- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người phụ nữ bị liệt hơn 20 năm đột nhiên đứng dậy, gia đình kinh hoàng hình ảnh trong camera và kết quả kiểm tra của bác sĩ
Người phụ nữ ở Trung Quốc đột nhiên đứng dậy sau 20 năm bị liệt. Hình ảnh qua camera khiến ai cũng kinh sợ.
- Cùng bạn đến khu giải trí chơi trò chơi vận động, nữ sinh trường y gặp tai nạn trở ra lại thành người bị liệt 2 chi dưới
- Gửi con cho vợ cũ chăm sóc, bố nhận tin đứa trẻ có thể bị liệt và phát hiện việc làm tàn nhẫn của cha dượng đứa bé
- Đang nhún nhảy trên bạt lò xo, bé gái 8 tuổi bỗng ngất xỉu, nhiều khả năng bị liệt vĩnh viễn trước sự bình thản của nhân viên khu vui chơi
Con người có thể lười đến mức độ nào? Cô gái tên Ngô Quế Anh 36 tuổi ở Hà Bắc (Trung Quốc) là người bị liệt hơn 20 năm, chưa bao giờ xuống giường, mọi công việc như ăn uống đều phải nhờ gia đình giúp đỡ. Điều càng kinh ngạc hơn đó là gia đình đã phát hiện Ngô Quế Anh chỉ giả vờ bị bệnh nhờ theo dõi camera.
Ngô Quế Anh sống tại thôn Diệp Gia Phố thuộc huyện Phụ Thành của thành phố Hành Thủy (Hà Bắc, Trung Quốc) và cô chính là con út trong gia đình có 8 anh chị em.
Vì sức khỏe yếu ớt từ nhỏ, Ngô Quế Anh được gia đình thương yêu chiều chuộng hết mực. Thế nhưng cũng vì thế mà cô đã trở nên rất ngang bướng. Chỉ cần một điều không vừa ý cũng khiến cô phải giãy nảy om sòm, quấy khóc cho đến khi vừa lòng hả dạ mới thôi.
Có một lần, Ngô Quế Anh nhìn thấy chị gái có món đồ chơi đẹp nên cô muốn có nó cho bằng được. Thế là Ngô Quế Anh đã vừa khóc vừa la, không chịu ăn cơm, ai dỗ dành cũng không chịu. Dưới tình thế khó xử, người mẹ chỉ đành mắng chị gái một trận rồi lấy đồ chơi đưa cho Ngô Quế Anh.
Cứ thế, Ngô Quế Anh đã trở thành một “người lười” chính hiệu. Cô chỉ thích suốt ngày nằm trên giường để bố mẹ và anh chị “cơm bưng nước rót”, hầu hạ từng chút một.
Đến năm 16 tuổi, trong một lần cãi nhau với anh trai, Ngô Quế Anh bị mẹ tát cho hai cái. Từ nhỏ đến lớn chưa phải chịu một sự thiệt thòi nào, Ngô Quế Anh đã bị tổn thương và nuôi hận trong lòng. Từ đó về sau, cô không rời xa chiếc giường nửa bước, tự cho bản thân đã bị liệt.
Gia đình vội vàng đưa Ngô Quế Anh đến bệnh viện kiểm tra, kết quả cho thấy cô là người hoàn toàn khỏe mạnh. Thế nhưng Ngô Quế Anh vẫn cố chấp đến cùng, nằm trên giường giả vờ mình là người tàn tật.
Bố mẹ Ngô Quế Anh đã dung túng cho hành động của cô. Họ đã chấp nhận việc cô "bị liệt" và tiếp tục chăm sóc đứa con gái út bé bỏng tội nghiệp của mình
20 năm trôi qua, mẹ qua đời, chị gái Ngô Quế Linh trở thành người chăm sóc cho Ngô Quế Anh. Tuy nhiên, vì bận bịu với công việc nhà nông, Ngô Quế Linh không thể nào ở bên cạnh em gái mọi lúc mọi nơi.
Đến tháng 5/2008, chuyện kỳ lạ xung quanh Ngô Quế Anh bắt đầu liên tục xảy ra.
Trong một lần làm đồng về nhà, Ngô Quế Linh đã nhìn thấy trong nhà có bóng người. Cô lập tức vứt hết đồ đạc trên tay để chạy vào kiểm tra. Thế nhưng, cô chỉ thấy em gái Ngô Quế Anh của mình đang nằm ngủ ngon trên giường.
“Mặc dù em gái tôi không bị gì cả, nhưng hình ảnh ngày hôm đó cứ xuất hiện trong đầu tôi. Mỗi lần tôi đi ra ngoài đều lo lắng em gái ở nhà sẽ xảy ra chuyện”, Ngô Quế Linh chia sẻ.
Về sau, Ngô Quế Linh lại nhìn thấy cái bóng một lần nữa nên chị cho rằng trong nhà có ma. Vài hôm sau, Ngô Quế Linh thấy con gái của mình vừa khóc vừa nói: “Mẹ, dì út đứng lên rồi. Con sợ quá! Dì út đột nhiên đứng lên”.
Để kiểm chứng sự việc. Ngô Quế Linh và chồng đã âm thầm lắp đặt camera. Quả nhiên, chị đã nhìn thấy em gái đứng dậy như một người bình thường, thậm chí còn biết xuống phòng bếp kiếm đồ ăn rồi quay trở lại giường.
Ngô Quế Anh hoàn toàn phủ nhận những hình ảnh trên camera. Cuối cùng, Ngô Quế Linh đành phải đưa em gái đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho rằng cơ thể của Ngô Quế Anh hoàn toàn bình thường, tứ chi khỏe mạnh, không hề bị liệt. Điều này khiến gia đình vô cùng ngỡ ngàng.
Ngô Quế Anh tiếp nhận vật lý trị liệu.
Tuy nhiên, bác sĩ cho biết Ngô Quế Anh đã mắc một chứng bệnh tên là Hysteria (chứng cuồng loạn hay còn gọi là rối loạn phân ly, một tình trạng bệnh rối loạn tâm thần và thần kinh).
Theo đó, Ngô Quế Anh giả vờ bị liệt trong nhiều năm qua vì cô quen với việc được mọi người chăm sóc và đã hoàn toàn mất đi khả năng “tự lực cánh sinh”.
Cuối cùng, sau một vài quá trình trị liệu, Ngô Quế Anh đã học được cách tự chăm sóc bản thân và dần có lại một cuộc sống bình thường.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Thế giới11 giờ trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới15 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới15 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới16 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới19 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới19 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới19 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới23 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới1 ngày trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.