- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cái kết 'đẹp như mơ' của người phụ nữ bị liệt từng ly hôn
Bị liệt sau tai nạn và từng ly hôn, cô gái không ngờ có ngày mình trở thành con dâu của người bạn thân nhất.
- Hai bức ảnh đối lập chứa đựng chi tiết chua chát mà Công nương Diana phải gánh chịu trong "tam giác tình yêu"
- Thi thể dưới nền xi măng của nữ giáo viên xinh đẹp vạch trần tội ác và bi kịch sau những bức ảnh khoe tình yêu hạnh phúc trên MXH
- Số phận các Công chúa Nhật từ bỏ tước hiệu vì tình yêu: Người hạnh phúc viên mãn, người ngậm ngùi tủi hổ nhưng chẳng còn đường trở về
Cô Yin Houping (34 tuổi) chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ cưới con trai của người bạn hàng xóm thân thiết và còn sinh được một đứa con, sau khi cô bị liệt từ phần eo xuống do một tai nạn vào năm 2017. Đáng nói, cô Yin từng có một đời chồng, nhưng hai người đã ly hôn vào tháng 8/2020
Cô Yin lần đầu tiên gặp bà Huang Junping (51 tuổi) vào năm 2014 khi họ trở thành hàng xóm của nhau ở thành phố Nghi Xương thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.
Cô Yin không ngờ mình sẽ lấy con trai của người bạn thân nhất kiêm hàng xóm. (Ảnh: SCMP)
Chia sẻ với tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), cô Yin nhớ lại vào thời điểm đó, cô vừa mất con trai (3 tuổi) sau một vụ đuối nước.
Cô Yin trở nên thân thiết với bà Huang và hai người nhanh chóng trở thành bạn thân do thường xuyên nói chuyện để vơi đi nỗi buồn. Điều mà cô Yin không ngờ tới là sau này bà Huang trở thành mẹ chồng của mình.
Tới năm 2015, cô Yin sinh được cô con gái và bà Huang đã giúp đỡ người bạn thân chăm sóc con nhỏ.
Song chuyện không may lại tiếp tục xảy đến với cô Yin. Theo đó, cô không may bị liệt từ eo trở xuống sau khi bị một cành cây gãy rơi trúng người vào năm 2016. Cô Yin bị đưa về nhà mẹ đẻ để tiện chăm sóc, trong khi người chồng và con gái nhỏ ở lại nhà. Sau vụ tai nạn, chồng cô Yin muốn được ly hôn, nhưng cô không chấp nhận. Nhưng sau hơn 3 năm không nhìn mặt nhau, cô Yin quyết định ký vào tờ đơn ly hôn. Lúc này, chồng cô chịu trách nhiệm nuôi con gái.
Nhớ lại sự việc, cô Yin cho hay chồng cũ yêu cầu được ly hôn chỉ sau một năm cô gặp tai nạn dẫn tới bị liệt. Tuy nhiên, cô đã nhất quyết từ chối vì muốn cả gia đình được ở bên nhau. Song vào năm 2020, cô đã buông bỏ sau khoảng thời gian hơn 3 năm vợ chồng không sống chung.
Ngay sau khi biết tin cô Yin ly hôn, bà Huang đã vô cùng lo lắng và đề nghị cậu con trai Zhao Yingfeng hiện 30 tuổi nhưng chưa có bạn gái đưa cô Yin ra ngoài chơi để giải tỏa tâm lý.
Bà Huang tin rằng tính cách hướng ngoại của cô Yin sẽ bù đắp cho sự rụt rè và nhút nhát của cậu con trai. Dù họ là hàng xóm của nhau, nhưng trước khi được bà Huang giới thiệu, cô Yin và anh Zhao chưa từng gặp mặt nhau. Nguyên nhân là vì anh Zhao đã rời nhà đi làm ăn từ năm 18 tuổi.
Cô Yin đã liên lạc với anh Zhao vào tháng 12/2020. Ban đầu cô Yin cho rằng khi cô nói những chuyện đã xảy ra với mình, anh Zhao sẽ sợ mà không dám tiến tới chuyện tìm hiểu.
“Tôi không thể làm chủ bản thân, tôi có thể làm bẩn ga gối và quần áo bất cứ lúc nào, tôi cũng có thể không sinh con được nữa. Anh có chấp nhận chuyện này không?”, cô Yin nhớ lại câu hỏi đã nói với anh Zhao.
Nhưng thay vì sự thất vọng như cô Yin nghĩ, anh Zhao lại đưa ra giải pháp để tháo gỡ tình hình.
“Anh đã nói chuyện với bố mẹ và họ không quan tâm em có thể sinh con được hay không. Nếu như ga gối và quần áo của em bị bẩn, anh sẽ thay và giặt chúng hộ em, đó không phải là chuyện gì to tát”, anh Zhao đáp lời.
“Bà Huang đã cho Zhao xem các đoạn video của tôi trên Douyin và chỉ trong vòng 2 ngày, anh ấy đã xem hết gần 200 video. Anh ấy nói từ đó anh đã có cảm tình với tôi”, cô Yin cho hay.
Sau khi cô Yin bị ngã khỏi xe lăn và bị gãy nhiều xương vào năm 2021, cô không thể làm gì ngoài chuyện nằm bất động trên giường. Nhưng anh Zhao đã chịu trách nhiệm chăm sóc hoàn toàn cho cô Yin bao gồm cắt móng tay và gội đầu.
“Từ đây tôi đã thực sự chấp nhận anh Zhao là chồng của mình trong tương lai”, cô Yin nói.
Sau khi cô Yin hồi phục, cả hai đã đi đăng ký kết hôn vào tháng 10/2021 để chính thức thành vợ chồng. Cặp đôi sẽ đón con đầu lòng trong 2 tháng tới.
Cô Yin tâm sự bản thân hiện vô cùng háo hức được chào đón đứa trẻ, nhưng anh Zhao lại có vẻ quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe của vợ.
“Anh ấy từng nói với tôi rằng, ‘Nếu chỉ còn 2 chúng ta trên đời, anh sẽ chăm sóc em cho tới khi cả hai già đi, anh trẻ hơn em vài tuổi nên anh vẫn có thể chăm sóc tốt cho em’”, cô Yin nhắc lại lời chồng từng nói.
Theo Infonet
-
Thế giới29 phút trướcViệc bị tước quyền bảo vệ an ninh tại Anh có thể khiến Hoàng tử Harry suy nghĩ lại về chuyến thăm sắp tới.
-
Thế giới1 giờ trướcMắng chửi và đuổi du khách khỏi xe ô tô vì không mua đồ lưu niệm, hướng dẫn viên du lịch nhận cái kết đắng.
-
Thế giới3 giờ trướcĐằng sau những sòng bạc hay những khách sạn chọc trời ở Ma Cao là cuộc sống có sự pha trộn giữa các di sản văn hóa Bồ Đào Nha, Trung Quốc và Đông Nam Á.
-
Thế giới17 giờ trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới21 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới21 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới22 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới1 ngày trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới1 ngày trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới1 ngày trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới1 ngày trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.