- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chân dung thống đốc trẻ nhất Nhật Bản đang khiến chị em phát cuồng: Ngoại hình "cực phẩm", tài giỏi hơn người và đi lên từ 2 bàn tay trắng
Thống đốc Hokkaido Naomichi Suzuki không chỉ gây chú ý với những biện pháp mạnh tay chống dịch Covid-19 mà người đàn ông này còn khiến phái đẹp phát cuồng vì quá "cực phẩm".
- Văn hóa nam nữ tắm chung của Nhật Bản: Truyền thống "lạ đời" của người dân xứ Phù Tang và lịch sử hình thành từ thời cổ đại đầy thú vị
- Giáo viên trường mầm non Nhật Bản nhiễm Covid-19 vẫn đi dạy khiến 152 người bị cách ly
- MỚI: Nhật Bản đóng cửa tất cả các trường học đến tháng 4 để phòng dịch Covid-19
Vào ngày 28/2, sau khi số ca lây nhiễm COVID-19 tăng cao bất thường, Thống đốc Hokkaido Naomichi Suzuki đã ngay lập tức tuyên bố tình trạng khẩn cấp và ông kêu gọi người dân nên ở nhà, chỉ ra ngoài khi cần thiết. Kể từ khi dịch Covid-19 tác động sâu sắc đến Nhật Bản cho tới nay, vị thống đốc trẻ nhất Nhật Bản này đã được đánh giá là người có những biện pháp cứng rắn và nhanh chóng, kịp thời.
Không chỉ vậy, Thống đốc Hokkaido Naomichi Suzuki còn đang gây sốt trên mạng bởi vẻ ngoại hình tuấn tú của mình. Dù đeo khẩu trang chống dịch nhưng thống đốc Naomichi Suzuki vẫn được đánh giá là tỏa ra thần thái hơn người. Cộng đồng mạng đã ráo riết tìm hiểu những thông tin xung quanh vị thống đốc tuổi trẻ tài cao này.
Thống đốc Hokkaido Naomichi Suzuki ráo riết trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
Thống đốc Naomichi Suzuki sinh ngày 14/3/1981, tại thành phố Kasukabe, thuộc tỉnh Saitama, Nhật Bản và lớn lên ở Misato. Khi đang học trung học tại trường Misitama, bố mẹ của Naomichi Suzuki ly hôn. Kể từ đó, ông cùng chị gái và mẹ sống nương tựa vào nhau.
Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Naomichi Suzuki vừa đi học vừa nhận làm các công việc bán thời gian. Ít ai ngờ rằng vị thống đốc trẻ nhất Nhật Bản lại từng trải qua vô số các công việc như nhân viên siêu thị, tiếp thị rượu, nhân viên cho hiệu ảnh...
Vì lý do tài chính mà Naomichi Suzuki tạm gác việc thi đại học. Chàng trai trẻ mang nhiều hoài bão này đã quyết định đến Tokyo để lập nghiệp. Bằng những nỗ lực của mình, vào tháng 4/1999, Naomichi Suzuki trở thành một công chức ở Tokyo. Mặc dù vậy, niềm khao khát trở thành sinh viên của Naomichi Suzuki chưa bao giờ nguội lạnh.
Naomichi Suzuki hồi nhỏ đứng chụp ảnh cùng chị gái.
Naomichi Suzuki ngoài chính trị còn có niềm đam mê võ thuật.
Vào năm 2000, ông được nhận vào Khoa Luật của trường Đại học Luật và Khoa học Chính trị, với diện vừa học vừa làm. Naomichi Suzuki hoàn thành chương trình đại học năm 2004. Ở tuổi 26, Naomichi Suzuki vượt qua kỳ thi thăng chức cho công chức Nhật Bản và trở thành giám sát viên. Ông làm việc tại Văn phòng Y tế Thủ đô Tokyo sau đó là các phòng ban liên quan đến y tế công cộng.
Năm 2011, Suzuki trở thành thị trưởng của thành phố Yubari và cũng là người trẻ nhất Nhật Bản nắm giữ vị trí này. 4 năm sau, người đàn ông tuổi trẻ tài cao nhận được sự tín nhiệm của người dân và tiếp tục giữ chức thị trưởng này.
Bằng tài năng và sự tận tụy của mình, Naomichi Suzuki đã làm "hồi sinh" thành phố Yubari đang trên đà suy thoái. Ông đã giúp hồi sinh nền nông nghiệp và du lịch của thành phố, phát triển việc giảng dạy tiếng Anh cho các cấp học. Đặc biệt, thị trưởng trẻ nhất này tình nguyện cắt giảm 70% tiền lương của mình khi thành phố đang trong thời kỳ khó khăn.
Thống đốc Naomichi Suzuki đi lên từ hai bàn tay trắng.
Vào năm 2019, với uy tín và danh tiếng của mình, Naomichi Suzuki đã nhận được sự ủng hộ của người dân và trở thành thống đốc của tỉnh Hokkaido và cũng là người trẻ nhất Nhật Bản giữ vị trí này. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài cực phẩm, Naomichi Suzuki còn là thần tượng của giới trẻ Nhật Bản, là tấm gương sáng cho ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
Không chỉ điển trai, tài giỏi mà Naomichi Suzuki còn nổi tiếng với chuyện tình đẹp của mình. Tháng 5/2011, Naomichi Suzuki đã kết hôn với bạn gái lâu năm Manami Suzuki. Cả hai quen nhau khi Naomichi Suzuki là nhân viên công chức bình thường ở Tokyo. Sau 6 năm gắn bó bên nhau họ đã đăng ký kết hôn ngay sau khi Naomichi Suzuki được bầu làm thị trưởng của Yubari.
Để hỗ trợ chồng và gia đình, Manami tình nguyện trở thành hậu phương vững chắc của Naomichi Suzuki, gác lại những ước mơ hoài bão của cô. Manami Suzuki cho hay, cô sẽ cố gắng hết sức mình để giúp chồng yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Naomichi Suzuki và vợ.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Thế giới34 phút trướcNam thanh niên Trung Quốc bị cảnh sát bắt giữ sau khi cố tình đưa 700.000 nhân dân tệ (2,4 tỷ đồng) tiền giả để đáp ứng yêu cầu mua căn hộ chung cư của vợ sắp cưới.
-
Thế giới1 giờ trướcNhà thiết kế trang phục cho nhà Wales, đồng thời là người bạn của Kate Middleton cho rằng vợ chồng William và Kate như "đang trải qua địa ngục trần gian"
-
Thế giới1 ngày trướcCâu chuyện tình yêu khó tin này không chỉ làm dậy sóng dư luận Ấn Độ mà còn khiến nhiều netizen trên thế giới ngỡ ngàng.
-
Thế giới1 ngày trướcCó cuộc đời nhiều người mơ ước nhưng anh vẫn chọn ra đi. Quyết định này khiến nhiều người bàng hoàng.
-
Thế giới1 ngày trướcÔng lớn công nghệ sa thải hàng trăm nhân viên thuộc dự án "Core", đồng thời chuyển nhiều vị trí sang Ấn Độ và Mexico.
-
Thế giới1 ngày trướcNgày càng nhiều gia đình Trung Quốc mua nhà chung cư để lưu trữ tro cốt người thân do giá đất mai táng ngày càng đắt đỏ và thời hạn sử dụng ngắn.
-
Thế giới1 ngày trướcNhân viên tiệm vàng nghi ngờ khi thấy vị khách mua lượng trang sức vàng nặng gần 1kg mà không cần xem kiểu dáng hay hỏi giá, liền báo cảnh sát.
-
Thế giới1 ngày trướcMuốn ông ngoại không phải vất vả đi thang bộ, gia đình anh Tô lắp thang máy trong biệt thự, nào ngờ thang lỗi, cụ ông 87 rơi xuống đáy trục và mất vì đa chấn thương.
-
Thế giới1 ngày trướcBiết tin cô Lý thừa kế từ cha mình 3 triệu nhân dân tệ (10,5 tỷ đồng), Vương, một gã đàn ông có vợ, lập tức trở về Trung Quốc theo đuổi, lừa của cô hơn 7,2 tỷ đồng.