- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Câu chuyện "có phúc cùng hưởng có họa tự chịu": Vợ bầu mắc Covid, mẹ chồng gọi ngay con trai về nhà và hành động gây bức xúc của ông chồng nhu nhược!
Một người đàn ông không có chính kiến, không biết cách bảo vệ vợ con thì cuộc hôn nhân sao có thể hạnh phúc!
- Ly hôn chồng chỉ vì bát cơm trắng, người phụ nữ rời đi trong cay đắng cùng bài học đắt giá 3 năm sau
- Sau chia tay bị bạn trai cũ dùng "clip nóng" đe dọa, cô gái vùng lên trả đũa và bí mật khiến tất cả choáng váng
- Anh chồng mẫu mực trải giường, rửa chân giúp vợ, nguyên nhân đằng sau khiến chị em nào cũng phải gật gù “ưng cái bụng”
Người ta nói rằng, với hôn nhân hay cả trong cuộc sống, khi hoạn nạn mới biết rõ lòng nhau. Với các cặp đôi vợ chồng, tình yêu sẽ giúp họ cùng đồng hành vượt qua mọi thứ. Tuy nhiên, đâu phải lúc nào người phụ nữ cũng gặp được ông chồng biết suy nghĩ, biết yêu thương.
Mới đây, câu chuyện của một mẹ bầu khiến nhiều người bức xúc.
"Vợ chồng em lấy nhau được 5 tháng, em đang bầu 3 tháng thì bỗng nhiên dính F0 ở chỗ làm. Vợ chồng em ở riêng cách nhà nội 5km. Biết tin em bị F0, mẹ chồng gọi chồng em về nhà nội vì sợ chồng bị lây.
Em kêu chồng em về nhà có gì còn cơm nước, chỉ cần cách ly cẩn thận mà mẹ chồng em không cho. Bà bảo chồng sức khỏe yếu, nhỡ dính Covid thì ai chịu trách nhiệm.
Thế còn em đang bầu bí, sốt cao không ai chăm sóc, nếu có việc gì ai chịu trách nhiệm đây. Ngồi nuốt miếng bánh mà nước mắt em cứ rơi. Bố mẹ đẻ em cứ gọi về hoặc bố mẹ lên chăm. Em phải nói dối là chồng em chăm sóc rồi mà tủi thân quá".
Bài viết được đăng tải.
Tin nhắn do cô vợ viết để tâm sự.
Đây là câu chuyện do người vợ kể, đọc xong ai cũng cảm thấy buồn cho cô vợ khi cưới người đàn ông không có trách nhiệm, không bản lĩnh. Nếu đặt trong trường hợp người vợ chẳng may dính bệnh thì cách thức của anh ta đã đáng lên án rồi. Ở đây, cô đang mang thai những tháng đầu tiên thì việc hành xử đó là không thể nào chấp nhận được.
Nhiều dân mạng cho rằng, ích kỷ nhất chính là người mẹ chồng không hề yêu thương con dâu hay yêu thương cháu. Nhưng nhu nhược nhất, không có chính kiến nhất và vô trách nhiệm nhất chính là người chồng. Cô vợ trong câu chuyện này thật sự quá đáng thương. Lúc hoạn nạn cần người chăm sóc thì rơi vào tình huống éo le tột cùng.
Trong trường hợp này, người vợ cũng đã nhìn rõ được người nhà chồng và cả nhân vật cô lấy làm chồng như thế nào rồi. Dân mạng khuyên cô hãy sống vì bản thân, vì bố mẹ mình và vì con. Bây giờ hãy về nhà để bố mẹ chăm sóc khỏe mạnh đã rồi dần tính chuyện lâu dài về sau với cuộc hôn nhân này.
THEO PHÁP LUẬT VÀ BẠN ĐỌC
-
Yêu3 giờ trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu3 giờ trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu3 giờ trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.
-
Yêu16 giờ trướcTRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu1 ngày trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu1 ngày trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu1 ngày trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu2 ngày trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu2 ngày trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.
-
Yêu2 ngày trướcChuyện ông chồng tiếc tiền taxi nên quyết đòi dùng xe máy chở vợ và con 10 tháng tuổi về quê cách 100km nghỉ lễ giữa trời nắng gắt đang làm cư dân mạng "sôi sục".
-
Yêu2 ngày trướcKhông ngờ anh tôi đi nhà nghỉ với nhân tình xong còn "tiện tay" cầm 2 thứ đồ đó về.
-
Yêu3 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
Yêu3 ngày trướcBỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.