- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bạn trai đại gia bất ngờ muốn quay lại với tôi, thế nhưng vừa nhìn thấy chiếc xe anh đi, tôi đã hiểu tất cả
Khi bạn trai cũ nhắn tin muốn quay lại, tôi yêu cầu anh phải đồng ý cưới, thế nhưng khi gặp anh rồi tôi thấy hối hận.
Cách đây một năm, tôi và Th. có một tình yêu rất đẹp, anh rất chiều chuộng tôi, thường mua tặng những món quà đắt tiền, đi ăn ở nhà hàng sang trọng. Khi tôi đang chìm đắm trong tình yêu thì bạn trai đột ngột nói chia tay.
Anh nói là tìm được người con gái khác xinh đẹp và khéo chiều hơn tôi. Tôi đã rất sốc, không ngờ Th. lại là người như vậy. Bị bạn trai đá, tôi rất tiếc nuối và đau khổ.
Suốt một năm nay, tôi cũng chẳng mở lòng yêu được ai nữa mà chỉ chú tâm đến công việc. Ban ngày đi làm, tôi về nhắn tin gọi điện với bạn bè hay lướt web, với tôi cuộc sống như thế là đủ.
Bất ngờ, tuần trước Th. gọi điện nói là muốn nối lại tình cũ với tôi. Anh ấy nói là rất hối hận khi chia tay tôi, anh muốn được sống trọn đời bên tôi. Vì vẫn còn tình yêu đối với Th. nên tôi vui và hạnh phúc. Thậm chí tôi còn ra điều kiện chỉ chấp nhận quay lại nếu anh ấy đồng ý cưới.
Tôi cũng hỏi thẳng rằng, nếu Th. không lâm vào bước đường cùng này, liệu hai đứa có quay lại với nhau không? (Ảnh minh họa)
Hôm trước, Th. đến nhà tôi chơi, anh không đi ô tô sang như mọi khi mà lại đi bằng chiếc xe máy cũ, mặc quần áo lao động. Lấy làm lạ tôi hỏi: "Sao đến nhà bạn gái chơi mà anh ăn mặc như bác xe ôm vậy?".
Th. cười gượng nói là mấy tháng nay gia đình anh ấy bị phá sản, nợ ngập đầu. Anh ấy không còn là cậu chủ giàu có nữa, bây giờ phải chạy xe ôm kiếm sống qua ngày.
Th. nói trong những người con gái đến với anh thì chỉ tôi là đáng để lấy làm vợ nhất. Chính vì vậy anh đã quyết định tìm đến tôi với hi vọng nối lại tình cũ.
Tôi cũng hỏi thẳng rằng, nếu Th. không lâm vào bước đường cùng này, liệu hai đứa có quay lại với nhau không? Anh im lặng không dám trả lời.
Trong lòng tôi vẫn còn tình cảm với Th., cũng muốn được làm vợ anh ấy. Nhưng bây giờ gia đình anh ấy đang nợ nần, bản thân anh chẳng có tay nghề gì. Nếu lấy anh sẽ khổ đủ đường.
Nhìn thấy Th. rơi vào cảnh phải đi thuê phòng trọ mà tôi thấy thương quá. Tôi thật không biết làm sao để giúp anh ấy vượt qua được khó khăn nữa? Tôi cũng không biết có nên chấp nhận lấy anh không nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?
THEO NHỊP SỐNG VIỆT
-
Tâm sự4 giờ trướcSự khác biệt và đẹp đẽ của Linh khiến tôi nhận ra đây chính là người vợ tôi cần tìm cho cuộc đời mình.
-
Tâm sự6 giờ trướcViệc tình cờ gặp lại nhau ở quán phở khiến chồng tôi không giấu nổi sự khó chịu, nhất là khi thấy Lâm ăn mặc bảnh bao, phong độ. Suốt bữa ăn, anh luôn nhìn tôi thăm dò thái độ.
-
Tâm sự11 giờ trướcKhông phải lúc nào bố mẹ cũng đúng. Đôi khi con trẻ lại dạy chúng ta những bài học sâu sắc không ngờ…
-
Tâm sự23 giờ trướcTôi hỏi bố cô bé không đi cùng à? Cô bé không nhìn tôi, thản nhiên đáp: "Con không có bố". Tim tôi đập thình thịch, có cảm giác gì đó bất an ập đến.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi có thể cảm thông với những giọt nước mắt khóc vì ân hận khi để sự cám dỗ của đồng tiền làm mất lý trí, khiến bạn không giữ được cái ngàn vàng của người con gái do sập bẫy kẻ 'săn tình một đêm'.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết tôi đã có con riêng với một người đàn ông khác nhưng chồng cũ vẫn muốn tái hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMê muội trước viễn cảnh ông khách giàu có vẽ ra, tôi tự nguyện dâng hiến đời con gái cho ông ngay buổi tối hôm đó. Để rồi sáng muộn hôm sau tỉnh giấc mà không thấy tình già bên cạnh...
-
Tâm sự2 ngày trướcBị oan ức nhưng tôi không nỡ làm rùm beng lên, chỉ im lặng giải tán xưởng sản xuất và rút ra bài học cho mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcLúc vợ chồng vừa bóc xong phong bì, tôi nghe thấy tiếng nhiều người đàn ông gọi cửa. Hóa ra họ là...