- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đám cưới 10 ngày 10 đêm của công chúa hoàng gia giàu nhất thế giới: Xa hoa tột bậc nhưng nhan sắc cô dâu chú rể làm lu mờ tất cả
Những hình ảnh đầu tiên về hôn lễ hoàng gia dát đầy vàng xa hoa của Công chúa Brunei đã thu hút sự chú ý của dư luận.
- Có thai mà không có chồng là tội đi tù: Cô gái Việt ở Dubai cảnh báo chuyện "đừng dại" mà làm ở thành phố này nếu muốn yên thân
- Sáng sớm tỉnh dậy thấy có người treo ngược cổ ngoài ban công nhà mình, cả gia đình hoảng loạn càng nhìn kỹ càng không dám tin
- Bé gái mang quả đầu "tổ quạ", chấy rận bò xuống cả tay để hút máu khiến chủ tiệm choáng váng lập tức gọi cơ quan bảo vệ trẻ em
Tối ngày 19/1, những nghi lễ đầu tiên trong đám cưới hoàng gia 10 ngày 10 đêm của Công chúa Brunei Fadzilah đã được trịnh trọng tổ chức.
Nghi lễ quan trọng đầu tiên là lễ chúc phúc Majlis Berbadak, được diễn ra tại Cung điện Istana Nurul Iman. Lần đầu tiên, cô dâu chú rể hoàng gia đã xuất hiện trước công chúng với trang phục cưới truyền thống. Theo văn hóa đất nước Đông Nam Á láng giềng, buổi lễ là nơi gia đình và bạn bè được mời đến để chúc phúc cho cặp đôi bằng cách xức lên họ dầu thơm hoặc bột màu.
Quốc vương và Hoàng hậu Brunei - cha mẹ cô dâu dự hôn lễ con gái
Buổi lễ có sự tham gia của hàng trăm thành viên hoàng tộc cùng quan chức cấp cao
Cùng với Quốc vương và Hoàng hậu Brunei, các thành viên của hoàng gia cũng đã xuất hiện trong buổi lễ xa hoa. Là hoàng gia được mệnh danh giàu có bậc nhất hành tinh, mọi chi tiết của hôn lễ đều dát vàng, xa hoa và lộng lẫy gây choáng ngợp. Sau buổi lễ, 17 phát súng thần công đã được bắn để chúc mừng sự kiện. Nhưng trên hết, nhan sắc rạng rỡ của cô dâu và chú rể - Công chúa Fadzilah cùng chú rể Abdullah Nabil Mahmoud Al-Hashimi càng khiến mọi người ấn tượng.
Cô dâu chú rể trang trọng tiến vào nơi thực hiện nghi lễ
Đây là lần đầu tiên phò mã hoàng gia xuất hiện chính thức trước công chúng
Công chúa Fadzilah Lubabul Bolkiah xinh đẹp với trang phục truyền thống, mũ miện lấp lánh vàng
Cô dâu tươi cười khi nhận lời chúc phúc từ cha mẹ mình
Ở tuổi 37, công chúa lên xe hoa cùng chú rể điển trai và được cho là có thân thế danh giá
Đến thời điểm hiện tại, thông tin về chú rể Abdullah Nabil Mahmoud Al-Hashimi vẫn được giữ kín trên truyền thông. Trong khi đó, Công chúa Fadzilah, sinh ngày 23/8/1985 cũng kín tiếng không kém nhưng được người dân Brunei yêu quý vì xinh đẹp, có tài năng thể thao và luôn tích cực tham gia vào các hoạt động làm từ thiện.
Cặp vợ chồng sắp cưới đều "phủ vàng" từ đầu đến chân
Như nhiều anh chị em khác, Công chúa Fadzilah đi lấy chồng được tổ chức đám cưới hoành tráng, linh đình bậc nhất
Theo thông tin đã được công bố trước đó, hôn lễ của Công chúa Fadzilah sẽ kéo dài 10 ngày từ ngày 16/1 đến ngày 25/1 với hàng loạt các nghi lễ khác nhau. Tiệc cưới chính thức sẽ được tổ chức vào tối ngày 24/1.
Theo Doanh nghiệp & tiếp thị
-
Thế giới12 giờ trướcCông ty xổ số Mega Millions cho hay người chiến thắng đã tự chọn các con số thay vì để máy tính chạy tự động.
-
Thế giới18 giờ trướcÍt nhất đã có 4 người thiệt mạng và 7 người bị thương trong vụ tấn công bằng dao xảy ra hôm 27/3 ở phía Bắc bang Illinois, Mỹ.
-
Thế giới18 giờ trướcBé gái 8 tuổi người Mỹ bỗng nhiên biến mất trong kỳ nghỉ tại khách sạn cùng gia đình; thi thể bé sau đó được phát hiện trong đường ống thoát nước của bể bơi.
-
Thế giới21 giờ trướcSau khi thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm, cặp bạn thân nhận ra họ có thể được thi hành án tại ngoại nếu có bầu, vì thế hai người liên tục mang thai.
-
Thế giới21 giờ trướcChia sẻ của cô gái đã khiến dân mạng được một phen cười té ghế. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước câu chuyện tưởng như chỉ xảy ra trong phim.
-
Thế giới1 ngày trướcVụ hai chị em bảo mẫu ở Đài Loan (Trung Quốc) tra tấn đứa trẻ 1 tuổi đến chết bằng cách đánh đập, cấm ngủ, cấm ăn trong 3 tháng đang gây chấn động mạng xã hội.
-
Thế giới1 ngày trướcCha mẹ quyết định cho nghỉ học một năm để đi du lịch, vừa vui chơi, vừa tự học tập, mở mang trí tuệ.