- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Giảng viên đại học gây bức xúc dư luận khi bị vợ tố lạm dụng tình dục 2 đứa con nhỏ cả trai và gái
Một trường đại học đã thành lập ủy ban điều tra một giảng viên nam vì tội lạm dụng tình dục con gái và con trai của mình.
- Bỏ thuốc rồi tấn công tình dục 48 nam giới, "kẻ hiếp dâm tồi tệ nhất nước Anh" bị kết án chung thân
- Vụ cô gái trẻ hiếp dâm bị thiêu sống trên đường đến tòa án: Lời trăn trối ám ảnh của nạn nhân, hé lộ thêm chi tiết vụ việc
- Hiếp dâm xong cô gái trẻ mới quen trong quán bar, hai "cậu ấm" con nhà giàu đập tay khoái chí vì lập nên chiến tích
Vụ việc xảy ra khoảng 1 khoảng trước, khi vợ của nam giảng viên, cũng là một giảng viên cùng trường, cáo buộc chồng cô tấn công tình dục con gái 9 tuổi và con trai 7 tuổi của họ. Các quan chức sau đó đã thông báo cho nam giáo viên về lời buộc tội nhưng hắn lập tức phủ nhận.
Theo thông tin từ truyền thông Thái Lan, bà A (37 tuổi) một giảng viên đại học ở tỉnh Nakhon Ratchasima (Thái Lan) đã báo báo với cảnh sát ở Muang Nakhon Ratchasima rằng người chồng cô, ông Chai (47 tuổi) cũng là giảng viên trong trường, đã giở trò đồi bại với 2 đứa con của mình ngay tại nhà họ. Lời buộc tội được đưa ra hôm 27/4, cảnh sát lập tức vào cuộc điều tra nhưng không đi đến kết quả.
Ông Chai (47 tuổi) bị vợ tố tấn công tình dục 2 đứa con 7 tuổi và 9 tuổi.
Ngày 15/5, đại tá Kritaya Laoprasopwattana, giám đốc sở cảnh sát tỉnh Nakhon Ratchasima cho biết các bác sĩ bệnh viện tỉnh đã tiến hành kiểm tra thể chất của 2 đứa trẻ nhưng kết quả không được tiết lộ.
Ngày 19/5, trường đại học nơi 2 vợ chồng này làm việc, đã thông báo thành lập một ủy ban điều tra để tiến hành làm rõ sự việc.
Một vị trưởng khoa cho hay: "Cặp vợ chồng sẽ được thẩm vấn. Hiện tại, việc giảng dạy của cả hai đã bị đình chỉ vì trạng thái tinh thần hiện tại của họ không phù hợp để dạy học. Khi cuộc điều tra kết thúc, trường đại học sẽ có biện pháp kỷ luật".
Đại diện trường đại học trả lời truyền thông.
Cảnh sát cho biết vụ việc đã bước vào quá trình xét xử. Việc thu thập bằng chứng dự kiến sẽ mất ít nhất 2 tuần trước khi có thể nộp cho công tố viên. Sự việc đang gây chú ý đặc biệt ở Thái Lan bởi người bị tố cáo là một giảng viên đại học, còn nạn nhân lại là chính những đứa con của ông ta.
THEO NHỊP SỐNG VIỆT
-
Thế giới1 phút trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới34 phút trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới4 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới4 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới4 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới7 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới17 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới17 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.
-
Thế giới1 ngày trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".