Lần đầu làm bố lạ lẫm đến thế nào: Thấy con vừa chào đời đã mở mắt mà giật mình hoảng hốt, hỏi vợ rằng con đã ăn được cơm chưa!

Đúng là ai cũng có lần đầu mọi người ạ!

Những em bé được tạo ra một cách thật kì diệu. Từng ngày trôi qua, con lớn dần lên trong bụng mẹ, quá trình thiêng liêng ấy khiến những bậc cha mẹ vừa hào hứng vừa mong chờ, không biết con mình trông như thế nào, có khoẻ mạnh hay không.

Lần đầu làm bố mẹ ai cũng bỡ ngỡ và đáng yêu như thế, những ông bố còn chẳng biết cụ thể quá trình con lớn lên thế nào, tuần bao nhiêu thì nặng mấy gram, mẹ ăn gì để con nhanh lớn… và rất nhiều thứ khác nữa. Mới đây, một mẹ bỉm chia sẻ câu chuyện dở khóc dở cười của chồng mình. Do lần đầu làm bố nên những người chồng đặt câu hỏi hơi hài hước một chút. Ai cũng trêu cần bổ túc kiến thức về con cái ngay, chứ hỏi thế này thì nguy! Cũng xem một số chia sẻ của các mẹ bỉm nhé.

Lần đầu làm bố lạ lẫm đến thế nào: Thấy con vừa chào đời đã mở mắt mà giật mình hoảng hốt, hỏi vợ rằng con đã ăn được cơm chưa!-1
Vừa sinh ra mà bé mở mắt khéo lại làm bố hú hồn!

Lần đầu làm bố lạ lẫm đến thế nào: Thấy con vừa chào đời đã mở mắt mà giật mình hoảng hốt, hỏi vợ rằng con đã ăn được cơm chưa!-2
Đề nghị bổ túc khoá học sinh sản cho ông bố này!

Lần đầu làm bố lạ lẫm đến thế nào: Thấy con vừa chào đời đã mở mắt mà giật mình hoảng hốt, hỏi vợ rằng con đã ăn được cơm chưa!-3
Người chồng không có gì ngoài hài hước!

Lần đầu làm bố lạ lẫm đến thế nào: Thấy con vừa chào đời đã mở mắt mà giật mình hoảng hốt, hỏi vợ rằng con đã ăn được cơm chưa!-4
Cháu nó sinh ra đã biết ăn cơm rồi nhé

Lần đầu làm bố lạ lẫm đến thế nào: Thấy con vừa chào đời đã mở mắt mà giật mình hoảng hốt, hỏi vợ rằng con đã ăn được cơm chưa!-5
Những ông bố quá trầm trồ vì khả năng của con mình.


Lần đầu làm bố lạ lẫm đến thế nào: Thấy con vừa chào đời đã mở mắt mà giật mình hoảng hốt, hỏi vợ rằng con đã ăn được cơm chưa!-6
Không nhịn được cười với các ông bố này.

Lần đầu làm bố lạ lẫm đến thế nào: Thấy con vừa chào đời đã mở mắt mà giật mình hoảng hốt, hỏi vợ rằng con đã ăn được cơm chưa!-7
Đáng yêu thứ 2 không ai thứ 1!

Hoá ra các anh dù có sự nghiệp vẻ vang, giỏi giang cỡ nào thì lần đầu được làm bố cũng ngô nghê như thế. Chính vì thế mà có rất nhiều khoá học dành cho các ông bố chuẩn bị có con, các anh nào thấy mình nằm trong danh sách có thể hỏi những câu như trên thì mau đi học nhé. Chứ các chị em sinh xong đã mệt mà còn phải giải thích nữa thì “tiền đình” luôn chứ không đùa!

Theo Nhịp Sống Việt

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/lan-dau-lam-bo-la-lam-den-the-nao-thay-con-vua-chao-doi-da-mo-mat-ma-giat-minh-hoang-hot-hoi-vo-rang-con-da-an-duoc-com-chua-2220223522854261.htm

mẹ bỉm sữa


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.