- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nguồn gốc của bức ảnh chế "Đi đâu đó? Sao về rồi?" gây sốt mạng xã hội và chi tiết về đứa trẻ khiến nhiều người bất ngờ
Những ngày vừa qua, bức ảnh "Đi đâu đấy? Sao về rồi" gây xôn xao cộng đồng mạng Việt Nam và Philippines.
Những ngày vừa qua, bức ảnh "Đi đâu đấy? Sao về rồi" gây xôn xao cộng đồng mạng Việt Nam và Philippines.
Nhiều ngày qua, bức vẽ 2 mẹ con "Đi đâu đấy? Sao về rồi?" gây náo loạn cộng đồng mạng Việt Nam. Mọi người thi nhau biến tấu bức ảnh với nội dung vô cùng sáng tạo và hài hước. Ít ai biết được đó là tác phẩm của họa sĩ chuyên vẽ truyện hoạt hình người New Mexico tên Ricardo Caté.
Ông Ricardo đến từ Kewa Pueblo thuộc hạt Sandoval. Ông bắt đầu vẽ từ năm lên 7 tuổi và hầu hết là các tác phẩm biếm họa. Từ đó, ông không ngừng vẽ, trải qua trung học, phổ thông và lúc đi nhập ngũ cũng sẵn sàng dụng cụ vẽ vời bên người. Ngoài tình yêu với hội họa, ông Ricardo còn có hứng thú với chuyện nhảy nhót.
Hàng nghìn bức tranh cho ông Ricardo từng được chọn đăng trên tờ báo địa phương Santa Fe New Mexican với hơn 60 nghìn lượt độc giả mỗi ngày. Ông là tác giả truyện tranh duy nhất có tác phẩm được chọn xuất hiện trên một tờ báo chính thống xuất bản mỗi ngày. Điều này có lẽ đến từ sự nổi tiếng của cuốn sách hoạt hình của ông được xuất bản vào năm ngoái.
Bức ảnh 2 mẹ con mà dân mạng truyền tay nhau rộng rãi trên mạng xã hội được ông Ricardo vẽ từ 3 năm trước với nguyên bản là cuộc trò chuyện giữa 2 mẹ con. Trong đó, người mẹ hỏi: "Rồi hôm nay con học được gì ở trường?" và đứa con trả lời: "Chưa học được gì nhiều nên họ bảo con phải quay lại trường vào ngày mai mẹ ạ". Một trong những sự thật thú vị về bức ảnh là đứa trẻ trong đó là bé trai, không phải bé gái như hầu hết mọi người lầm tưởng suốt thời gian qua.
Bản gốc bức vẽ viral nhiều ngày nay của tác giả Ricardo.
Những ngày gần đây, không hiểu lý do vì sao bức vẽ của ông Ricardo lại nổi lên như một hiện tượng mạng, nhất là ở Việt Nam và Philippines. Bản thân vị tác giả đến từ New Mexico cũng bất ngờ với sự nổi tiếng bất ngờ của "đứa con tinh thần" của mình và trang Facebook cá nhân của ông nhận được rất nhiều lời mời kết bạn.
Một số phiên bản "Đi đâu đó? Sao về rồi".
Một số tác phẩm khác của ông Ricardo:
"Một ngày nào đó, không một miếng đất nào ở đây là của con cả".
"Cậu ơi, hình như tớ mới nuốt 1 con bọ đó".
Theo Helino
-
Thế giới21 giờ trướcHai con trai của tỷ phú Bernard Arnault được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của LVMH để củng cố quyền lực gia đình đối với tập đoàn và tăng thêm sức nóng cho cuộc đua thừa kế.
-
Thế giới23 giờ trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.
-
Thế giới1 ngày trướcHé lộ mức lương mà nghề tay trái đem lại, nữ streamer nhận bình luận trái chiều, bị nghi ngờ làm nội dung nhạy cảm "câu donate".
-
Thế giới1 ngày trướcHành động của chú rể khiến gia đình cô dâu vô cùng bối rối.
-
Thế giới1 ngày trướcSau 16 năm ở tù, Chu Chính Nghĩa khẳng định không quan tâm tới tiền nữa, cũng không còn muốn phô trương sự giàu có của mình.