Người yêu khoe phòng anh nhiều “đồ cổ” lắm, mục sở thị rồi cô gái mới phát hoảng, ám ảnh nhất là sự tích chiếc gối màu nâu

Có những mối tình đang đẹp bỗng "lung lay", chẳng phải vì xuất hiện người thứ 3 hay hết yêu hoặc vấn đề gì to tát mà đôi khi chỉ vì một thói quen nho nhỏ của đối phương.

Bạn gái dưới đây có người yêu thích chơi hệ “đồ cổ” và đó cũng chính lý do khiến cô nàng đang cân nhắc xem có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không.

Người yêu khoe phòng anh nhiều đồ cổ” lắm, mục sở thị rồi cô gái mới phát hoảng, ám ảnh nhất là sự tích chiếc gối màu nâu-1

Chi tiết nguyên nhân được cô bạn bật mí trên một diễn đàn mạng, đang khiến cư dân mạng, nhất là các bạn trẻ xôn xao bàn tán:

“Phòng anh còn nhiều đồ cổ lắm!

Có ai "shock" như em không ạ. Yêu nhau mới nửa năm thôi, có 1 vài lần qua phòng anh ấy nhưng không chú ý lắm, với lại chỉ ở ngoài ít khi vào trong. Nay qua lấy đồ, vào trong phòng, thấy anh ấy có quả quần "sịp" phải rách tới 7749 lỗ vẫn phơi trong đống quần áo, em hỏi:

- Ôi cái quần kia rách thế rồi mà anh vẫn mặc à?
- Mặc ở trong mà, lo gì, anh có khoe ra đâu, vẫn mặc được thì cứ mặc thôi.
- Bao năm rồi anh?
- Chắc tầm 4 năm!
- Eo ôi, kinh. Như đồ cổ vậy.
Vừa nói dứt lời thì anh cười bảo:
- Vậy thì phòng anh còn nhiều đồ cổ lắm, toàn đồ 5-7 năm thôi.
- Thôi cái nào thay mới được thì thay, chứ dùng lâu quá nó cũng bẩn với ủ bệnh, nguy hiểm lắm.
- Có sao đâu mà. Cái gối kia kìa!
Sau đó anh chỉ vào cái gối màu nâu nâu rồi:
- Anh dùng 7 năm rồi đấy. Trước nó màu trắng, giờ nó màu nâu, anh chả giặt bao giờ, thi thoảng mang ngâm nước xong phơi dùng tiếp, vẫn tốt mà.
Từ cái lúc ấy đến bây giờ, em cứ bị ám ảnh với quả gối ấy, 7 năm chưa giặt lấy 1 lần, còn khoe:
“Trước nó màu trắng em à!”
Em đang cân nhắc xem có nên tiếp tục mối quan hệ này không mọi người à? Vì em cứ nghĩ đến cái gối lại nghĩ chắc bản lĩnh lắm em mới dám gối lên ấy… mà với anh ấy lại là bình thường. Mà anh ấy ra ngoài hay đi chơi cũng vẫn sạch sẽ, thơm tho, tại sao lại có quả đồ cổ như vậy???”

Người yêu khoe phòng anh nhiều đồ cổ” lắm, mục sở thị rồi cô gái mới phát hoảng, ám ảnh nhất là sự tích chiếc gối màu nâu-2(Ảnh minh họa)

Theo lời kể của chủ top, khi được người yêu dẫn về phòng chơi, cô đã sốc toàn tập khi chứng kiến căn phòng đầy những đồ dùng cũ kỹ mà anh ấy gọi là “đồ cổ” với tuổi thọ thường là từ 5-7 năm. Đến như chiếc quần "sịp" đã được sử dụng tới 4 năm, rách 7749 lỗ nhưng vẫn được trưng dụng dài dài vì mặc ở trong chứ có khoe ra đâu. 

Choáng váng nhất là chiếc gối màu nâu trên giường mà anh chàng vẫn vô tư khoe đầy hào hứng như một chiến tích: “Anh dùng 7 năm rồi đấy. Trước nó màu trắng, anh chả giặt bao giờ, thi thoảng mang ngâm nước xong phơi dùng tiếp, vẫn tốt mà”.

Điều đó khiến cô bạn gái bị ám ảnh, đến nỗi dù bình thường ra ngoài hay đi chơi bạn trai vẫn sạch sẽ thơm tho, thì việc này vẫn làm cô phải hoang mang cân nhắc xem có nên tiếp tục mối quan hệ này không.

Tuy nhiên không ít cư dân mạng theo dõi lại bật cười vì tình huống có phần hài hước. Dẫu chủ top đang rất sốc nhưng một số ý kiến lại cho rằng cách sử dụng “đồ cổ” kiểu đó cũng không có gì quá ghê gớm vì thực tế bản thân họ cũng có những thứ lưu giữ rất lâu như vậy, đơn giản là còn dùng được thì vẫn dùng như người bạn trai đã nói. Những người này cho rằng, miễn chàng trai kia yêu đương thật lòng, sống có chí hướng và đối xử tốt với người yêu thì vẫn cứ là "ok".

Người yêu khoe phòng anh nhiều đồ cổ” lắm, mục sở thị rồi cô gái mới phát hoảng, ám ảnh nhất là sự tích chiếc gối màu nâu-3

Không những thế, nhiều bình luận lại dí dỏm cho rằng chàng trai này có “dấu hiệu” của sự chung thủy, dùng gì thì dùng mãi nên có lẽ khi yêu cô gái sẽ không lo bị "cắm sừng" hay phản bội.

Người yêu khoe phòng anh nhiều đồ cổ” lắm, mục sở thị rồi cô gái mới phát hoảng, ám ảnh nhất là sự tích chiếc gối màu nâu-4

Tất nhiên, chuyện ở bẩn thì đáng chê trách thật nhưng bạn gái cũng có thể từ từ nhắc nhở và tác động để ban trai thay đổi được, hoặc sau này có lấy nhau thì người vợ chịu khó dọn dẹp, thu vén thì cũng vẫn có thể tiếp tục. Còn nếu chủ top cảm thấy không thể thích nghi và chấp nhận, thói quen xấu lấn át cả tình cảm yêu đương thì chia tay sẽ là giải pháp hợp lý.

Theo V.K - Vietnamnet


người yêu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.