Sau khi con 1 tháng qua đời, người mẹ mở bàn tay bé nắm chặt liền ngập trong nước mắt

Bác sĩ và các nhân viên y tế cũng không thể không rơi lệ.

Bác sĩ và các nhân viên y tế cũng không thể không rơi lệ.

Cảm xúc khi mang trong mình một sinh linh bé bỏng rồi đến ngày tận mắt nhìn thấy con chào đời, đối với đàn ông có thể không thực sự rõ ràng. Nhưng đối với phụ nữ những bà mẹ đã trải qua quãng thời gian này, luôn thấy rằng khoảnh khắc được gặp con là khoảnh khắc tuyệt vời, là lúc ta cảm thấy bao nhiêu đau đớn tưởng chết đi sống lại cũng đều đáng giá.

Ai chẳng muốn được nhìn con khôn lớn khỏe mạnh. Đưa con đến với cuộc đời, nhưng đứa trẻ ngây thơ vô tội ấy chưa kịp biết cuộc sống ngoài kia tươi đẹp ra sao, vòng tay mẹ ấm áp thế nào đã phải vĩnh viễn ra đi, quả là một nỗi đau khó nguôi.

Sau khi con 1 tháng qua đời, người mẹ mở bàn tay bé nắm chặt liền ngập trong nước mắt-1

 

Câu chuyện đau đớn của một bà mẹ người Trung Quốc mới đây đã lấy nước mắt hàng triệu người. Chị Vương sinh non, trải qua biết bao đau khổ. Khi đứa trẻ mới được 1 tháng tuổi, một buổi đêm, em bé đột nhiên lên cơn sốt. Người mẹ đưa con đến bệnh viện và được cho dùng thuốc hạ sốt, sơ cứu ban đầu. Sau đó, chị Vương về nhà lại với con. Nhưng sáng hôm sau, đứa trẻ đã không thể thức dậy.

Chị Vương và chồng vội vã đưa con đến bệnh viện lần nữa nhưng con đã hoàn toàn mất đi dấu hiệu của sự sống vì căn bệnh viêm màng não. Trong quá trình đưa em bé về lại bên mẹ, các bác sĩ nhận thấy bàn tay bé luôn nắm chặt. Khi các nhân viên y tế cùng chị Vương mở bàn tay bé ra, tất cả đã bật khóc.

Sau khi con 1 tháng qua đời, người mẹ mở bàn tay bé nắm chặt liền ngập trong nước mắt-2

 

Trong bàn tay nhỏ nhắn ấy đang nắm chặt một sợi tóc của người mẹ. Hình ảnh níu giữ cuộc sống và tình thương nơi mẹ của đứa trẻ sơ sinh ngây thơ khiến gương mặt người mẹ ngập trong nước mắt. Một số người nói rằng đứa trẻ đã nắm được sợi tóc của mẹ, sau này con nhất định sẽ tái sinh, về lại làm con của mẹ một lần nữa.

Sau khi con 1 tháng qua đời, người mẹ mở bàn tay bé nắm chặt liền ngập trong nước mắt-3

 

Cảm ơn con đã xuất hiện và đến bên cuộc đời mẹ, con đã là một em bé rất ngoan!



Theo Khám Phá 


Trẻ sơ sinh

câu chuyện cảm động


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.