- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đang nằm trên bàn mổ mà cứ nghe bác sĩ bàn tán, bà mẹ tò mò không biết chuyện gì cho đến khi y tá tiết lộ một thông tin gây sốc
Được biết bà mẹ này đã từng sinh con hai lần, và lần nào cũng đều là những em bé "sumo".
Càng gần đến ngày dự sinh, bụng của bà mẹ Chrissy Corbitt, sống tại Keystone Heights, Florida (Mỹ) càng to đến nỗi ai nhìn vào cũng nghĩ là chị đang mang thai đôi. Song thực tế là chị chỉ đang mang thai đơn một em bé.
Vì mắc phải căn bệnh tiểu đường trong thai kỳ nên trong cả hai lần mang thai trước đó, chị Chrissy đều "sản xuất" ra hai em bé nặng 4kg và 4,5kg khi chào đời. Lần này cũng như vậy, các bác sĩ dự đoán chị sẽ sinh con nặng khoảng 4,5kg.
Bụng của chị Chrissy to như quả bóng bãi biển khiến ai thấy cũng nghĩ chị mang thai đôi.
Cứ nghĩ là con chỉ nặng tầm như bác sĩ dự đoán nên hai vợ chồng chị Chrissy chuẩn bị quần áo đi sinh cho em bé độ 3 tháng tuổi. Tuy nhiên, khi chị còn đang nằm trên bàn mổ đã nghe mọi người đồng loạt kêu lên một cách đầy kinh ngạc.
Bà mẹ 3 con nhớ lại: "Khi bác sĩ kéo con tôi ra khỏi bụng, tôi nghe thấy mọi người reo hò phấn khích. Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra mà khiến họ vui đến vậy. Cho đến khi y tá thông báo rằng Carleigh nặng 6,1kg. Ôi, thật không ngờ là con tôi lại nặng đến thế".
Carleigh nặng 6,1kg khi chào đời khiến cả ê-kíp sinh phải kinh ngạc.
Anh Larry, chồng chị Chrissy hào hứng kể: "Vì sinh mổ nên có một tấm khăn chắn giữa cô ấy với bác sĩ, do đó vợ tôi không biết được chuyện gì đang xảy ra. Trước khi mổ, bác sĩ đã nói rằng có khi nào vợ tôi mang thai đôi không vì bụng to quá. Nhưng khi kéo được em bé ra thì mọi người đều bị sốc vì Carleigh vô cùng bụ bẫm với đôi má bánh bao".
Cô bé phải mặc quần áo của em bé 6 tháng tuổi mới vừa.
Được biết, chị Chrissy đã chuyển dạ sớm hơn 1 tuần so với ngày dự sinh. Bác sĩ nói rằng nếu ở trong bụng mẹ thêm 1 tuần nữa, chắc chắn em bé sẽ nặng khoảng 6,3kg – tương đương với cân nặng của em bé nặng nhất được sinh ra ở Hoa Kỳ năm 2017.
Còn anh Lary cho biết vợ anh đã không tăng cân trong suốt 3 tuần qua, nghĩa là mẹ ăn bao nhiêu thì Carleigh đều đã hấp thụ hết của mẹ.
Carleigh bụ bẫm đáng yêu.
Vì Carleigh quá to nên những bộ đồ 3 tháng bố mẹ chuẩn bị bé đều mặc không vừa. Cuối cùng anh Lary đã phải ra ngoài và mua thêm quần áo dành cho em bé 6 tháng tuổi. Anh Lary còn chia sẻ thêm rằng: "Trong thời gian mang thai, vợ tôi bị thiếu máu. Cô ấy đã phải truyền máu trong khi mổ. Nhưng dù sao mọi khó khăn cũng đã qua. Đối với tôi, Chrissy là một người vợ thật tuyệt vời!".
Theo Nhịp Sống Việt
-
Làm mẹ1 ngày trướcTrẻ em chắc chắn nhớ ăn món tráng miệng hoặc chơi điện tử trên máy tính bảng, nhưng còn việc dọn đĩa hoặc thu gọn đồ đạc thì thường bị... bỏ quên.
-
Làm mẹ1 ngày trướcNgày nay, chủ đề về EQ được các bậc phụ huynh hết sức quan tâm.
-
Làm mẹ1 ngày trướcCó những thói quen của cha mẹ tưởng là xấu nhưng thực chất lại mang đến ảnh hưởng tích cực cho con cái.
-
Làm mẹ1 ngày trướcChị Lê Ngọc than thở: “Con học lớp 12 rồi nhưng ngoài sách vở ra, không biết làm một việc gì. Mẹ nhờ rửa bát thì kêu mệt, nấu ăn thì càng không...".
-
Làm mẹ3 ngày trước“Mẹ nhận ra là mặc dù chúng mình yêu nhau rất nhiều nhưng lại chẳng mấy khi có được những phút giây tâm tình lãng mạn thường xuyên như vậy. Lỗi tại mẹ, yêu con nhưng đôi lúc chỉ để trong lòng, chỉ hành động và ít khi bày tỏ".