"Khu vực đất cưỡng chế ở Hải Phòng sẽ làm sân bay"

Ngày 191, một ngày sau khi thống nhất nội dung, đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc đã làm việc với Mặt trận Tổ quốc huyện Tiên Lãng và chính quyền xã Vinh Quang về vụ cưỡng chế, nổ súng ngày 51.

Chiều 19/1,ông Hoàng Anh Tuấn Trưởng ban Dân vận huyện ủy Tiên Lãng cho hay, việc thu hồiđất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn là đúng luật, nơi này sẽ làm sân bay quốc tếvà quai đê lấn biển lần hai để di dân.

Ngày 19/1, mộtngày sau khi thống nhất nội dung, đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trậnTổ quốc đã làm việc với Mặt trận Tổ quốc huyện Tiên Lãng và chính quyền xã VinhQuang về vụ cưỡng chế, nổ súng ngày 5/1.

Luật sư Lưu Đức Tiết (Phóchủ nhiệm Hội đồng tư vấn dân chủ pháp luật - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốcViệt Nam) đã chất vấn Mặt trận Tổ quốc huyện Tiên Lãng những vấn đề liên quantới lý do và mục đích thu hồi đất của huyện đối với đầm tôm của gia đình ôngĐoàn Văn Vươn và các hộ khác.

Còn Giáo sư NguyễnLang (Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn kinh tế - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốcViệt Nam) băn khoăn về những gì mặt trận cấp cơ sở đã làm trên tư cách bảo vệquyền lợi hợp pháp của người dân trong khi sự việc đã xảy ra nhiều năm, ngườidân nhiều lần khiếu kiện...

Trong khi Mặt trậnTổ quốc huyện Tiên Lãng chưa có ý kiến, ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng ban Dân vậnhuyện ủy Tiên Lãng cho hay, việc thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn vàcác hộ khác là đúng quy định của pháp luật. Lý do vì nơi đó sẽ làm sân bay quốctế và huyện sẽ quai đê lấn biển lần 2 để di dân ra đó.

Tuy nhiên, chỉ ítngày trước, trả lời PV, Chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng Ngô NgọcKhánh lại khẳng định, sau khi thu hồi đất sẽ giao cho dân tiếp tục sản xuất.Lãnh đạo xã Vinh Quang cũng cho biết, thu hồi đầm của ông Vươn để chia nhỏ ra,tổ chức đấu thầu cho người khác thuê.

"Khu vực đất cưỡng chế ở Hải Phòng sẽ làm sân bay"
Luật sư Lê Đức Tiết lắng nghe tâm sự của bà Thương (ngoài cùng bên trái) và chị Hiền. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Nhìn nhậnvề việc chống đối của gia đình ông Vươn, ông Hoàng Anh Tuấn cho biết,lực lượng cưỡng chế có dự kiến tới tình huống phức tạp nhưng không ngờgia đình ông Vươn lại "manh động" như vậy.

"Nhân dân vô cùngbức xúc, phẫn nộ trước hành động ngông cuồng, mất tính người của Đoàn Văn Vươn",ông Tuấn nói.

Tiếp lời ông Tuấn,Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang Phạm Đăng Hoan tiếp tục đưa ra căn cứ khẳng địnhviệc thu hồi đất của gia đình ông Vươn là đúng. Ông Hoan cho rằng, một số báoviết không đúng sự thật về vụ việc khiến người địa phương rất "bất bình". Do vợcon anh em ông Vươn không có hộ khẩu tại xã nên việc đảm bảo cuộc sống của họchính quyền xã cũng chỉ có trách nhiệm phần nào.

Tuy nhiên, luật sưLê Đức Tiết cho rằng, trong khi Tết cận kề điều quan trọng là cần làm cho khôngkhí làng xóm yên vui. "Trung ương Mặt trận tổ quốc nghe bằng cả hai tai, chínhquyền và người dân không phải ai cũng đúng hoàn toàn. Mặt trận làm nhiệm vụ đoànkết chứ không đứng về bên này nói bên kia", luật sư Tiết nói.

Cũng theo ôngTiết, tất cả những trình bày, báo cáo của chính quyền, cơ quan chức năng xã VinhQuang, huyện Tiên Lãng và thành phố Hải Phòng và tâm tư, chia sẻ của người dânsẽ được tổng hợp để báo cáo lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Namvà Trung ương.

Chiều cùng ngày, đoàn giám sát cũng tiếp xúc vớicác chủ đầm tôm thuộc diện bị thu hồi đất như Vũ Văn Luân, Lương Văn Trong.Đoàn thăm hỏi và động viên bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) và chị Phạm ThịHiền (vợ ông Quý) nhân dịp Tết. Hai người phụ nữ này cho hay, sau khi nhà bịphá, hiện giờ gia đình vẫn phải tá túc nhờ nhà người họ hàng.

"Gia đình chỉ mongmuốn được các ban ngành Trung ương quan tâm, xem xét làm rõ sự việc. Mong muốnnhững người trong gia đình đã phạm tội thì cũng được xem xét đầy đủ yếu tố đểđược hưởng lượng khoan hồng của pháp luật", bà Thương chia sẻ.

Sau khi xuống tậnđầm tôm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn; tới địa điểm căn nhà của gia đình ôngVươn bị phá, đoàn giám sát đã trao đổi với người dân ở đây. Đảng viên 85 tuổiMai Công Chứng (thôn Chùa) cho biết, ông dựng nhà ở sát Cống Rộc gần 50 năm nay.Trước đây, nơi này là biển nước, chỉ có vài cây sú còn cây bần, cây cối khôngmọc nổi.

"Từ ngày anh Vươnđổ tiền của công sức đắp kè và làm đầm, trồng cây chắn sóng, nhiều gia đình khácnhư nhà tôi không còn nơm nớp lo vỡ đê chạy bão", ông Chứng nói.

Người đảng viêngià này cho biết thêm, những năm tháng lấn biển, gia đình ông Vươn ở nhờ nhà ôngnên ông tận mắt chứng kiến cảnh khó ngọc, gian nan của kỹ sư nông nghiệp khi"đánh bại" thiên nhiên.

Khẳng định việcgia đình ông Vươn tấn công người thi hành công vụ là sai nhưng ông Phạm Văn Bài(thôn Chùa trên) cho rằng, gia đình ông Vươn có công đối với người dân VinhQuang và mới hưởng thành quả từ đầm tôm khoảng 2 năm nay. "Nhà anh Vươn còn nợít nhất 2-3 tỷ đồng, đến lúc bắt đầu làm ăn được thì bị thu lại", ông Bài nói.

Trong khi đó, ôngVũ Hồng Khê, người dân ở đây, băn khoăn về việc dùng máy xúc san phẳng nhà ôngVươn. Sau đó nhiều người lạ đến chặt chuối, bắt cá tôm trong khu đầm.

Sáng nay, đoàngiám sát sẽ làm việc với Mặt trận Tổ quốc thành phố Hải Phòng.

Theo Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.