- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bố đẻ nằm viện, chồng còn yêu cầu phải ở nhà lo sắm Tết nhà nội cho chu đáo, cô vợ có màn "ra tay" khiến anh hối hận không kịp
"Mấy hôm trước, huyết áp của bố đẻ em lên cao quá dẫn tới đột quỵ, cũng may mẹ em phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời...", người vợ kể.
- Mẹ chồng cấm dâu về ngoại ăn Tết, vừa dứt lời đã phát hoảng vì cú điện thoại gọi đến
- Bắt quả tang chồng ''mây mưa'' với nhân tình, vợ chẳng lao vào đánh ghen mà chỉ nói 1 câu bâng quơ khiến cặp mèo mả gà đồng tái mặt
- Được mẹ chồng đưa đi chợ Tết thì bị dè bỉu "gái một lần đò", tôi cúi mặt chịu đựng cho đến khi mẹ chồng đáp trả lại
Kết hôn là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời người phụ nữ. Sau khi đi làm dâu, toàn bộ thời gian, tâm trí của họ phải dành chăm lo nhà chồng. Thương nhớ bên ngoại đành giấu kín trong lòng, thi thoảng về thăm cũng chỉ chớp nhoáng lại mau mải về lo công việc bên nội. Sự hi sinh, thiệt thòi này phụ nữ chịu đựng chỉ mong chồng có thể thấu hiểu mà biết san sẻ, thể hiện niềm quan tâm của mình với nhà ngoại.
Vì không may mắn lấy phải người đàn ông vô tâm khiến cuộc sống hôn nhân áp lực, mới đây, một người vợ đã lên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện gia đình mình:
"Bố mẹ em chỉ có 2 cô con gái. Chị em công tác, lấy chồng trong nam. Cũng may em lấy chồng cách nhà đẻ hơn chục cây số nên vẫn chạy đi chạy lại được.
Bài chia sẻ của người vợ
Nhưng nói thật, hơn chục cây số chạy trong thành phố, xe cộ tắc đường, rồi bận con cái nên 1 tuần em cũng chỉ về thăm ông bà được 1 lần. Thời gian nào bận quá có khi cả tháng mới về được. Mấy năm trước bố mẹ em khỏe còn đỡ, 2 năm nay bố mẹ bị huyết áp cao cộng thêm tiểu đường nên em lo, muốn đón 2 ông bà về sống cùng vợ chồng hoặc hai vợ chồng dọn sang ở với ông bà cũng được. Bởi thứ nhất, bố mẹ chồng em ở riêng, không sống cùng tụi em. Thứ 2, nhà ngoại em rộng rãi, bọn em về sống thoải mái nhưng anh một mực không chịu. Anh tuyên bố không ở rể, cũng không cho em đón bố mẹ vợ sang. Không biết bao nhiêu lần vợ chồng cãi vã, căng thẳng về chuyện này mà vẫn chưa giải quyết dứt điểm được.
Mấy hôm trước, huyết áp của bố em lên cao quá dẫn tới đột quỵ, cũng may mẹ em phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời chứ không mất mạng. Khổ nỗi, chị gái em lấy chồng xa, đang dịch không bay ra được, trong viện có mỗi mẹ em tất tưởi chạy đi chạy lại chăm ông. Đã vậy lại sắp Tết, việc nhiều em cứ cuống cuồng lo sắp xếp . Chồng em thản nhiên như không. Anh ấy làm bên xây dựng, công trình tất toán hết rồi, giờ đang nghỉ Tết, ra Giêng mới có việc. Thế mà vợ bảo vào việm chăm bố đỡ mẹ, anh ấy không chịu. Không còn cách nào, em xin nghỉ Tết sớm để tranh thủ vào lo cho ông. Không ngờ chồng em lại lớn giọng quát vợ: 'Nghỉ việc thì liệu ở nhà lo sắm Tết dần đi, rồi còn về nội. Bố ốm có mẹ chăm, chưa tới lượt chúng mình. Tết nhất ai cũng có công có việc cả, em tập trung lo việc nhà chồng đi'.
Đến đây thì thực sự là em cạn lời với sự ích kỷ, bạc bẽo của chồng. Không nhịn nữa, em đi vào trong phòng đóng cửa viết đơn ly hôn trong vòng đúng 15 phút là xong, ký sẵn đâu đấy đưa cho chồng bảo: 'Từ nay chuyện nhà anh, anh lo, chuyện nhà tôi, tôi lo. Anh nghĩ bố tôi nằm viện mà tôi còn tâm trí đi sắm Tết à. Ích kỷ như anh, tốt nhất nên sống 1 mình'.
Ảnh minh họa
Nói xong em gấp đồ bế con đi luôn. Tối ấy em cũng gọi điện về nói chuyện với bố mẹ chồng xin phép Tết này không về nội được vì còn phải cùng mẹ chăm bố. Em kể lại toàn bộ sự việc, thái độ của chồng lúc đó. Ông bà nội nghe xong, biết con trai mình sai nên cũng bảo em cứ bình tĩnh, yên chí chăm lo cho bố đẻ. Ông bà nói sẽ khuyên bảo chồng em. Nghĩ mà bực không chịu được".
Sự ích kỷ của người chồng trong câu chuyện khiến ai theo dõi đều thấy bất bình nên mọi người đều tán thành với cách xử lý của cô vợ. Trong hôn nhân, nội ngoại đôi bên phải được đối đãi công bằng như 1. Tuy nhiên người chồng trong câu chuyện trên lại quá ích kỷ khiến vợ anh bức xúc "vùng lên" là chuyện dễ hiểu. Bởi suy cho cùng, sống với 1 người chồng không bao giờ biết đặt mình vào lập trường của vợ để suy nghĩ thì quả là nỗi bất hạnh lớn đối với phụ nữ. Tới một lúc nào đó sức chịu đựng không còn, họ sẽ chẳng ngần ngại mà lựa chọn chia tay không nuối tiếc.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu3 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu7 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu18 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu20 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu22 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu2 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu2 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...