- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đi xem nhà để mua, 2 người phát hiện thi thể trong chiếc tủ lạnh tiết lộ việc làm giấu xác bà 15 năm để trục lợi của cháu gái
Một người phụ nữ mới đây đã bị bắt vì tội trộm cắp và giấu thi thể của người bà đã khuất suốt 15 năm.
- Thi thể như bánh xà phòng trong lòng hồ của người phụ nữ mở ra vụ án 3 năm về trước khiến kẻ thủ ác lập tức đền tội
- Thi thể văng ra khỏi máy bay: Nhân chứng kể lại khoảnh khắc xảy ra thảm kịch rơi máy bay Pakistan và nỗ lực cứu 1 người sống sót
- Lần lượt tìm thấy 2 thi thể phụ nữ trong cùng tỉnh thành với phương thức bị giết giống nhau, người dân Hàn lo sợ về kẻ giết người hàng loạt
Một người phụ nữ 61 tuổi ở Pennsylvania, Mỹ, vừa bị bắt hôm 27/5 với cáo buộc trộm cắp và giấu thi thể của người bà đã khuất của mình, Glenora Reckford Delahay, trong tủ lạnh suốt 15 năm để nhận tiền từ Dịch vụ An sinh xã hội.
Cynthia đã giữ thi thể của bà mình trong 15 năm.
Người phụ nữ ấy là Cynthia Carolyn Black đã phát hiện bà nằm chết trong nhà ở quận Delaware vào tháng 3/2004. Cynthia không tiến hành an táng mà lôi thi thể của người quá cố xuống hầm và bỏ trong tủ lạnh. Nguyên nhân người này khai nhận là do cần tiền từ Dịch vụ An sinh xã hội.
Nói với cảnh sát, Cynthia cho biết 3 năm sau khi bà mình qua đời, bà ta đã chuyển nhà mang theo chiếc tủ lạnh có chứa thi thể người chết đến Dillsburg, quận York, và sử dụng tiền Dịch vụ An sinh xã hội để chi trả tiền thuê nhà.
Ghi chép của cảnh sát xác định Cynthia chuyển đến Dillsburge vào năm 2007 và thời gian gần đây, bà chủ yếu sống ở khu vực York Haven.
Cảnh sát địa phương cho biết họ nhận được tin báo về thi thể người trong tủ lạnh trong nhà của Cynthia từ ngày 7/2/2019 và không tiết lộ thêm bất kì chi tiết nào về người báo án. Kết quả xét nghiệm ADN giúp cảnh sát xác định được xác chết trong tủ lạnh là bà Glenora. Bà qua đời năm 97 tuổi.
Theo tin tức trên kênh truyền hình địa phương, thi thể của bà Glenora được tìm thấy là nhờ 2 người phụ nữ đang rất quan tâm đến việc mua một số căn nhà trên đường Kralltown. Những người này đã nói với cảnh sát rằng họ đang đi xem xung quanh một tòa nhà thì phát hiện một chiếc túi rác đựng thi thể nằm dưới một tấm chăn trong chiếc tủ lạnh màu trắng.
Ngôi nhà trống nơi phát hiện thi thể trong tủ lạnh.
Cảnh sát đã yêu cầu lệnh bắt giữ Cynthia vào hôm 26/4 nhưng không nói rõ vì sao họ mất đến tận 15 tháng để làm việc này.
Hàng xóm xung quanh nhà Cynthia cho biết bà là một người kín tiếng và không hề thân thiện. Họ rất hiếm khi nói chuyện với Cynthia vì biết bà không thích điều đó.
Phiên điều trần đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10/6 tới.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Thế giới10 giờ trướcBé gái 8 tuổi người Mỹ bỗng nhiên biến mất trong kỳ nghỉ tại khách sạn cùng gia đình; thi thể bé sau đó được phát hiện trong đường ống thoát nước của bể bơi.
-
Thế giới13 giờ trướcSau khi thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm, cặp bạn thân nhận ra họ có thể được thi hành án tại ngoại nếu có bầu, vì thế hai người liên tục mang thai.
-
Thế giới13 giờ trướcChia sẻ của cô gái đã khiến dân mạng được một phen cười té ghế. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước câu chuyện tưởng như chỉ xảy ra trong phim.
-
Thế giới1 ngày trướcVụ hai chị em bảo mẫu ở Đài Loan (Trung Quốc) tra tấn đứa trẻ 1 tuổi đến chết bằng cách đánh đập, cấm ngủ, cấm ăn trong 3 tháng đang gây chấn động mạng xã hội.
-
Thế giới1 ngày trướcCha mẹ quyết định cho nghỉ học một năm để đi du lịch, vừa vui chơi, vừa tự học tập, mở mang trí tuệ.
-
Thế giới1 ngày trướcMột phân tích về các vụ tai nạn ô tô trong thời gian nhật thực năm 2017 ở Mỹ cho thấy nhật thực tháng 4 sắp tới cũng có thể đi kèm với sự gia tăng các vụ tai nạn chết người.