- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nghe tiếng hét lớn, hàng xóm chạy sang thì kinh hãi phát hiện cả hai chị em gái bị giết dã man, danh tính kẻ thủ ác gây chấn động
Vụ án giết người cùng hiện trường rùng rợn của vụ việc hiện đang gây chấn động dư luận tại Ấn Độ.
- "Hẹn gặp em ở tầng trên" - câu thả thính khiến cô gái trải qua thời khắc kinh hoàng nhất đời trước khi bị giết trong thang máy
- Toàn cảnh vụ Á hậu Philippines nghi bị hãm hiếp và giết chết: 19 nghi phạm được xác định và một vòng rối ren chưa có lời giải
- Ngoại tình gần 10 năm, người đàn ông giết chết bồ nhí khi đang ân ái trên giường, nguyên nhân chỉ vì gọi nhầm tên vợ
Vụ tấn công đẫm máu xảy ra tại thành phố Madanapalle thuộc bang Andhra Pradesh của Ấn Độ vào khoảng giờ khuya ngày Chủ nhật (24/1) vừa qua gây chấn động dư luận nước này. Theo Times of India, giữa đêm, những người dân xung quanh nghe thấy tiếng hét lớn phát ra từ ngôi nhà của hai vợ chồng V Padmaja và V Purushotham Naidu thì đã chạy sang thì phát hiện cảnh tượng hãi hùng liền nhanh chóng báo cảnh sát.
Hình ảnh hiện trường vụ giết người kinh hoàng tại Ấn Độ
Được biết, hai nạn nhân chính là 2 cô con gái của nhà này - Alekya, 27 tuổi và Sai Divya, 22 tuổi. Họ tử vong tại chỗ do đã bị đâm bằng đinh ba và bị tấn công bởi những quả tạ. Điều đáng lên án hơn, những kẻ gây ra án mạng tàn nhẫn này lại chính là bố mẹ của hai cô gái.
Theo phía cơ quan chức năng, khi bị giam giữ, hai vợ chồng sát nhân có biểu hiện bị ảo tưởng nặng. Cặp đôi khăng khăng rằng bản thân có "sức mạnh đặc biệt" giúp hồi sinh hai cô con gái và xin thời gian 1 tiếng đồng hồ để thực hiện điều phi lý đó.
Chân dung của 2 nạn nhân và bố mẹ của họ - cũng là những kẻ gây ấn
Giám đốc Học khu Ravi Manohar Chary cho biết: "Chúng tôi chưa xác định được chi tiết đầy đủ về lý do và làm thế nào vụ việc xảy ra, nhưng cặp đôi này hành động không được bình thường khi chúng tôi có mặt tại hiện trường. Chúng tôi đã tìm thấy một số vật phẩm hành lễ tại hiện trường vụ án và các nạn nhân cũng được tìm thấy khi mặc áo saris."
"Sau khi tiếp xúc với họ, chúng tôi có cảm giác rằng họ dường như đang ở trong trạng thái ảo tưởng, vì vậy sẽ mất thêm thời gian để điều tra", ông cho biết thêm.
Theo thông tin từ The News Minute, nạn nhân Alekya là một sinh viên của Học viện Quản lý Lâm nghiệp Ấn Độ và Divya là cử nhân tốt nghiệp ngành âm nhạc. Hiện vợ chồng đã bị cảnh sát giam giữ, thi thể các nạn nhân đã được gửi đi khám nghiệm để phục vụ công tác điều tra.
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
-
Thế giới22 giờ trướcHai con trai của tỷ phú Bernard Arnault được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của LVMH để củng cố quyền lực gia đình đối với tập đoàn và tăng thêm sức nóng cho cuộc đua thừa kế.
-
Thế giới1 ngày trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.
-
Thế giới1 ngày trướcHé lộ mức lương mà nghề tay trái đem lại, nữ streamer nhận bình luận trái chiều, bị nghi ngờ làm nội dung nhạy cảm "câu donate".
-
Thế giới1 ngày trướcHành động của chú rể khiến gia đình cô dâu vô cùng bối rối.
-
Thế giới1 ngày trướcSau 16 năm ở tù, Chu Chính Nghĩa khẳng định không quan tâm tới tiền nữa, cũng không còn muốn phô trương sự giàu có của mình.