- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngày sinh nhật, chồng chuyển 20 triệu chúc mừng nhưng vừa mở cửa nhà, tôi đã lảo đảo khi thấy người ở bên trong
Chồng bỗng dưng chuyển khoản, mừng sinh nhật vợ 20 triệu khiến tôi bất ngờ.
- Gửi mẹ chồng 2 triệu sắm đồ cúng Rằm tháng giêng nhưng bà mua đúng cái bánh chưng, tôi thắc mắc bà liền đưa lại tờ hoá đơn lạ
- Mẹ chồng nhập viện, chồng cầm thẻ lương ra đóng viện phí, ai ngờ mặt anh biến sắc khi nhìn thấy số dư
- Nhờ mẹ chồng bế cháu hộ, tôi hoang mang khi bà đưa lại quyển sổ với nội dung gây sốc
Vợ chồng tôi ở riêng. Mỗi tháng, chồng chỉ đưa tôi 10 triệu để chi tiêu. Số tiền còn lại, anh gửi về cho bố mẹ ở quê. Tôi cũng không cấm cản hay khó chịu. Báo hiếu là chuyện nên làm. Bản thân tôi cũng gửi tiền về cho bố mẹ mình.
Thế mà mấy ngày trước, vào ngày sinh nhật tôi, chồng lại hào phóng chuyển 20 triệu chúc mừng. Anh còn nhắn mấy tin mùi mẫn, tình cảm. Tôi ngạc nhiên gọi lại thì chồng bảo tối đó sẽ có một bất ngờ lớn dành cho tôi.
Tôi hào hứng về nhà, cứ nghĩ chồng sẽ đem lại điều gì thú vị cho vợ. Nhưng vừa mở cửa nhà, tôi đã điêu đứng khi thấy mẹ chồng đang nằm trên ghế salon.
Chồng tôi cười hớn hở, bảo đón mẹ chồng đến ở vì anh trai có việc bận. Tôi cứ nghĩ mẹ sẽ ở vài ngày thôi. Nào ngờ trong bữa cơm, chồng tôi lại nói thật, mẹ chồng sẽ ở hẳn với vợ chồng tôi.
Vợ chồng anh chồng đang mâu thuẫn và có thể sẽ ly hôn. Họ cãi nhau suốt ngày. Mẹ chồng tôi quá buồn chán nên đòi đến ở với chúng tôi. Chồng tôi cười giả lả, nói chắc chắn tôi sẽ không từ chối đâu nhỉ vì tôi rất thương mẹ chồng. Tôi cười mà tức nghẹn họng.
Đúng là tôi thương mẹ chồng thật nhưng không có nghĩa là tôi muốn sống chung với bà. Nhớ lại trước đây, bà hà khắc, nói xấu con dâu mà tôi tức sôi gan. Mới ở riêng, thoải mái được vài năm thì lại đi vào vết xe đổ ngày trước.
Trong khi đó, vợ chồng chị dâu đang sống ở nhà từ đường, đất đai rộng lớn, căn nhà bề thế thì lại không chịu nuôi mẹ chồng lúc già yếu. Tôi không muốn gánh mẹ chồng trên vai. Có cách nào để bà tự về quê hoặc anh chồng tự lên đón bà về không?
(hongngoc...@gmail.com)
Theo Trí Thức Trẻ
-
Tâm sự5 giờ trướcMẹ chồng gây áp lực, kêu ca khiến tôi càng căng thẳng, dù bản thân đang bị động thai và sức khỏe yếu.
-
Tâm sự6 giờ trướcTôi rơi vào cái cảnh không biết nói không thế nào.
-
Tâm sự9 giờ trướcKhi nhận ra trong nhóm bạn đại học mà con gái mời về nhà có nhân tình của mình, tôi hiểu mối quan hệ này phải chấm dứt, nhưng chưa kịp nói thì cô ấy báo có thai.
-
Tâm sự10 giờ trướcEm chồng đâu có khá giả, chẳng hiểu sao lại từ chối phần tài sản mà bố mẹ chồng tôi cho nữa?
-
Tâm sự17 giờ trướcKhông khí của buổi họp lớp đang vui vẻ bỗng trầm xuống khi Ngọc cùng con trai xuất hiện.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: "Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng".
-
Em dâu khoe sẽ xây nhà 4 tỷ, nhìn bản thiết kế mà tôi uất nghẹn cổ chỉ muốn xé nát và ném vào mặt emTâm sự1 ngày trướcKhi gia đình tôi đang vùng vẫy trong nghèo khổ đói khát thì vợ chồng em dâu có tiền tỷ xây biệt thự.
-
Tâm sự1 ngày trướcChuyện thật như đùa mà tôi vừa mới phải mắt thấy tai nghe.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi về nhà vợ nghỉ lễ, tôi lại thấy mệt mỏi, áp lực. Gia đình vợ ai cũng giỏi giang, giàu có, chỉ có tôi là kém cỏi. Bởi vậy mà bố mẹ vợ lúc nào cũng chê bai, bóng gió nói tôi bất tài vô dụng.
-
Tâm sự1 ngày trướcVài hôm trước, khi chồng tôi trong nhà vệ sinh, điện thoại của anh có tin nhắn đến. Người gửi được anh lưu là "Rose". Từ tiếng Anh ấy khi dịch sang tiếng Việt chính là tên cô bạn thân của tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi cứ nghĩ chồng sẽ giận dữ lắm, sẽ rầy la, mắng nhiếc vợ. Nhưng không, anh chỉ hỏi một câu mà tôi ngỡ ngàng.