- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cô gái đi hát cùng bạn rồi bất ngờ gieo mình từ tầng 9 kết thúc cuộc đời, cảnh sát phát hiện chân tướng liên quan đến năm kẻ đàn ông
Vì không thể chịu đựng khi sự trong sạch bị vấy bẩn, A Hồng đã nhảy lầu tự sát.
- SỐC: Giải VĐQG Mexico hỗn chiến kinh hoàng, 17 người thiệt mạng
- Góc khuất của những đám cưới cô dâu Việt - chú rể Trung Quốc: Bị môi giới lừa, sang đến nơi mới vỡ lẽ một điều để rồi "quay xe" ngay lập tức
- Nữ cường nhân thừa kế gia tộc giàu nhất châu Âu: "Chị cả làng thời trang xa xỉ" định nghĩa lại khái niệm sai lầm về rich kid
Ngày 6/9/2010, A Hồng (16 tuổi) ca hát trong một tiệm Karaoke ở trấn Phụng Hoàng. Một tiếng sau khi rời khỏi, cô gái trẻ đã nhảy xuống từ một tòa nhà khách sạn 9 tầng. Bài hát cuối cùng đã trở thành lời tiễn đưa cô về thế giới bên kia.
Tin tức A Hồng nhảy lầu đã truyền khắp Phụng Hoàng cổ trấn cùng với vô số phỏng đoán về nguyên nhân cái chết của cô gái trẻ. Theo chân điều tra của cảnh sát, chân tướng đã từ từ được hé lộ.
Năm chị em nhà A Hồng.
A Hồng là người trấn Phù Đồ, huyện Dương Tân (Hồ Bắc, Trung Quốc). Cô là con út lớn lên trong một gia đình đông người, trên có 3 chị gái và một anh trai. Trong đó, 2 người chị đã lấy chồng, anh trai mới tốt nghiệp đại học và làm việc ở Thâm Quyến, chị ba vẫn còn đang học cấp 3.
Bố mẹ A Hồng vô cùng cực khổ khi nuôi 5 chị em khôn lớn. Thời điểm đó, người chị thứ ba và A Hồng vẫn còn đi học nên áp lực kinh tế đè nặng lên bậc phụ huynh đã có tuổi. May mắn thay, A Hồng từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, luôn phụ giúp làm việc nhà để đỡ đần cho bố mẹ. Năm 2009, A Hồng học lớp 8.
A Hồng biết mình không có năng khiếu học hành, nếu cứ tiếp tục cắp sách đến trường thì sẽ gây thêm gánh nặng cho bố mẹ. Hơn nữa, chị thứ ba học rất giỏi, sau này chắc chắn có tương lai rộng mở. Thế là A Hồng đã quyết định nghỉ học và cùng bạn đồng hương đến Ôn Châu làm việc trong xưởng may.
Bạn của A Hồng - Lệ Lệ.
Tại đó, A Hồng đã quen được Lệ Lệ (người Hồ Nam) và một anh bạn họ Dương.
Cuối tháng 8/2010, tiện thể đưa em trai 10 tuổi về quê đi học, Lệ Lệ đã mời A Hồng cùng đi theo để thăm thú cho biết đây biết đó. Vốn dĩ bố mẹ không cho phép A Hồng mạo hiểm đi xa, nhưng vì giữ thể diện nên cô đã đồng ý. Dương nghe thấy hai cô bạn cùng đi Hồ Nam thì đề nghị cả nhóm đến Phụng Hoàng cổ trấn tham quan xem như một chuyến du lịch thư giãn.
Thông qua Dương, A Hồng làm quen với Lâm, Hàn, Vương, Cung và Từ. Năm người này làm những công việc khác nhau nhưng đều có một điểm chung là: Không phải dạng lương thiện.
Ngày 4/9/2010, A Hồng và Lệ Lệ cùng mấy người bạn mới quen đến Phụng Hoàng cổ trấn du ngoạn. Dưới sự sắp xếp của Lâm, nhóm người đã cùng ăn bữa cơm, sau đó lại đi karaoke vừa hát hò vừa uống rượu vui chơi hết mình. Vì có việc bận nên Dương đã xin phép về trước. Trong phòng karaoke chỉ còn lại A Hồng, Lệ Lệ và nhóm người của Lâm.
Năm tên đàn ông bắt đầu lộ ra bộ mặt thật. Theo đó, chúng bắt đầu chuốc rượu hai cô gái, đồng thời còn bỏ thêm thuốc mê để dễ bề hành sự. Mặc dù rất muốn đi nhưng A Hồng và Lệ Lệ đã bị đám đàn ông giữ lại, cuối cùng uống phải thuốc mê trong rượu nên bắt đầu choáng váng và nôn ói.
Hình ảnh A Hồng và Lệ Lệ bị năm tên đàn ông đưa đến khách sạn.
Năm tên đàn ông đã đưa A Hồng và Lệ Lệ đến một khách sạn trong khu vực trấn Phụng Hoàng. Lâm đã ôm A Hồng vào một gian phòng, Lệ Lệ lại bị Hàn đưa vào một phòng khác. Vì trên đường di chuyển đã ói rất nhiều nên Lệ Lệ đã có phần tỉnh táo. Cô phát hiện mình bị Hàn giở trò xấu nên vô cùng sợ hãi. Thế nhưng Lệ Lệ đã lấy lại bình tĩnh và giả vờ bảo trong phòng rất nóng nên muốn Hàn đi mở điều hòa cho mát.
Lệ Lệ nhân cơ hội trốn vào nhà vệ sinh và khóa trái để thoát khỏi trò đồi bại của gã đàn ông.
A Hồng không được may mắn như vậy. Sau khi biết được ý đồ của Lâm, cô đã muốn trốn thoát nhưng bị Lâm tát cho một cú trời giáng, thậm chí còn dùng chân đạp liên tục lên người, cộng thêm tác dụng của men say nên cô không thể phản kháng. Lúc này, A Hồng đã vô cùng tuyệt vọng.
Sau khi bị gã đàn ông làm nhục, A Hồng lập tức chạy ra khỏi phòng. Vì không còn mặt mũi để sống tiếp, cô gái trẻ đã chạy thẳng và đập mạnh vào cửa sổ kính của khách sạn, để rồi gieo mình từ 9 tầng lầu kết liễu cuộc đời thanh xuân mới chớm nở.
Năm tên đàn ông gây án.
Trong đoạn ghi hình trích xuất từ camera thể hiện, khoảng cách giữa cửa sổ kính và gian phòng “sung sướng” của Lâm rất ngắn, chỉ cần gã có động thái ngăn cản A Hồng thì bi kịch đã không xảy ra. Mãi đến khi A Hồng đã nhảy xuống thì hắn mới bắt đầu đi tìm kiếm.
Nhóm người của Lâm biết được A Hồng đã tự sát thì vội vàng chạy mất mà không hề có ý định cứu giúp cô gái tội nghiệp. A Hồng 16 tuổi cứ như thế mà rời khỏi thế gian này.
Sau khi sự việc bị phát hiện, cảnh sát đã nhập cuộc và nhanh chóng bắt giữ 5 tên đàn ông. Bên cạnh đó, Dương cũng bị liên lụy vì nếu không có gã giới thiệu năm kẻ xấu xa này thì mọi chuyện đã không xảy ra.
Theo thông tin phóng viên ghi lại vào năm đó, Dương là người Hồ Nam, không có công việc ổn định, cũng là một kẻ ất ơ đầu đường xó chợ. Nhiều người cho rằng Dương và A Hồng là người yêu của nhau nên cô gái mới đồng ý đi du lịch với gã, nhưng cuối cùng tin đồn đã bị bố mẹ của A Hồng phủ nhận vì chưa bao giờ nghe con gái nhắc đến người đàn ông này.
Tuy nhiên, mặc dù là người trung gian giới thiệu A Hồng làm quen với 5 tên đàn ông, nhưng vì không can dự đến cái chết của cô gái trẻ và không hề hay biết hành vi của Lâm nên gã đã không chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Năm tên đàn ông chịu phán xét của Tòa án.
Lâm, Hàn, Cung, Từ và Vương bị phán vào tội cưỡng hiếp.
Lâm là người đưa ra chủ ý hạ thuốc vào rượu và có hành vi bạo lực cưỡng ép A Hồng, là nguyên nhân trực tiếp khiến cô phải nhảy lầu tự tử. Theo đó, Lâm đã gây án với tình tiết nghiêm trọng.
Cung đã tích cực tìm thuốc mê, đồng thời cung cấp nơi để nhóm người hành sự. Sau khi Lâm kết thúc hành vi đồi bại, Cung đã cố gắng làm nhục người bị hại và góp phần gây ra cái chết của cô gái.
Lâm và Cung là hai đối tượng gây án chủ yếu.
Theo phán quyết của Tòa án tối cao, Lâm và Cung chịu án tử hình, Hàn nhận án chung thân, Từ phải ngồi tù 15 năm, Vương chịu án tù 13 năm. Đồng thời, cả năm tên tội phạm phải bồi thường số tiền 350.044 NDT (1,2 tỷ VND).
Theo Giadinh.net.vn
-
Thế giới3 giờ trướcMột nghiên cứu đã tiết lộ địa hình đồi Giza 4.500 năm trước, giải thích vì sao nhiều kim tự tháp của Ai Cập lại được xây trên cùng một dải sa mạc hẹp.
-
Thế giới3 giờ trướcTờ giấy ăn mà Barcelona dùng để kí hợp đồng đầu tiên với Messi vừa được đấu giá thành công với số tiền gần 1 triệu USD.
-
Thế giới8 giờ trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới13 giờ trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới14 giờ trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới1 ngày trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".