- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chuyện tình "gây bão" MXH hôm nay: Bị "cắm sừng" bỏ lên Đà Lạt, cô gái Sài Gòn "cua" luôn nhân viên homestay, đi chơi với nhau vẫn sợ bắt cóc!
"Nhiều lúc mình và anh nghĩ lại chuyện mình bị thất tình nên lên Đà Lạt mới gặp anh. Cả hai đứa luôn xem đó như một câu chuyện cười về duyên phận", cô gái chia sẻ.
- Vợ vô sinh chồng vẫn yêu thương, tới khi lén nghe được 4 chữ "bòn xong mới rút", cô có pha xử lý nhanh như chớp khiến anh ta trở tay không kịp
- Lời tự sự không hề giả trân của bad boy hoàn lương: Từng là tên khốn, yêu không quá 1 tuần và hành trình nhận ra điều "ai cũng biết từ lâu!"
- Bố mẹ người yêu đến chơi, cô gái “bới” đồ ăn ngon trên đĩa thịt, hành động cực “gắt” của bạn trai sau đó khiến dân MXH hả hê!
Đúng là câu nói: "Khi cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra" khá đúng trong nhiều trường hợp. Với tình yêu cũng vậy, cũng có thể trong giây phút đau đớn khi bị bỏ rơi, thất tình, người ta không biết rằng người đến sau sẽ giúp mình xoa dịu mọi nỗi đau.
Mới đây, câu chuyện tình của Lê Ngọc Tuyết gây chú ý mạng xã hội. Theo đó, bị "cắm sừng", Tuyết lên Đà Lạt du lịch và tình cờ gặp được anh bạn trai tuyệt vời nhất. Bài viết Tuyết đăng tải trong một group đã nhận về 20 nghìn like.
Bài viết đang được chia sẻ trên nhiều page mạng xã hội.
Tuyết 24 tuổi, hiện đang kinh doanh online. Người yêu cô là Kim Nhân, nhiều hơn cô 1 tuổi và làm việc trong ngành du lịch ở Đà Lạt.
Hai năm trước, Tuyết bị bạn trai cùng cô bạn thân "cắm sừng". Buồn bã, cô lên Đà Lạt một mình để chiêm nghiệm về cuộc đời. Cũng tại Homestay Tuyết thuê để ở lại mấy ngày đó, cô đã gặp Nhân với vai trò nhân viên của Homstay.
Ban đầu, dự định khi lên Đà Lạt của Tuyết là nằm ngủ cả ngày ở đó rồi về. Thế nhưng mọi dự định của cô đã bị phá vỡ bởi Nhân.
Tuyết kể: "Ban đầu mình chẳng có ấn tượng gì với anh. Mình cũng chẳng tin tưởng gì đâu, sợ bị bắt cóc nên vừa đi với anh vừa nhắn tin với bạn bè để cập nhật tình hình. Mình đến Đà Lạt lúc 10 giờ đêm, cả ngày hôm sau đều nằm ở Homstay ngủ. Khoảng 3-4 giờ chiều anh thấy vậy nên bắt chuyện, rủ đi săn mây, chụp ảnh".
Bất ngờ có một người ngỏ ý cùng đồng hành như vậy, Tuyết đồng ý. Cô và Nhân đã cùng đi săn mây, Nhân tiếp tục rủ Tuyết lên đồi đốt lửa trại. Xong xuôi, cả hai tâm sự chuyện tình cảm. Tuyết cũng có cơ hội được dốc hết nỗi lòng sau khi đi cả chặng đường dài từ Sài Gòn lên Đà Lạt "xả hơi".
Bàn tay có đường chỉ tay giống nhau của cả hai.
Vì chơi với nhau quá hợp, nói chuyện cũng hợp nên Nhân đã rủ Tuyết ở lại thêm ngày để đi chơi. Vì công việc, cô đã ở lại thêm một ngày. Quãng thời gian ngắn ở Đà Lạt đó đã giúp cả hai nhen nhóm một mối tình chớm nở.
