- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phát hiện chồng ngoại tình nhờ cửa hàng bán đồ tận tâm
Tôi vẫn luôn tin tưởng người chồng yêu thương, chăm sóc mình hết mực. Nhưng một ngày tình cờ tôi lại phát hiện chồng ngoại tình.
- Đang ngồi ăn cơm với mẹ chồng, bà bỗng nổi trận lôi đình kéo tôi đi đến một nơi bất ngờ
- Chồng đêm nào cũng nhận thay bỉm cho con, tôi để anh làm hết mà không hay bí mật đằng sau chiếc bỉm ướt đẫm
- Sau đêm mặn nồng với bạn gái trong nhà nghỉ, sáng ra đọc được tin nhắn giữa em và mẹ đẻ mà tôi run lẩy bẩy trước một bí mật tày đình
Nhờ cửa hàng bán đồ chăm sóc tận tình mà tôi phát hiện chồng ngoại tình.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm và gia đình rất hạnh phúc. Chồng tôi làm kinh doanh nên thu nhập ổn định, không phải lo nhiều về kinh tế. Chồng yêu chiều tôi hết mực, rất tâm lý, chưa bao giờ làm tôi phải buồn phiền.
Tuy vậy, thỉnh thoảng tôi vẫn xem điện thoại của chồng xem có vấn đề gì không vì nghe hội bạn thân cảnh báo "nếu không cẩn thận sẽ dễ bị cắm sừng". Tôi thấy lo do chồng tôi bề ngoài điển trai, trong túi lại có tiền lại rất nhiệt tình với phụ nữ.
Mỗi lần tôi xem điện thoại chồng đều không thấy gì, anh cũng vui vẻ chứ không cáu có. Tháng trước, tôi vô tình thấy có tin nhắn từ dịch vụ chăm sóc khách hàng về món đồ chồng tôi mới mua ở cửa hàng bán hàng hiệu dành cho phụ nữ.
Chồng tôi mua quà tặng cho nhân tình nhưng vô tình đọc số điện thoại của vợ như một thói quen
Tất nhiên theo thông tin bên cửa hàng gửi, ngày đó chồng tôi không đưa tôi đi mua và cũng không mua về cho vợ. Tôi thấy lạ nên đưa tin nhắn hỏi chồng về chuyện đó, anh giải thích có cho bạn mượn thẻ để mua đồ ở đó, mua gì thì không biết.
Nghi ngờ chồng ngoại tình vì cuộc gọi lạ
Anh thấy tôi lăn tăn nên nhắn tin cho bạn, anh bạn đó trả lời: "Tao mua cho bạn gái ít đồ, vợ mày không tin thì bảo gọi cho tao". Anh đưa tôi đọc tin nhắn, tôi cũng tạm yên lòng với lý do cho bạn mượn thẻ để thanh toán.
Nhưng hai tuần sau, bên chăm sóc khách hàng của nhãn hiệu đó lại gọi điện cho tôi để hỏi dùng sản phẩm có vấn đề gì không. Họ đang chăm sóc khách hàng mua những sản phẩm trong vòng 2 tháng trở lại.
Vấn đề là ba tháng gần đây, tôi không mua gì ở đó cả nên rất bất ngờ. Tuy nhiên, lúc đó tôi chợt nhớ lại tin nhắn trong điện thoại của chồng nên nói dối: "Chị mua nhiều lắm, chị không nhớ em hỏi cái nào". Em nhân viên cung cấp thông tin về món đồ đã mua trùng với số tiền và ngày mà tôi đã thấy trong tin nhắn của chồng.
Tôi không hiểu vì sao bạn chồng mua đồ mà lại để thông tin của mình trong khi người đó không có số điện thoại của tôi. Rõ ràng chồng tôi nói dối tôi về việc này, có lẽ anh mua tặng ai đó nhưng muốn giấu tôi nên nói cho bạn mượn thẻ. Vì không nghĩ bên cửa hàng gọi điện cho tôi nên đọc số điện thoại của vợ như một thói quen do bình thường hai vợ chồng đi mua hàng đều lấy số điện thoại của tôi.
Tôi muốn tìm ra sự thật nhưng không biết manh mối từ đâu. Tôi không thể tới cửa hàng xin trích xuất camera để xem có chính xác chồng tôi đi mua hàng vào ngày đó không. Tôi suy luận, chồng tôi mua quà chỉ có thể tặng sinh nhật cho người nào đó có ngày sinh trong tháng Năm vì sát ngày mua hàng.
Tôi vào Facebook của chồng, lục danh sách bạn bè, tìm hết những người bạn có sinh nhật vào tháng Năm. Sau đó, tôi lọc ra những người có ngày sinh kề cận ngày chồng mua hàng.
Kết quả có 4 người nhưng trong đó có 2 người là người thân trong gia đình, tôi đều biết. Hai người còn lại là một nam và một nữ. Tôi loại trừ người nam, vào Facebook người nữ xem xét. Đó là một cô gái có thân hình gợi cảm, xinh xắn, có ngày sinh 15.5. Chồng tôi rất tích cực thả tim và nhấn like tất cả các hình ảnh và status của cô ta.
Tôi càng khẳng định chắc chắn mình linh tính đúng khi cô ta có khoe trên Facebook bộ mỹ phẩm cao cấp được tặng vào đúng ngày sinh nhật cùng dòng chữ "Cảm ơn ai đó đã quan tâm mình". Tất cả thông tin về sản phẩm đều trùng khớp với món hàng mà bên chăm sóc khách hàng cung cấp cho tôi. Nhưng chừng đó chưa thể đủ bằng chứng khẳng định chồng tôi có qua lại với chồng tôi.
Tôi thấy ghê tởm chồng vì bấy lâu nay anh luôn đóng vai một người chồng hoàn hảo, một người cha có trách nhiệm.
Chồng tôi không nhắn tin hay bình luận gì trên Facebook với cô ta cả nhưng tôi phát hiện ra một tài khoản Facebook khác để hình đại diện của bàn tay đàn ông thường xuyên tương tác.
Ghê sợ người chồng ngoại tình vẫn đóng vai hoàn hảo
Nhìn qua, tôi nhận ngay ra đó chính là chồng mình, bờ vai và tấm lưng quen thuộc, không nhầm vào đâu được. Tôi ngã ngửa khi phát hiện chồng có tài khoản Facebook khác mà không kết bạn với vợ. Vào trang cá nhân đó, bao nhiêu hình tình tứ hẹn hò lần lượt hiện ra dù tất cả đều không thấy mặt người đàn ông nhưng dáng hình, bàn tay, đôi giày đều rất quen.
Thật sự tôi suy sụp hoàn toàn, tôi từng hy vọng mình nhầm nhưng không phải, người đó chính là chồng tôi. Có lẽ anh chủ quan là tôi không thể nào biết được mới đọc luôn số điện thoại của vợ khi đi mua quà cho nhân tình.
Tôi không biết mình sẽ phải đối diện với việc này ra sao nếu mọi thứ phơi bày, gia đình tôi sẽ tan nát hết. Tôi thấy ghê tởm chồng vì bấy lâu nay anh luôn đóng vai một người chồng hoàn hảo, một người cha có trách nhiệm.
Theo Dan Viet
-
Tâm sự4 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự17 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự2 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...