- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chiếc bút ngàn đô làm từ gỗ “cây thông thần kỳ”
Những cây bút làm từ gỗ “cây thông thần kỳ”, trụ vững sau trận động đất – sóng thần hồi năm 2011, sẽ được tung ra thị trường vào ngày tưởng niệm 4 năm thảm họa kép trên (ngày 11-3).
Những cây bút làm từ gỗ “cây thông thần kỳ”, trụ vững sau trận động đất – sóng thần hồi năm 2011, sẽ được tung ra thị trường vào ngày tưởng niệm 4 năm thảm họa kép trên (ngày 11-3).
Sản phẩm đặc biệt đó của hãng sản xuất bút máy và đồng hồ cao cấp Thụy Sĩ Montblanc, được bán với giá 4.400 USD/chiếc và 20% doanh thu sẽ dành tặng cho người dân Nhật Bản.
Cây thông nói trên là cây duy nhất còn sót lại của khu rừng có khoảng 70.000 cây tại TP Rikuzentakata ở bờ biển phía Đông Bắc Nhật Bản - đã bị san phẳng sau thảm họa. Chính quyền địa phương bỏ ra tới 150 triệu yen (khoảng 1,5 triệu USD) để cứu sống nó sau khi bị nhiễm mặn từ nước biển.
Theo một quan chức địa phương, sau khi buộc phải chặt hạ một phần cây thông, thị trưởng TP Rikuzentakata - ông Futoshi Toba - đề nghị chi nhánh của hãng Montblanc tại Nhật Bản tận dụng gỗ của nó để sản xuất những cây bút lưu giữ ký ức về thảm họa sóng thần.
Ông Toba lưu ý cây thông đã gieo hy vọng cho không ít nạn nhân sau thiên tai, đồng thời nghĩ “thế giới sẽ mãi nhớ về thảm họa”. Trong cuộc họp báo tại thành phố này hôm 25-2, đại diện của hãng Montblanc phát biểu dẫu cách xa Tohoku về mặt địa lý, người dân châu Âu luôn nghĩ về các nạn nhân hứng chịu thiên tai.
Hãng Montblanc đã làm ra 113 cây bút - con số gắn liền với thời điểm xảy ra thảm họa ngày 11-3 và dự tính bán những sản phẩm đặc biệt này trong lễ tưởng niệm 4 năm ngày định mệnh. Trên thân cây viết khắc dòng chữ “Rikuzentakata 11-03-2011” .
Theo Người Lao Động
-
Thế giới2 giờ trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới3 giờ trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới16 giờ trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới21 giờ trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".
-
Thế giới1 ngày trướcTự tập môn "tạ gáy" - treo cổ bằng dây để kẽo giãn cột sống - theo hướng dẫn trên mạng, không có ai giám sát, người đàn ông 50 tuổi ở Trung Quốc gặp nạn, tử vong.
-
Thế giới1 ngày trướcDù công việc rất đơn giản nhưng người ứng tuyển làm nhân viên lò hỏa táng có thạc sỹ triết học, kiến trúc sư..., giới trẻ Trung Quốc than thở bằng cấp quá mất giá.
-
Thế giới1 ngày trướcMưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở Nam Brazil đã khiến ít nhất 149 người chết và hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng.