- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chó becgie thoát chết thần kỳ sau khi lĩnh trọn con dao của kẻ cướp để bảo vệ chủ
Sự trung thành của Duke, chú chó becgie quên mình cứu chủ đang khiến Internet cảm động rơi nước mắt.
Dù mang tiếng "ngáo" và cư xử như một đứa trẻ, chó mãi mãi là bạn tốt nhất của con người. Điều này tiếp tục được chứng minh qua câu chuyện của Duke - chú khuyển quên mình cứu chủ khỏi lưỡi dao của kẻ cướp.
Duke và ông chủ Gino Wensel
Anh Gino Wensel, 40 tuổi, đến từ Nam Phi, là một người yêu chó. Anh thường dẫn Duke, chú chó becgie yêu quý của mình đi dạo vào buổi sáng.
Vào ngày xảy ra sự việc, Duke đang đi chơi cùng Gino thì bỗng một người đàn ông cầm dao xuất hiện. Trước khi Gino kịp phản ứng, Duke đã nhận ra sự nguy hiểm và tiến lên trước che chắn cho ông chủ.
Duke đã may mắn thoát chết và dần dần bình phục
Chú hằm hè và sủa loạn lên để đe dọa tên cướp, tuy nhiên hắn vẫn không dừng lại. Gã đàn ông máu lạnh đã đâm dao vào đầu Duke - trong khi đau đớn quằn quại, chú chó trung thành vẫn ra sức xua đuổi đến khi tên cướp chạy mất rồi mới đổ gục.
Ngay lập tức, Gino bế Duke tới bác sĩ thú y và thật kỳ diệu, chú chó dũng cảm vẫn còn sống! Duke được chuyển tới Trung tâm Bảo vệ Động vật Nam Phi, nơi các bác sĩ phẫu thuật loại bỏ con dao khỏi hộp sọ.
Chụp X-quang cho thấy con dao cắm vào hộp sọ của Duke
"Duke được chuyển đến bệnh viện của chúng tôi trong tình trạng nguy kịch, các bác sĩ phải hành động thật nhanh nếu không sẽ quá muộn," một nữ y tá nói với B.P.
"Chúng tôi rất sốc vì không biết chuyện gì đã xảy ra với nó nhưng tất cả đều nỗ lực để cứu chú chó này..."
Boss đã sống! Chỉ là bị cạo trọc thôi
Mỗi giây trôi qua dài như cả tiếng đồng hồ. Đến khi các bác sĩ gật đầu và mỉm cười, ông chủ Gino mới thôi hoảng hốt trong đau đớn. "Chó liền da, gà liền xương", vật nuôi trong nhà nổi tiếng vì bình phục nhanh chóng và Duke cũng vậy. Chú suýt nữa đã phải nói lời từ giã ông chủ nhưng tất cả đã qua rồi, chỉ chờ lông đầu mọc lại thôi!
Theo Helino
-
Thế giới20 giờ trướcHai con trai của tỷ phú Bernard Arnault được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của LVMH để củng cố quyền lực gia đình đối với tập đoàn và tăng thêm sức nóng cho cuộc đua thừa kế.
-
Thế giới22 giờ trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.
-
Thế giới1 ngày trướcHé lộ mức lương mà nghề tay trái đem lại, nữ streamer nhận bình luận trái chiều, bị nghi ngờ làm nội dung nhạy cảm "câu donate".
-
Thế giới1 ngày trướcHành động của chú rể khiến gia đình cô dâu vô cùng bối rối.
-
Thế giới1 ngày trướcSau 16 năm ở tù, Chu Chính Nghĩa khẳng định không quan tâm tới tiền nữa, cũng không còn muốn phô trương sự giàu có của mình.