt la lên, đẩy phắt chồng ra. Trước ngọn đèn sáng trưng, anh Minhbối rối, gãi đầu gãi tai trần tình với vợ. Vợ anh cũng đỏ nhừ mặtbảo: “Anh không nói trước làm em thấy lạnh toát, sợ quá”.

Lần sau rút kinh nghiệm, anh Minh xin phép vợ nên tiến hành suôn sẻ.Quả là việc “bạc hà mát lạnh” khiến "chú bé" bớt cảm giác khi tiếpxúc nên anh Minh có thể kiềm chế tốt hơn, kéo dài cuộc yêu được đến15 phút

Thừa thắng tiến lên, anh Minh tiếp tục sử dụng trợ thủ “kem đánhrăng” để hy vọng làm hài lòng vợ. Tuy nhiên, sau vài lần giả bộ hàilòng, chị Nga - vợ anh Minh buộc phải thủ thỉ với chồng: “Em thíchanh trước kia hơn, chứ “gia giảm” của anh khiến lúc đầu mát mát sauthì rát rát chứ chẳng có cảm giác gì”.

Xấu hổ với vợ nhưng anh Minh cũng thở phào: “Nếu mà sử dụng lâu cólẽ cũng không được. Vì hình như càng ngày càng ít cảm giác”.

Bác sĩ Nguyễn Thu Giang (Viện phát triển sức khỏe cộng đồng ÁnhSáng) cho biết: “Đúng là trong kem đánh răng có chất bạc hà, khiếncho "chú bé" tê lạnh, bớt cảm giác nên có thể có khả năng hạn chếxuất tinh sớm. Nhưng kem đánh răng cũng có nhiều chất hóa học kháccó hại cho "chú bé", không những thế có thể gây ra viêm nhiễm chobạn tình. Đồng thời đã tê “chú bé” thì “cô bé” cũng mất cảm giác nêncó kéo dài thời gian “ra vào” thì cũng chỉ là “phép thắng lợi tinhthần” chứ không cải thiện được cảm xúc vợ chồng”.

Chữa khô hạn bằng… dầu ăn

Mới 40 tuổi nhưng cuộc sống vất vả khiến chị Lê Thị Hải (Đông Anh)đã có nhiều triệu chứng tiền mãn kinh. Không chỉ sức khỏe yếu mà cácchứng bốc hỏa, chóng mặt cũng khiến chị mệt mỏi, khó chịu. Chị rấtsợ gần gũi chồng vì “ông ấy cứ hùng hục còn mình thì khô khan, đauđớn lắm”.

"Cả mày râu và nhi nữ khi kém tự ti về chuyện chăn gối đều phải đến bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn và kê đơn thuốc uống, thuốc bôi cho đúng. Đồng thời, cần có chia sẻ giữa hai vợ chồng để có sự cảm thông và tìm cách phối hợp, gần gũi để tránh làm tổn thương lẫn nhau. Có như vậy, hạnh phúc mới hài hòa và tránh được bệnh tật".

Bác sĩ Nguyễn Thị Hoài Đức

Nhưng chị lại có nỗi lo vì chồng chị mới 45 tuổi, nhu cầu vẫn còncao. Chị Hải cũng nghe lỏm được chuyện có thuốc bôi trơn dành chophụ nữ "khô hạn" nhưng giá cả cũng không rẻ. Tiền ăn còn chưa đủ,nói gì đến việc mua mấy thứ xa xỉ đấy. Hơn nữa, chị Hải cũng chẳngdám “muối mặt” đi đâu mà hỏi mấy chuyện đó.

Mỗi lần chồng động đến người, chị Hải lại co rúm người lại vì sợhãi, đến mức chị bị chảy máu vùng kín, đau đớn cùng cực mà không dámkêu với ai. Cực chẳng đã, chị Hải tìm cho mình giải pháp: Dầu ăn.

“Bôi vào là thoát được cảnh đau đớn, ông ấy cũng phấn khởi. Chứtrước đây ông ấy toàn chê tôi là con cá mắm, khúc củi khô, rồi sosánh cô này, cô kia. Nhiều lúc cũng tủi thân, đau khổ lắm”, chị Hảitâm sự.

Tuy nhiên, giải quyết được vấn đề “hạn hán” chẳng được bao lâu thìchị Hải bị ẩm ướt và ngứa ngáy, khó chịu. Đi khám ở trạm y tế xã,chị Hải bị y sĩ mắng cho tơi tả vì “ở bẩn” nên sinh ra viêm nhiễmnặng. Số tiền mua thuốc uống, thuốc đặt còn gấp mấy lần tiền muatuýp thuốc bôi trơn.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hòai Đức - Viện trưởng Viện sức khỏe sinh sản vàgia đình - cho biết: “Không ít phụ nữ mắc bệnh phụ khoa vì dùng cácthuốc bôi trơn “tự chế” như sữa rửa mặt, vadơlin, kem chống nắng,chống nẻ, thậm chí là cả dầu ăn… Đây là những chất không phù hợp đểđưa vào bên trong cơ thể. Sau khi lâm trận, việc vệ sinh cũng khôngđảm bảo rửa hết những chất này, vì thế có thể gây ra viêm nhiễmnặng”.

Theo Dân Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.