"Sau đó mình phát hiện cả hai có nhiều điểm chung lắm, đặc biệt là chỉ tay giống nhau. Cả hai bàn tay đều là chữ Nhất và anh cũng vậy. Hai đứa đều mê du lịch nữa. Sau khi về Sài Gòn từ chuyến đi thì hai đứa cũng có nói chuyện. Khoảng 3-4 tháng sau, mình quay lại Đà Lạt thì anh có đưa đi chơi. Đó là lúc cả hai thân thiết với nhau hơn", Tuyết kể.
Không chỉ đường chỉ tay mà Tuyết và Nhân cũng đều có quá khứ "bị cắm sừng". Nhà Nhân cũng ở Sài Gòn giống nhà Tuyết. Khoảng nửa năm sau đó, cả hai chính thức là một đôi.
Cặp đôi Nhân và Tuyết chụp hình ở Đà Lạt.
Đó là lúc Tuyết và Nhân đi du lịch ở Vũng Tàu. Tại đó, cả hai xác định mối quan hệ. Với Tuyết, tất cả sự rung động từ khi cô gặp Nhân đã khiến cô nhanh chóng đồng ý.
"Hiện tại, vì lý do công việc nên bọn mình yêu xa. Anh ấy làm ở Đà Lạt còn mình sống Sài Gòn. Dù vậy nhưng lúc nào có cơ hội là hai đứa đều gặp nhau. Chúng mình đều trân trọng những khoảnh khắc được ở bên nhau", Tuyết tâm sự.
Sau khi gặp chuyện buồn trong tình cảm, Tuyết đã gặp được Nhân. Ở bên anh, cô gái nhỏ luôn có cảm giác rằng mình đã gặp đúng người, chẳng có điều gì để phải chê trách hay hối hận nữa.
Cặp đôi cùng đồng hành trong nhiều chuyến du lịch.
Tuyết là người đơn giản. Với cô tình yêu không cần phải màu mè. Còn nhớ ngày mới yêu, Nhân mua son tặng Tuyết nhưng chưa có kinh nghiệm nên mua "hố" nên bị cô quán triệt chuyện quà cáp. Biết vậy, Nhân đổi chiêu trò, lâu lâu lại tặng quà lớn khiến Tuyết bất ngờ.
"Hôm sinh nhật mình, vì trước đó mình đã quán triệt anh không cần quà cáp gì cả nên cũng nghĩ hôm đó như vậy. Ai dè, anh mua hẳn điện thoại mới luôn. Anh bảo rằng nhìn thấy điện thoại mình mua lâu rồi, cũ rồi nên mua mới. Thật sự lúc đó mình cảm động. Quà cáp cũng không quý giá bằng sự chú ý, quan tâm và quan sát từ những điều nho nhỏ của anh", Tuyết kể.
Cả Nhân và Tuyết đều nghiêm túc cùng tình yêu của mình. Họ đã ra mắt gia đình hai bên và rất được ủng hộ về mối quan hệ. Tình yêu của họ cứ trôi qua êm đềm và nhẹ nhàng như thế. Cũng có lúc họ giận dỗi, cãi vã nhưng đến cùng, Nhân vẫn là người xuống nước hòa giải.
"Nhiều lúc mình và anh nghĩ lại chuyện mình bị thất tình nên lên Đà Lạt mới gặp anh. Cả hai đứa luôn xem đó như một câu chuyện cười về duyên phận. Đúng là người có duyên có tình cuối cùng cũng về bên nhau", Tuyết nói thêm.
Đúng là một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp và cho thấy rõ ràng rằng duyên phận khéo sắp xếp đến như thế đấy!
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu48 phút trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 giờ trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 giờ trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu14 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu17 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu21 giờ trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu1 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu1 ngày trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu1 ngày trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu1 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.
-
Yêu2 ngày trướcSuy nghĩ về việc chấm dứt một sinh linh mới xuất hiện trong bụng tôi làm tôi đau lòng và cảm thấy tội lỗi.