Phung phí nhiều cơ hội, U22 Việt Nam bị U22 Indonesia chia điểm

Tạo ra đến nửa tá cơ hội nguy hiểm có thể ghi bàn thắng nhưng các chân sút của U22 Việt Nam đã không gặp may mắn trong các pha dứt điểm cuối cùng. Thậm chí, khi đối phương mất người, U22 Việt Nam vẫn không thể ghi bàn càng đẩy sự nuối tiếc lên cao

Tạo ra đến nửa tá cơ hội nguy hiểm có thể ghi bàn thắng nhưng các chân sút của U22 Việt Nam đã không gặp may mắn trong các pha dứt điểm cuối cùng. Thậm chí, khi đối phương mất người, U22 Việt Nam vẫn không thể ghi bàn càng đẩy sự nuối tiếc lên cao.

Phung phí nhiều cơ hội, U22 Việt Nam bị U22 Indonesia chia điểm

Cái giá của “đá xấu”

Trước giờ bóng lăn, giới chuyên môn đều có chung nhận định U22 Indonesia chỉ cần hòa là rộng cửa vào bán kết bởi trận sau họ chỉ phải gặp đối thủ yếu hơn là U22 Campuchia. Đội bạn xác định không để thua nên đã lựa chọn lối đá phòng ngự phản công với 2 tiền vệ trung tâm thường xuyên án ngữ trước các trung vệ. 

Đội bóng xứ Vạn đảo đã dựng chiếc xe bus trước mặt thủ môn Satria Hardiyanto và mỗi lần cầu thủ U22 Việt Nam có bóng, họ đều áp sát rất nhanh. Thậm chí, các cầu thủ U22 Indonesia rất thường xuyên phạm lỗi thô bạo hòng đánh phủ đầu các pha đi bóng kỹ thuật của U22 Việt Nam. 

Lối đá thiên về sức mạnh, không ngại va chạm của U22 Indonesia tất nhiên gây cho đối phương khó khăn trong các pha lên bóng nhưng thẳng thắn mà nói, đội bóng này đã trình diễn lối đá quá thô bạo nhưng may mắn cho họ là trọng tài chính nhiều tình huống không quan sát kịp để rút thẻ phạt cảnh cáo. 

Lối đá thô bạo của U22 Indonesia đã gây nên nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam. Ảnh: Minh Tuấn

Kiểu đá xấu của U22 Indonesia chỉ bị “tuýt còi” khi vào hiệp 2, các cầu thủ U22 Việt Nam đã khôn ngoan hơn trong các pha tranh chấp để lộ rõ các pha bóng ác ý của đối thủ. Điển hình là phút 64, Hanif Siahbandi đánh nguội với Tuấn Tài và bị rút thẻ vàng thứ 2. 

U22 Indonesia đã phải trả giá khi những phút cuối trận, họ phải căng mình lên chống đỡ các pha tấn công của U22 Việt Nam. Thậm chí, nếu như không nhờ đến yếu tố may mắn thì lưới của đội bóng này đã bị rung lên.

Hàng công kém duyên

HLV Hữu Thắng đã có những tính toán để khắc chế lối đá phòng ngự phản công của U22 Indonesia khi để Duy Mạnh đá cặp với Xuân Trường ở tuyến giữa nhằm vừa có thể kiểm soát bóng tốt, vừa gia tăng sức chống đỡ từ xa khi đối thủ phản công. Đồng thời, các hậu vệ biên Văn Thanh-Văn Hậu được khuyến khích chơi dâng cao, thậm chí xâm nhập vòng cấm để dứt điểm. 

U22 Việt Nam đã kiểm soát tốt thế trận và ngay trong hiệp 1, Văn Toàn, Tuấn Tài, Hồng Duy đã có không dưới 4 cơ hội có thể ghi bàn nhưng khâu dứt điểm vẫn là bài toán nan giải với đội tuyển. Đặc biệt, trong hiệp 2, khi đối phương chỉ chơi với 10 người, các tiền vệ công Tuấn Anh, Quang Hải khi được vào sân đã tạo nên sức ép mãnh liệt lên phần sân đối phương. 

Tiền đạo Tuấn Tài kém duyên trong việc ghi bàn. Ảnh: Minh Tuấn

Nhưng quả thật, sự chính xác trong những tình huống cuối cùng vẫn khiến U22 Việt Nam ôm đầu tiếc nuối. Từ tình huống đi bóng qua 4 hậu vệ của Công Phượng nhưng vẫn không dứt điểm thành bàn, đến pha sút bóng cận thành trong tư thế không bị ai kèm của Tuấn Tài càng khiến cho NHM nuối tiếc về trận đấu mà chúng ta chơi trên chân đối phương hoàn toàn nhưng lại phải rời sân với chỉ vỏn vẹn 1 điểm.

Với 10 điểm có được, U22 Việt Nam đang ở tình thế bị động khi trận cuối chúng ta phải có điểm trước U22 Thái Lan thì mới có cơ hội vào bán kết.

Theo Bongdaplus.vn

U22 Việt Nam


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.