- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lì xì cháu chồng 1 triệu không được mừng lại, vợ nói ra bị mắng là sống "chi li"
Năm ngoái tôi chủ động lì xì cho 2 bé nhà anh chồng mỗi bé 500k, tổng cộng là 1 triệu. Thế nhưng anh chị chồng không hề mừng tuổi lại con chúng tôi xu nào.
- Mẹ chồng chê "giò Tết bó không chặt, ăn như đồ vứt đi", chị dâu chỉ thẳng tay lên bàn thờ rồi nói 1 điều khiến bà nghẹn đắng
- Thấy chị hàng xóm làm dâu trưởng mà Tết năm nào cũng xúng xính váy áo đi chơi, tôi tò mò hỏi bí quyết thì phải toát mồ hôi hột
- Bạn thân ngang nhiên cưỡng hôn chồng trong đám cưới, tôi mỉm cười rồi trả đũa "ngọt ngào" khiến ả run rẩy
"Chào mọi người,
Năm hết Tết đến rồi ai cũng có nhiều vấn đề cần lo lắng và băn khoăn. Hôm nay tôi muốn nhờ mọi người tư vấn giúp tôi một vấn đề nói to cũng không to nhưng nhỏ thì cũng không hẳn là nhỏ.
Chẳng là nhà chồng tôi có hai anh em trai, chồng tôi là út còn anh trai chồng là cả. Vợ chồng anh chị kết hôn trước chúng tôi mấy năm, hiện tại đã sinh được hai cháu rồi.
Vợ chồng tôi cưới nhau đầu năm ngoái, lúc ấy tôi đã mang bầu được mấy tháng, đến Tết thì em bé được 3 tháng tuổi. Năm ngoái tôi chủ động lì xì cho 2 bé nhà anh chồng mỗi bé 500k, tổng cộng là 1 triệu. Thế nhưng anh chị chồng không hề mừng tuổi lại con chúng tôi xu nào.
Ngày mùng 1 chúng tôi tập trung tại nhà bố mẹ chồng, hôm đó cứ cho là anh chị chồng quên. Đến ngày mùng 3 vợ chồng tôi bế con sang nhà anh chị chơi mà họ vẫn không hề đoái hoài gì tới chuyện mừng tuổi cho cháu. Nhà tôi và anh chị chồng đều ra ở riêng ngay sau đám cưới vì bố mẹ chồng không thích ở chung với con cái.
Về nhà tôi có phàn nàn với chồng thì anh bảo tôi tính toán chi li quá. Anh em trong nhà đi đâu mà thiệt, chắc anh chị quên thôi.
Giá kể chúng tôi dư dả thì chẳng nói làm gì, đằng này lương thưởng hai đứa được 13 triệu, vừa thuê nhà, chi tiêu sinh hoạt và nuôi con, dư lại chẳng được bao nhiêu. 1 triệu đối với chúng tôi cũng là số tiền lớn.
Theo mọi người thì năm nay tôi có nên mừng tuổi 2 cháu chồng nữa không? Hay chờ họ mừng tuổi trước rồi mình lì xì lại số tiền tương ứng?"
Hay chờ họ mừng tuổi trước rồi mình lì xì lại số tiền tương ứng? Ảnh minh họa
Câu chuyện trên thực tế không phải của riêng ai, riêng nhà nào mà là nỗi băn khoăn của hầu hết các nàng dâu mới. Đầu tiên, mọi người nên hiểu rằng mừng tuổi cho trẻ nhỏ là một phong tục đẹp có từ bao đời của nước ta. Mừng tuổi không quan trọng số tiền nhiều hay ít vì mục đích chính của tục lệ mừng tuổi là để lấy may và chúc trẻ nhỏ những điều tốt đẹp nhất trong năm mới.
Do đó bạn không cần phải đặt nặng vấn đề anh chị chồng có mừng tuổi lại cho em bé nhà bạn hay không. Hãy cứ chủ động và vui vẻ mừng tuổi cho hai cháu chồng. Nhưng số tiền ra sao thì tùy theo khả năng của vợ chồng bạn. Đâu nhất thiết phải là 500 nghìn nếu bạn thấy quá sức.
Hãy nghĩ đơn giản đó là tình cảm bạn dành cho đối phương và không cần được đáp lại. Do đó cũng không cần quá để ý chuyện có đi có lại và sòng phẳng với nhau. Như vậy bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái mà đối phương sẽ thầm cảm thấy hổ thẹn trước sự ứng xử vô tư của bạn, nếu như thật sự họ cố tình không mừng tuổi lại cho em bé nhà bạn.
Hãy cứ chủ động và vui vẻ mừng tuổi cho hai cháu chồng. Ảnh minh họa
Khi mừng tuổi cho các cháu nhà chồng, các nàng dâu hãy lưu ý:
- Mừng tuổi theo khả năng kinh tế của bản thân: Lì xì luôn là sự tùy tâm của mỗi người, tiền lì xì bao nhiêu, ít nhiều thế nào là tùy bạn và theo khả năng kinh tế của chính bạn. Nhất là đối với trẻ nhỏ càng không cần quá đặt nặng vấn đề vật chất. Người lớn đặt nặng tiền bạc sẽ ảnh hưởng không tốt với các con, khiến trẻ cũng chú ý tới tiền mà mất đi sự trong sáng, hồn nhiên của lứa tuổi.
Nếu điều kiện kinh tế của bạn chưa tốt mà cố thể hiện hoặc chạy theo kỳ vọng của người khác để mừng tuổi với số tiền lớn thì vô hình chung bạn đã tự đặt mình vào tình cảnh khó khăn. Tiền lì xì cho các cháu cũng là một khoản chi dùng mỗi dịp Tết nhất, hãy cân đối sao cho hợp lý trong khả năng của mình.
- Người biết trân trọng tình cảm sẽ không để ý tiền lì xì nhiều ít: Thật vậy, việc lì xì cho trẻ nhỏ là để lấy may chứ không phải là một dịp để kiếm chác hay thu lợi. Người sống giàu tình cảm và không mưu tính thiệt hơn sẽ không bao giờ để ý đến chuyện bạn mừng tuổi cho con cái họ nhiều hay ít. Do đó các nàng dâu hãy cứ thoải mái không cần quá lo lắng chuyện lì xì. Hãy mừng tuổi trẻ nhỏ theo khả năng của bạn, bạn thấy vui vẻ và thoải mái là được.
Theo Thoidaiplus.giadinh.net.vn
-
Tâm sự2 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự3 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự7 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự18 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự23 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự23 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự23 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".