Nữ sinh bị cáo buộc ném con vừa sinh từ cửa sổ khách sạn xuống đường tử vong, nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng

Người mẹ được cho là đã ném con mình từ tầng hai của khách sạn.

Một nữ sinh người Mỹ (18 tuổi) đã bị cáo buộc ném con mới sinh của mình từ cửa sổ khách sạn xuống đất tử vong tại Paris trong một chuyến du lịch học đường vòng quanh châu Âu. Vụ việc đau lòng này đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cô gái 18 tuổi này là thành viên của một nhóm thanh niên đang du lịch ở châu Âu, theo chính quyền Pháp.

Người mẹ được cho là đã ném con mình từ tầng hai của khách sạn Ibis Styles “cùng với dây rốn”, chính quyền cho biết.

Các nhà điều tra ở Paris tin rằng cô gái trẻ đã rơi vào trạng thái phủ nhận mang thai khi cô sinh con bất ngờ tại khách sạn bình dân ở thủ đô của Pháp.


Nữ sinh bị cáo buộc ném con vừa sinh từ cửa sổ khách sạn xuống đường tử vong, nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng-1Khách sạn nơi xảy ra vụ việc


Đứa bé đã được quấn trong một tấm ga trải giường khi được phát hiện trên đường phố quận 20 của thành phố, không xa quảng trường lịch sử Place de la Nation. Em bé sơ sinh đã được đưa đến bệnh viện nhưng được tuyên bố là đã chết khi đến nơi do vết thương quá nặng. Con đường đã bị đóng cửa trong hơn 5 giờ sau vụ việc, các nguồn tin nói với MailOnline.  Người mẹ trẻ cũng được đưa đến cùng một bệnh viện để điều trị sau sinh.

Một cuộc điều tra đã được mở ra với cáo buộc giết người vị thành niên dưới 15 tuổi.

Các nhân chứng được cho là đã “bị đánh thức bởi tiếng la hét” trước khi gọi dịch vụ khẩn cấp, theo Paris Match. Vụ việc xảy ra vào lúc 6 giờ sáng, khiến người dân trong khu vực kinh động và sợ hãi. 

Ibis Styles là một khách sạn bình dân ba sao gần Rue de la Croix Saint-Simon. Giá phòng trung bình khoảng 80 bảng Anh (2,5 triệu đồng).


Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nu-sinh-bi-cao-buoc-nem-con-vua-sinh-tu-cua-so-khach-san-xuong-duong-tu-vong-nhan-chung-ke-lai-giay-phut-kinh-hoang-a511066.html

bỏ con

nữ sinh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.