- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Em trai tôi kết hôn, chồng cũ gửi một phong bì mừng, sau khi kiểm tra bên trong, tôi quyết định tái hôn với anh
Đôi khi ly hôn chưa chắc đã vì hết yêu nhau. Bởi vậy, chỉ cần một lý do khiến người kia cảm động, quay về bên nhau là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.
Quỳnh và chồng tình cờ gặp nhau trong một lần cô đi tàu về quê. Quỳnh mang một ít trái cây về biếu bố mẹ nhưng hôm đó ga tàu đông người chen chúc, túi đựng bị rách, hoa quả rơi vương vãi hết xuống đất. Khi đó, chồng Quỳnh chính là người đã nhiệt tình giúp cô gom nhặt lại.
Không ngờ chỗ ngồi của họ trên tàu lại ngay cạnh nhau, rất tự nhiên, họ bắt đầu nói chuyện với nhau. Sau vài câu trao đổi ngắn, Quỳnh mới biết hóa ra anh là đàn anh cùng Đại học, hơn cô một khóa. Nhờ mối liên kết này, quan hệ của họ còn tốt hơn nữa. Họ trò chuyện cùng nhau rôm rả suốt chuyến đi
(Ảnh minh họa)
Sau đó, Quỳnh và chồng trao đổi số điện thoại di động trước khi xuống xe và giữ liên lạc, chuyện trò online từ đó đến nay. Mặc dù Quỳnh là người sôi nổi nhưng cô lại không giỏi tán gẫu với người khác cho lắm. Về cơ bản, chồng cô là người luôn tìm kiếm đề tài và mở đầu cuộc trò chuyện, thường anh là người nói và Quỳnh là người lắng nghe tất cả. Qua một thời gian dài, Quỳnh đặc biệt mong nhận được tin nhắn của anh, chỉ cần người kia lâu không nhắn tin hoặc trả lời muộn, cô sẽ chán nản.
Thêm một khoảng thời gian nữa, Quỳnh nhận ra mình đã yêu người đàn ông này, anh cũng có ý với cô. Nhưng vì khoảng cách địa lý, hai người không làm việc cùng thành phố nên Quỳnh không chắc chắn về chuyện yêu xa của họ. Vào ngày sinh nhật của Quỳnh, chồng gửi tặng một bó hoa hồng lớn khiến cô vô cùng cảm động. Những băn khoăn của Quỳnh cũng dần được gỡ bỏ.
Trong 2 năm yêu xa, cứ mỗi cuối tuần họ sẽ đến thăm nhau, cùng hẹn ước trăng sao. Cả hai kiên trì dựa vào Internet và điện thoại mà duy trì mối quan hệ. Về sau, Quỳnh cũng chuyển đến sống và làm việc cùng thành phố với người cô yêu, cả hai chính thức là của nhau. Sau đó, hai bên thông gia gặp mặt, vợ chồng Quỳnh kết hôn.
Dưới Quỳnh còn có một em trai, bố mẹ cô sống ở quê. Bố mẹ chồng thì đều là viên chức về hưu, gia cảnh cũng không tệ, nói chung nhà chồng đối xử khá tốt với cô. Chẳng bao lâu sau cưới, chồng Quỳnh được thăng chức, tăng lương. Anh thường nói Quỳnh chính là ngôi sao may mắn của anh nên càng yêu vợ hơn. Họ không sống chung với bố mẹ chồng, nói chung quan hệ của Quỳnh với chồng và nhà chồng không có gì mâu thuẫn.
Thu nhập của chồng Quỳnh là hơn 30 triệu/tháng, của cô được khoảng 9 triệu, mỗi tháng hai vợ chồng trả tiền lãi ngân hàng 6 triệu. Với tổng thu nhập như vậy thì sống ở thành phố là tạm ổn. Chồng Quỳnh rất tốt với gia đình vợ. Nếu bố mẹ vợ có việc gì thì anh đều cùng vợ về nhà ngoại xem có giúp được gì không. Em trai Quỳnh học công nghệ, ra trường chính chồng Quỳnh là người tìm việc cho. Nói chung, việc gì có thể giúp, anh đều tận tình góp sức.
Nhưng Quỳnh và chồng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, mấu chốt là chồng không thích bàn bạc với cô về những việc như vay tiền mua xe, anh lại có cái “tật” là rất ngại từ chối người khác. Chồng Quỳnh đặc biệt coi trọng bạn bè, mỗi lần đi nhậu thường là do anh chiêu đãi. Quỳnh đã nhiều lần phàn nàn về điều này.
Khi Quỳnh có bầu, vợ chồng cãi nhau, chồng lỡ tay đẩy cô một chút, không ngờ lại khiến vợ ngã lăn ra đất. Đứa con không còn, lòng Quỳnh lạnh lẽo. Mặc dù chồng liên tục xin lỗi và cầu xin Quỳnh tha thứ nhưng cô vẫn viết đơn ly hôn.
(Ảnh minh họa)
Khi Quỳnh ly hôn, bố mẹ nói cô quá tùy tiện, cả giận mà mất khôn. Thời gian trôi qua, Quỳnh cũng không nghĩ chồng cũ là người quá đáng. Khi em trai Quỳnh kết hôn, chồng cũ gửi một phong bì mừng và nói vẫn coi cậu em như người nhà.
Quỳnh mở phong bì thấy bên trong là một thẻ ngân hàng, kiểm tra số dư lên tới 50 triệu. Chồng Quỳnh đúng là người hào phóng nhưng quan trọng hơn chuyện tiền bạc, dù đã ly hôn nhưng anh vẫn coi em trai vợ như người thân, chứng tỏ người đàn ông này thực sự trọng tình nghĩa. Quỳnh nghĩ mình nên nắm giữ lấy anh nên đã quyết định tái hôn với chồng cũ!
Về chuyện chồng tự quyết định một số vấn đề kinh tế gia đình và quá cả nể bạn bè, Quỳnh nghĩ cô và anh nên có một buổi nói chuyện thẳng thắn, cởi mở trong hòa bình. Quỳnh tin rằng lần này, khi cô đã trưởng thành hơn, biết cân bằng giữa cảm xúc và lý trí, cô có thể làm lay động chồng và khiến anh nghĩ cho gia đình, vợ con nhiều hơn.
Theo Châu Bùi - Vietnamnet
-
Yêu1 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu2 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu6 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu10 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu21 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu23 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.