Ngắm vẻ đẹp dịu dàng của tân hoa khôi ĐHQG Hà nội

Bá Thị Thu Huệ, cô sinh viên năm thứ 2 Khoa ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản – Đại học Ngoại ngữ ĐHQG Hà Nội đã trở thành hoa khôi ĐHQG năm 2016.

Bá Thị Thu Huệ, cô sinh viên năm thứ 2 Khoa ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản – Đại học Ngoại ngữ ĐHQG Hà Nội đã trở thành hoa khôi ĐHQG năm 2016.

Ngắm vẻ đẹp dịu dàng của tân hoa khôi ĐHQG Hà nội

Thu Huệ  có thành tích học tập rất đáng nể. 12 năm đạt học sinh giỏi, đạt giải thưởng Kim Đồng do Trung ương Đoàn trao tặng cho cán bộ Đoàn, Đội xuất sắc. Đạt giải nhất môn ném bóng cấp huyện các năm học lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8 và đạt giải 3 cuộc thi học sinh giỏi tiếng Anh thành phố Hà Nội năm lớp 9.

Ngắm vẻ đẹp dịu dàng của tân hoa khôi ĐHQG Hà nội

Bá Huệ có niềm đam mê đặc biệt với ngành ngôn ngữ Nhật và ngành kinh tế. Cô chia sẻ: 'Mình đam mê với ngành ngôn ngữ Nhật bởi mình thích khám phá nền văn hóa Nhật Bản và đặc biệt yêu con người Nhật Bản, họ có thể làm việc đến khi già mà không bao giờ kêu than khó nhọc'.

Ngắm vẻ đẹp dịu dàng của tân hoa khôi ĐHQG Hà nội

Trở thành Hoa khôi ĐHQG nhưng với Huệ, cô đến với cuộc thi chỉ để thử sức mình. Dự định của Huệ vẫn sẽ gắn bó với ngành ngôn ngữ Nhật và có thể làm kinh doanh với ngành này, ví dụ như mở trung tâm tiếng Nhật, trung tâm dịch thuật (biên, phiên dịch) tiếng Nhật. 

Ngắm vẻ đẹp dịu dàng của tân hoa khôi ĐHQG Hà nội


  • Theo Công Lý



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.