- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chú rể khóc nức nở suốt chặng đường rước dâu, không phải nước mắt hạnh phúc, mà vì lý do ai nghe cũng cảm thông
Không phải cô dâu, mà chính chú rể là người đã khóc nức nở trong hôn lễ!
- Mẹ chồng đòi con dâu mở vali để bà lấy tiền mừng cưới, hành động của chú rể khiến vợ hối hận vì chọn sai người
- Đang bái đường thành thân, cô dâu giở chứng đòi phí "sửa miệng", hành động sau đó phản cảm đến mức dân mạng khuyên chú rể: Hủy hôn gấp!
- Phát hiện chú rể bị hói, cô dâu lăn đùng ra ngất rồi đòi hủy hôn khiến 2 họ lao vào đánh nhau túi bụi
Hôn lễ là chuyện chung thân đại sự của đời người, cũng là chuyện vui vẻ mà ai cũng đón chờ. Ngày đám cưới diễn ra, việc cô dâu buồn tủi khóc thương vì phải rời xa gia đình cũng là chuyện thường tình. Thế nhưng ở Vân Nam, lại có một hôn lễ hoàn toàn trái ngược vì chú rể đã khóc từ đầu buổi đến cuối buổi.
Ở một vùng nông thôn của Vân Nam (Trung Quốc), một hôn lễ diễn ra trong tưng bừng, người đáng lý ra phải vui mừng nhất như chú rể giờ đây lại khóc bù lu bù loa, gần như đã nức nở từ lúc xuất phát cho đến nhà gái. Nguyên nhân không phải là mâu thuẫn sính lễ thường thấy, mà lại là chú rể phải đi ở rể.
Theo quan niệm truyền thống Trung Quốc và một số nước phương Đông, trai gái lấy nhau thì người phụ nữ phải về nhà chồng làm dâu, điều này cũng tuân theo quan niệm “nữ xuất giá”. Chỉ với trường hợp bất khả kháng thì mới xảy ra hình thức “nam xuất giá” về nhà vợ ở rể.
Theo người đăng tải đoạn clip chia sẻ, chú rể trong hôn lễ này chính là em họ của anh. Chú rể đã quen cô dâu khi đi làm ở tỉnh ngoài, sau đó thì tiến đến hôn nhân. Mọi chuyện tưởng chừng diễn ra trong êm thấm nhưng vấn đề đã xuất hiện vì yêu cầu đặc biệt của bố mẹ cô dâu.
Vì gia đình chỉ có một đứa con gái độc nhất, nên khi bàn bạc chuyện chung thân đại sự, bố mẹ cô dâu đã đưa ra một yêu cầu. Theo đó, họ có thể không cần nhà, cũng không cần xe, nhưng chồng tương lai của con gái phải về nhà ở rể.
Nhiêu đây thôi cũng đủ hiểu, đây chính là một thử thách đấu tranh tâm lý không hề dễ dàng đối với chú rể.
Mặc dù có khúc mắc trong lòng, nhưng chú rể cũng không muốn bỏ lỡ mối tình này. Hơn nữa, chú rể là con út trong nhà, trên còn có 2 anh lớn vẫn chưa kết hôn. Hiện tại gặp được bố mẹ vợ không cần sính lễ chắc chắn là chuyện "hời" hiếm có. Thế là sau nhiều lần suy xét, anh đã đồng ý yêu cầu của bố mẹ vợ tương lai.
Đồng ý là thế, nhưng trong lòng vẫn tủi thân vô bờ. Người ta thì đường đường chính chính rước vợ về làm dâu, còn mình lại phải hạ thấp mặt mũi để đi ở rể cho nhà người ta. Điều này đã khiến chú rể không cầm được nước mắt mà khóc suốt chặng đường rước dâu.
Sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, dân mạng đồng loạt lên tiếng khuyên chú rể nên nghĩ thoáng hơn vì chuyện ở rể không phải quá xa lạ, chỉ cần hai vợ chồng yêu thương và sống hạnh phúc thì khó khăn gì cũng có thể vượt qua.
“Chú rể nên nhìn nhận lại mọi chuyện để chấn chỉnh tinh thần. Ở rể cũng không phải là chuyện quá to tát, chỉ cần hôn nhân sau này hạnh phúc là được”.
“Tất cả cũng chỉ vì chuyện sính lễ. Ai lại bỏ qua khi gặp nhà gái không đòi sính lễ cơ chứ. Điều này đã khiến chú rể lung lay, nếu không thì anh đã không dễ dàng đồng ý như vậy”.
“Với một người con trai thì chuyện đi ở rể có lẽ rất mất mặt, nhưng nếu kinh tế anh ổn định, không phụ thuộc vào gia đình nhà gái thì không có gì phải xấu hổ. Quan trọng nhất là hôn nhân của hai người mà thôi”.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Thế giới46 phút trướcChuyện người phụ nữ dùng tinh trùng đông lạnh của tình nhân quá cố để sinh con nhằm chiếm đoạt tài sản đang gây làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc.
-
Thế giới5 giờ trướcMột cơn lốc xoáy mạnh xảy ra ở thị trấn Chung Lạc Đàm, quận Bạch Vân, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào chiều hôm qua (27/4) khiến 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương.
-
Thế giới9 giờ trướcNgười đàn ông đã nghiên cứu và lắp ráp thành công chiếc máy bay 4 chỗ, chở vợ con đi du lịch, sống tự do, thoải mái.
-
Thế giới1 ngày trướcVụ việc người phụ nữ qua đời trong nhà nhiều năm mới có người phát hiện đã khởi nguồn cho một chiến dịch quốc gia ở Hà Lan nhằm chống lại sự cô đơn.
-
Thế giới1 ngày trướcBên trong khúc gỗ, người ta đã tìm thấy báu vật gì?
-
Thế giới1 ngày trướcViệc bị tước quyền bảo vệ an ninh tại Anh có thể khiến Hoàng tử Harry suy nghĩ lại về chuyến thăm sắp tới.
-
Thế giới1 ngày trướcMắng chửi và đuổi du khách khỏi xe ô tô vì không mua đồ lưu niệm, hướng dẫn viên du lịch nhận cái kết đắng.
-
Thế giới1 ngày trướcĐằng sau những sòng bạc hay những khách sạn chọc trời ở Ma Cao là cuộc sống có sự pha trộn giữa các di sản văn hóa Bồ Đào Nha, Trung Quốc và Đông Nam Á.
-
Thế giới2 ngày trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới2 ngày trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới2 ngày trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới2 ngày trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.