- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Khi cái tên cũng khơi lửa… chiến tranh
Những “cuộc chiến” trong mỗi gia đình liên quan đến cái tên con trẻ dường như chưa bao giờ có dấu hiệu dừng lại.
Một cái tên hay,
phù hợp, chắc chắn sẽ giúp chủ nhân thấy thoải mái và bớt gặp rắc rối.
Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào khẳng định cái tên có ảnh hưởng đến số
phận con người. Dù biết rằng cái tên là “thương hiệu” của mỗi người
nhưng chính sự quan tâm, chăm sóc, giáo dục của cha mẹ mới là yếu tố ảnh
hưởng lớn đến tương lai con trẻ.
Vậy nhưng, những “cuộc chiến” trong mỗi gia đình liên quan đến cái tên con trẻ dường như chưa bao giờ có dấu hiệu dừng lại.
Như đã từng say mê
Tuổi 13, chị Phương say mê bộ phim Hồng Lâu Mộng. Hai nhân vật chính là Bảo Ngọc và Đại Ngọc vừa đẹp vừa giỏi thi phú, lại có cuộc tình lãng mạn “em là bông hoa kỳ lạ, anh là hòn ngọc sáng trong”.
Suốt thời thiếu nữ, chị quả quyết sẽ đặt tên con như tên hai nhân vật này. Cảm hứng từ phim truyện đến đời thực, khiến chị không muốn nghĩ đến bất kỳ cái tên nào khác. Chị hình dung mỗi sớm mai, chị ngọt ngào gọi Bảo Ngọc yêu của mẹ ơi, dậy đi học nào, bạn bè đang chờ con đến chơi chung. Mới nghĩ đến đã nghe… cưng hết biết.
Khi thổ lộ điều đó với chồng, chị nhận ngay sự phản đối: “Đừng giỡn chớ em! Nhân vật đó cuộc đời buồn lắm!”. Nghe có lý nhưng chị cũng không dễ từ bỏ. Chị lao vào nghiên cứu sách đặt tên con, miễn sao phải có từ Ngọc để đời tươi sáng.
Ông bà nội ngoại thống kê tên ông bà tổ tiên hai bên, đề phòng đặt
trùng. Chị chọn cái tên nào cũng gặp những phản ứng từ người thân. Mãi
chị mới chọn được cái tên Ngọc Phúc thì gặp ngay sự phản đối của ba: “Hồi học cấp một tao ngồi sát một thằng có tên đó. Tao ghét cay ghét đắng nó. Tao không cho cháu tao mang tên đó”.
Cô bạn chị an ủi khi thấy chị rầu rầu chuyện đặt tên cho đứa con chưa ra
đời: “Không sao, không Ngọc Phúc thì Ngọc Bảo, Ngọc Lâm, Ngọc Khang… có
gì mà lo”…
Tên xấu dễ nuôi
Một lần chồng chị Hoàng chọn cái tên mà chị chẳng ưng chút nào. Nghĩ
mãi không ra cách phản đối, nghe tư vấn của người bạn, chị tỏ vẻ đồng
tình với anh và vui vẻ: “Tên đẹp đấy anh. Ngày xưa, em thích một bạn cùng lớp có cái tên này mà không được. Em duyệt”.
Nghe vậy, chồng chị tự động đề nghị chị chọn lại cái tên khác, nhưng “tuyệt đối không được là tên của người em thích”.
Chị Hoàng kiếm được cái tên Nguyễn Bảo Châu để đặt cho con trai, mong
ước sao cho nó sau này thông minh, giỏi toán như GS Ngô Bảo Châu. Hơn
nữa, theo chị, cái tên này còn có ý nghĩa là viên ngọc quý, là châu báu
của gia đình. Chồng chị thì phản đối, bảo tên đẹp quá sẽ khó nuôi.
Sau những cuộc cãi vã nảy lửa, chiến thắng thuộc về chị. Nào ngờ, cái
tên mà chị ưng ý nhất lại rơi và một trường hợp… khó đỡ. Cầm tờ giấy
khai sinh về nhà, cả nhà chị tá hỏa, không hiểu sao tên con chị lại
thành Bảo Trâu. Chồng chị hóm hỉnh: “Từ đẹp, thành xấu, chắc là dễ nuôi lắm đây”. Điên cái đầu, không thèm cãi vã gì nữa, chị vội lao đi cải chính tên con.
Tên dài mới… ấn tượng
Mong con sau này sẽ có cuộc sống an nhà, sung sướng, anh Thu (quận
Tân Bình) quyết định chọn cho con gái một cái tên dài ngoằng, nhưng rất
chi là tâm đắc… Đinh Huyền Như Ý Từ Lâm. Tranh thủ vợ còn nằm cữ, anh âm
thầm đi làm giấy khai sinh. Vợ anh biết chuyện, cự nự. Chị hình dung ra
những rắc rối mà con gái sẽ gặp sau này.
