- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng cũ ngoại tình, phũ phàng ly dị tôi, đến lúc tôi có bạn trai mới lại ngang nhiên phá đám
Dù đã danh chịnh ly hôn, cộng thêm hơn một năm chưa không liên lạc, vậy mà vừa nghe tin chị có người mới, chồng cũ đã trơ mặt ngăn trở tình cảm mới của chị. Tâm lý của anh ta là gì?
- Người yêu rủ đến chơi qua đêm, còn dặn mang “ba con sói”, ai ngờ phút cuối cùng nàng lật bài làm tôi ngỡ ngàng
- Vụ đánh ghen ở Hồ Tây: Cô vợ đăng bài có nội dung lạ nhưng khẳng định "tự viết", xin cho chồng và "kẻ thứ ba" thêm một cơ hội
- Có gì hot quanh cái tên "Vũ Cầu Vương" được tìm kiếm nhiều nhất đêm qua: Lấy vợ từ rất sớm, dù siêu giàu nhưng vẫn cùng vợ làm điều này
Tâm sự của độc giả giấu tên:
“Khi tôi 25, chồng cũ 28, chúng tôi gặp nhau và kết hôn từ một cuộc hẹn hò mai mối. Trong những năm đầu chung sống, chồng cũ đối xử với tôi rất tốt, nhưng khi bước sang năm thứ 6 hôn nhân, chồng cũ có nhân tình trên mạng, thái độ của anh ta đối với tôi bỗng trở nên tồi tệ. Nhờ xem trộm tin nhắn của chồng cũ trên facebook mà tôi phát hiện ra chuyện ngoại tình của anh ta.
Vào thời điểm đó, phản ứng theo bản năng của tôi là muốn đảm bảo sự toàn vẹn của cuộc hôn nhân, vì vậy tôi thương lượng với chồng cũ về vấn đề này. Đáng tiếc, chồng cũ không những không xin lỗi mà còn đòi ly hôn tôi để đến với nhân tình. Sau đó, chúng tôi vẫn cố bên nhau thêm 6 tháng nữa nhưng anh ta không thay đổi ý định. Cuối cùng, tôi chỉ có thể chấp nhận thực tế là ly hôn.
Sau ly hôn, chồng cũ nhanh chóng thuê nhà ở với nhân tình (còn căn nhà chung và con chung của chúng tôi đều được giao cho tôi). Đến nay, tôi và chồng cũ đã hơn 1 năm không liên lạc. Trong khoảng thời gian này, anh ta đảm nhận trả tiền sinh hoạt cho con, tất cả đều trả bằng chuyển khoản. Về phía tôi, hơi mệt mỏi với cuộc sống vừa chăm con vừa đi làm nên dưới sự giới thiệu của một người bạn, tôi gặp một người đàn ông đã ly hôn, không có con và tìm cách hòa hợp. Điều buồn cười là, chồng cũ không biết từ đâu nghe tin về người tình mới của tôi nên cố tình làm xáo trộn mối quan hệ của chúng tôi. Tôi thực sự không thể hiểu nổi: 1) Tất cả chúng tôi đều đã ly hôn; 2) Anh ta hiện có người yêu mới, thậm chí họ còn đang sống thử cùng nhau; 3) Về cơ bản, chúng tôi không liên lạc trong hơn một năm sau khi ly hôn.
Trong trường hợp này, tại sao anh ta lại can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi?
Tất nhiên, bạn trai hiện tại của tôi không phải là “đứa trẻ lên 3” nên anh ấy không hề nao núng trước sự can thiệp tùy tiện của chồng cũ. Vì vậy, mối quan hệ của tôi và bạn trai vẫn tiếp tục. Tôi chỉ cảm thấy cách làm của chồng cũ hơi không đẹp. Tôi muốn hỏi, anh ấy có tâm lý gì?
***
Ý kiến chuyên gia:
Chồng cũ của chị là một người có tâm lý méo mó điển hình: sau khi anh ta lừa dối, chị không muốn ly hôn, anh ta nhất quyết đòi ly hôn với chị và nhanh chóng chuyển đến sống với người tình. Tất nhiên, từ lời kể của chị, suy luận của tôi là chồng cũ của chị đã không tái hôn với người tình của anh ta. Vậy nên không thể loại trừ khả năng là chồng cũ của chị muốn sống thử với người tình xem sao, đến lúc chán cô ấy, anh ta sẽ tìm đến chị để tái hôn với bộ mặt trơ trẽn. Sự tự tin của anh ta đến từ việc: Chị đã đối xử tốt với anh ta trong suốt thời kỳ hôn nhân; khi anh ta chủ động đề cập chuyện ly hôn thì chị không sẵn sàng ly hôn. Kết quả là, một tiềm thức hình thành trong anh ta rằng: Trong cuộc đời này, chị sẽ chỉ có thể thuộc về anh ta và bị phụ thuộc vào anh ta. Ngay cả khi đã ly hôn với chị, anh ta cảm thấy chị sẽ không bao giờ tái hôn với một người đàn ông khác. Rõ ràng là chồng cũ của chị quá yêu bản thân mình.
