Sướng, khổ vì... Tây

“Thành bại tại ngoại binh”, đó là câu nói cửa miệng của giới chuyên môn và có vẻ như nó đang ứng với rất nhiều đội bóng tại V-League.

“Thành bại tại ngoại binh”, đó là câu nói cửa miệng của giới chuyên môn và có vẻ như nó đang ứng với rất nhiều đội bóng tại V-League.

HA.GL là đội bóng chịu hệ lụy lớn nhất từ các ngoại binh

HA.GL là đội bóng chịu hệ lụy lớn nhất từ các ngoại binh

Có thể nói, những sai số trong chính sách chuyển nhượng ngoại binh đã và đang khiến Than.QN gặp khó khăn ở thời điểm hiện tại. Nếu tiền đạo Gomez đang chơi tạm ổn với 7 bàn thắng sau 18 vòng đấu, thì người đồng nghiệp ngoại quốc của anh là tiền vệ Kizito vẫn chưa ghi bàn và đóng góp nhiều, dù đã chơi trọn 18 trận cho đội bóng vùng Mỏ. Một cầu thủ có yếu tố gốc ngoại khác là Đinh Hoàng Max đã có 2 bàn thắng, nhưng phong độ của anh là khá thất vọng. Trước đó, Than.QN đã thanh lý Jhonatan Bernardo vì chơi quá kém cỏi.

Một đội bóng khác cũng chịu ảnh hưởng rất lớn từ ngoại binh là SLNA. Tính cho đến thời điểm này tiền đạo Ouattara Affoloh mới ghi vẻn vẹn 2 bàn dù anh này đã đá chính 6 trận. Đây cũng là số bàn thắng mà Phúc Thịnh, Mạnh Hùng hay Thế Cường ghi được cho SLNA. Trong khi đó, người đá cặp của Affoloh là Abubakar Mahadi đã có 4 bàn thắng, tức là vẫn kém 1 bàn so với tiền vệ Phi Sơn, người hiện đang ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội bóng xứ Nghệ.

Trong số các đội bóng V-League, HA.GL chính là đội bóng chịu hệ lụy lớn nhất từ các ngoại binh. Mùa bóng năm nay, đội bóng phố Núi đã 3 lần thay ngoại binh. Tuy nhiên, chuyên môn của các cầu thủ ngoại chỉ dừng lại ở mức trung bình khá. Ở giai đoạn 2 của mùa bóng, HA.GL đã ký hợp đồng với Franklin và Moussa nhưng cả 2 cầu thủ này liên tục dính thẻ hoặc bị chấn thương. Thậm chí, có những trận đấu, HLV Guillaume Graechen bắt buộc phải sử dụng tất cả cầu thủ nội, điều này khiến HA.GL thua thiệt so với đối phương.

Có thể nhận thấy, những đội bóng nói trên đều tự làm khó mình trong công tác tuyển chọn ngoại binh. Cụ thể, họ thường thông qua những đối tác là các tay “cò”, hoặc nhà môi giới, trong khi các cầu thủ giỏi lại bị “ngó lơ”. Và kết quả, những đội bóng này phải nhận quả đắng phút chót.

Theo Bongdaplus



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.