Chẳng hạn, lớn lên, nó đi học, chắc chắn sẽ bị thầy cô gọi lên trả bài
để điểm mặt dài dài vì tên gì ngộ quá, coi thử chủ nhân của nó thế nào.
Còn khi đi thi, với cái tên dài như vậy, lúc làm bài, chắc chắn con chị
sẽ bị giám thị ưu ái lảng vảng quanh chỗ ngồi, thậm chí còn tò mò hỏi vì
sao có cái tên như thế, làm cho con chị mất tập trung không làm được
bài.
Danh sách kết quả thi sẽ bị chú ý vì chắc chắn tên sẽ mất hai dòng. Rồi
CMND cũng phải ghi hai dòng... Chị còn nghĩ đến một tương lai con chị có
học bổng đi du học nước ngoài, tên dài quá sẽ không đủ chỗ để kê khai
khi làm thủ tục… Tương lai con chị sẽ mịt mù…
Chỉ nghĩ đến đó thôi chị đã thấy thật u ám. Cuối cùng, trước những lý lẽ
nghe cũng có lý của chị, chồng chị đã đồng ý thay tên cho con, thành
Đinh Huyền Như Ý.
Tên “Tây” cho sành điệu
Anh Phúc lấy vợ là Việt kiều nên đặt tên con, anh thêm chữ Spring vào. Anh giải thích cái tên ý nghĩa là cuộc đời con mãi là mùa xuân. Vợ anh biết luật không cấm đặt tên như vậy nhưng… quá khác người.
Chị tự đi làm khai sinh, đặt tên con là Nguyễn Ngọc Nguyên Xuân – làm nên mùa xuân. Ban đầu anh phản đối, sau thấy bé càng lớn càng tươi nên thấy phải cám ơn vợ tránh cho con cái tên không giống ai.
Lưu ý
- Tên sẽ theo con suốt đời. Tặng con cái tên có ý nghĩa tốt đẹp nhưng đừng quá khoa trương. Họ tên nên theo luật bằng trắc để nghe xuôi tai. Tránh những từ phát âm với nghĩa không tốt trong tiếng nước ngoài. Tránh những từ có thể nói lái.
- Đừng phản bác quá nhanh.
- Bạn có thể không thích khi lần đầu nghe một cái tên. Quá trình mang thai, bạn có thể cảm thấy ngày một gần gũi hơn với con và cảm giác đó tác động đến việc quyết định cái tên cho bé.
-
Yêu2 phút trướcNgười đàn ông chưa kịp định thần vì nỗi đau bị vợ lừa dối thì lại nhận về cái kết bất ngờ khác.
-
Yêu1 giờ trướcVì mẹ cô luôn đón nhận mọi thứ bình thản nên chị dâu đã bình tĩnh trở lại, nhìn nhận vấn đề khách quan và rộng lòng hơn, sau đó anh chị đã làm hoà với nhau…
-
Shark Bình - Phương Oanh đón cặp song sinh về nhà, phòng riêng cho cho 2 bé sang chảnh từng centimetNhà đẹp1 giờ trướcPhòng riêng của hai bé được trang bị bởi nhiều đồ dùng hiện đại.
-
Mẹo vặt1 giờ trướcLượng quần áo thay ra nhiều hơn vào mùa hè khiến nhiều người lo ngại về tiền điện nước; đừng lo, có những mẹo giặt quần áo đảm bảo sạch mà vẫn tiết kiệm điện nước.
-
Làm mẹ1 giờ trướcLan rất thông minh, được bố mẹ đặt nhiều kỳ vọng, mỗi khi điểm số không được như mong muốn em lại tự làm đau bản thân.
-
Tâm sự2 giờ trướcTôi bị bác ruột nói là ích kỷ, khi con gái bác, tức chị họ tôi vất vả, nợ nần, nhưng mỗi lần về quê tôi cũng chỉ cho các cháu vài trăm nghìn và quà bánh.
-
Vào bếp14 giờ trướcMột loại rau ví như "cỏ nhỏ", tuy mùi vị rất khó ăn nhưng ai đã biết ăn thì lại ghiền. Không chỉ vậy nó còn là một vị thuốc quý chữa một số bệnh rất hiệu nghiệm.
-
Yêu14 giờ trướcLúc đang cãi nhau, có những vấn đề nhắc đến sẽ chỉ khiến tình cảnh của cả hai thêm phần tồi tệ.
-
Làm mẹ14 giờ trướcĐôi khi, nguyên nhân khiến trẻ lười biếng nhiều khi đến từ chính phương pháp giáo dục của cha mẹ.