Về phía chị, vì không muốn một mình gánh vác gánh nặng cuộc sống nên chị muốn tìm một người đàn ông đáng tin cậy để tái hôn. Trên thực tế, sau khi chị thử bước chân vào một mối quan hệ mới, chị chợt tỉnh ra: chồng cũ của chị là người vô nghĩa và tầm thường; chỉ cần chị yêu bằng cả trái tim mình, xung quanh chị vẫn còn có những người đàn ông khác đáng để yêu. Nếu hiện tại chị đang không trải qua tình yêu một lần nữa, đối mặt với việc chồng cũ xin tái hôn, khả năng cao chị sẽ đồng ý với anh ta, nhưng khi đã có người thay thế khác, mà người này lại vô cùng ấm áp, trong hoàn cảnh đó, chồng cũ của chị không còn nhiều giá trị để lựa chọn nữa,.
Chính xác mà nói, chồng cũ của chị có thể không còn yêu chị nữa, nhưng quỹ đạo cuộc sống của chị đã không diễn ra đúng như mong đợi của anh ta, vì vậy anh ta có chút không muốn. Đúng như chị nói: Cả hai đã ly hôn hết từ lâu, thật sự khó hiểu khi anh ta xen vào cuộc sống riêng tư của chị. Tuy nhiên, chồng cũ của chị lại cho rằng chỉ cần anh ta can thiệp một cách tùy tiện, chị sẽ mềm lòng mà chia tay bạn trai hiện tại, tiếp tục độc thân, chờ một ngày anh ta quay lại. Trong thực tế đúng là có một số người như thế, họ đã yêu rất nhiều nên có thể ôm một mối tình cả đời.
Một kết quả khác không thể loại trừ: chồng cũ của chị sẽ chia tay người tình để mong chị quay lại với anh ta. Dù vậy, chị cũng không nên cho anh ta cơ hội quay đầu lại. Sau tất cả, chị đã từng hạ mình cầu xin anh ta đừng rời bỏ chị, nhưng anh ta vẫn bỏ đi một cách vô cảm.
Chị có thể nghĩ rằng chồng cũ rốt cuộc là bố ruột của con chị, nhưng điều chị phải hiểu là: Lần này, nếu chị chọn cách thỏa hiệp, kết quả là chị sẽ làm tổn thương người bạn trai hiện tại của mình. Sau khi bạn trai hiện tại dứt áo ra đi, chồng cũ của chị vẫn sẽ tìm nhân tình một cách tùy tiện, còn chị vẫn là nsnj nhân trong đời sống tình cảm hỗn loạn của anh ta. Vì vậy, chị không cần phải biến mình trở nên quá thụ động trong một mối quan hệ không ra gì.
Về tình cảm giữa con người với nhau, điều đáng sợ nhất không phải là rời xa một cách lạnh lùng, mà là chiếm hữu đối phương mà không yêu thương nhau. Do đó, con người hãy tử tế với nhau, nếu yêu, hãy dành cho đối phương sự trân trọng và nâng niu; nếu không yêu, hãy để họ ra đi; tình yêu là duy nhất, đừng tham lam không chỉ muốn một.
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu5 giờ trướcỞ tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.
-
Yêu17 giờ trướcKhi phụ nữ tìm kiếm bạn đời, khuyên bạn phải học nhìn rõ tính cách của anh ta qua từng chi tiết, bởi vì tính cách của người đàn ông ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc trong hôn nhân.
-
Yêu21 giờ trướcNhững lúc vợ chồng quan hệ, 'cậu nhỏ' của anh không ‘cương cứng’ được. Khi vào viện kiểm tra, anh đã rất bất ngờ trước lý do gặp phải.
-
Yêu1 ngày trướcCâu nói của mẹ chồng khiến cô buồn tủi.
-
Yêu1 ngày trướcCâu hỏi đặt ra là liệu thời gian tạm dừng có thực sự hiệu quả, có thể giúp ích cho mối quan hệ của bạn về lâu dài hay sẽ phá vỡ hoàn toàn mối quan hệ?
-
Yêu1 ngày trướcChia sẻ Vì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền. Sau ngày cưới con, bị âm mất 20 triệu, tôi hỏi vay tiền mừng của vợ chồng con trai.
-
Chồng xuýt xoa khen vợ hàng xóm đã đẹp còn ngọt ngào, tôi hỏi nhẹ một câu khiến nụ cười anh tắt ngấmYêu1 ngày trướcTrước nay tôi nghĩ nhường chồng đi đâu mà thiệt nhưng câu nói vô tâm này của anh đúng là làm tôi tức nước vỡ bờ.
-
Yêu2 ngày trướcĐiều gì xảy ra với cơ thể và bộ não của một người đàn ông khi họ rung động vì yêu? Rất nhiều cô gái tò mò về điều này.
-
Yêu2 ngày trước"Con có thật là con gái của mẹ không?" - cô hỏi, rồi xách vali bỏ đi.
-
Yêu2 ngày trướcĐiều gì xảy ra với cơ thể và bộ não của một người đàn ông khi họ rung động vì yêu? Rất nhiều cô gái tò mò về điều này.
-
Yêu2 ngày trướcCâu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.
-
Yêu3 ngày trướcCư dân mạng bật cười khi thấy cảnh tượng này. Cứ như vậy, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng đã được bà mẹ này giải quyết chỉ trong 3 giây.
-
Yêu3 ngày trướcBỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.