- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đắm phà Hàn Quốc: Gần 300 người vẫn mất tích
Giới chức Hàn Quốc cho biết vẫn còn có tới 293 người mất tích sau khi chiếc phà chở theo 459 người bị đắm ngoài khơi miền nam nước này vào ngày hôm nay. Ngoài ra, 2 người đã thiệt mạng.
Giới chức Hàn Quốc trước đó cho biết trên phà có 477 người, trong đó 368 người đã được cứu và khoảng 100 người bị mất tích. Tuy nhiên, lực lượng bảo vệ bờ biển sau đó cho biết họ chỉ có thể xác nhận 164 người đã được cứu an toàn, 2 người thiệt mạng và 293 người vẫn mất tích. Thông tin đã biến cuộc cứu hộ ban đầu tưởng như là thành công thành thảm họa. Giới chức Hàn Quốc cũng đính chính số người trên phà là 459.
Phà bị lật nghiêng và chìm hoàn toàn chỉ trong vòng 2 tiếng. |
Phà Sewol trọng tải 6.325 tấn, chở theo 477 người trong đó có 325 học sinh của một trường trung học ở nam Seoul, đã gửi tín hiệu cấp cứu vào 8h58 sáng nay khi cách đảo Byeongpoong khoảng 20km.
2 người thiệt mạng là một nữ thành viên thủy thủ đoàn 27 tuổi và một học sinh trung học. Nữ thành viên thủy thủ đoàn được tìm thấy đã chết trên tàu, trong khi em học sinh chết sau khi được cứu. Khoảng 27 người đã được đưa tới bệnh viện vì bị thương, như gãy xương, bị bỏng.
Một cuộc cứu hộ khổng lồ đã được triển khai, với 40 tàu và trực thăng của quân đội và Lực lượng bảo vệ bờ biển tham gia. Thợ lặn từ đội trục vớt tàu Hải quân (SSU) cũng được triển khai để tìm kiếm bên trong con tàu đắm.
Một tàu tấn công lưỡng cư của hải quân Mỹ, được trang bị 2 trực thăng, đang tuần tra thường lệ ở vùng biển phía tây, cũng di chuyển tới hiện trường để ứng cứu hoạt động cứu hộ.
Con tàu xấu số đã bị lật hoàn toàn và chìm trong vòng chỉ 2 tiếng đồng hồ.
Nguyên nhân vụ việc chưa được rõ, nhưng những người sống sót cho biết đã nghe thấy tiếng động lớn trước khi tàu bất ngờ bị nghiêng. Có nghi ngờ tàu đã bị đâm phải đá ngầm hoặc đâm vào tàu khác.
“Có một tiếng bang lớn và sau đó tàu đột ngột bị lật nghiêng”, một người sống sót có tên là Yoo, 57 tuổi, cho hay. “Bên dưới là các nhà hàng, cửa hiệu và các phòng giải trí và những người ở đó có thể đã không thoát ra ngoài được.”
-
Thế giới3 giờ trướcMột nghiên cứu đã tiết lộ địa hình đồi Giza 4.500 năm trước, giải thích vì sao nhiều kim tự tháp của Ai Cập lại được xây trên cùng một dải sa mạc hẹp.
-
Thế giới3 giờ trướcTờ giấy ăn mà Barcelona dùng để kí hợp đồng đầu tiên với Messi vừa được đấu giá thành công với số tiền gần 1 triệu USD.
-
Thế giới8 giờ trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới13 giờ trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới15 giờ trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới1 ngày trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".