Bi kịch của những “đôi đũa lệch”

Dân gian có câu: “Chồng già vợ trẻ là tiên, vợ già chồng trẻ là tiên ba đời”, song thực tế có phải “cặp đũa lệch” nào cũng hạnh phúc như tiên, có chăng chỉ là những dằn vặt vì những phức tạp không thể hoá giải vì khoảng cách khó bù đắp…

Dân gian có câu:“Chồng già vợ trẻ là tiên, vợ già chồng trẻ là tiên ba đời”, songthực tế có phải “cặp đũa lệch” nào cũng hạnh phúc như tiên, có chăngchỉ là những dằn vặt vì những phức tạp không thể hoá giải vì khoảngcách khó bù đắp…

>>

Nỗi niềm chồng già- vợ trẻ

Nhắc đến chị Lê ThịThu, ở phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm ai cũng ngưỡng mộ khi nói vềgia đình hạnh phúc, êm ấm của vợ chồng chị. Hai vợ chồng đều lànhững người có học thức và thành đạt.

Chồng mở công tyriêng, điều hành gần 100 con người, kiếm tiền giỏi, còn chị đang làmkế toán trưởng cho một cơ quan nhà nước. Bạn bè thân đều lấy chồngchị làm hình mẫu người đàn ông lý tưởng, bởi anh là người hiền lànhcưng chiều vợ vào loại hiếm có.

Bi kịch của những “đôi đũa lệch”

Ảnh minh họa (ảnh internet)

Ngược lại, trong mắtchồng, chị Thu là một người vợ trẻ đảm đang, thông minh và tháo vát.Thế nhưng, ở tuổi 28 chị Thu căng tràn sức sống, trong khi chồng chịđã bước sang tuổi 50. Chính bởi khoảng cách quá xa về tuổi tác đãkhiến hai người có những sở thích sinh hoạt trái ngược nhau.

Vào dịp cuối tuần,khi chị Thu muốn chồng đưa đi xem phim, nghe nhạc, hoặc đi mua sắmcho gia đình để giải tỏa áp lực sau một tuần làm việc vất vả thìchồng chị lại bận… đi đánh tennis, đi chơi với bạn bè hoặc nằm khểnhở nhà để nghỉ ngơi vì quá mệt sau 1 tuần làm việc căng thẳng. Vàchẳng còn cách nào khác, chị Thu đành phải đi một mình, hoặc rủ bạnbè đi uống nước giải khuây.

Nhìn thấy vợ chồngđứa bạn cùng tuổi rủ nhau đi trà chanh, câu cá cuối tuần chị cảmthấy mủi lòng cám cảnh cho cuộc sống của mình. Cứ như vậy, khoảngcách tình cảm giữa 2 người ngày càng xa và chị Thu đã không kìm lòngtrước tình cảm của một anh nhân viên cùng phòng, dù người này đã cóvợ.

Mang mặc cảm tội lỗivì đã lừa dối, phản bội chồng nhưng chị Thu lại không thể dứt bỏ vìchị không còn cảm thấy gia đình là bến đỗ bình yên cho mình…

Vợ già, chồng trẻ:ai thiệt hơn ai?

Những gia đình màchồng ít tuổi hơn vợ sẽ khó có hạnh phúc dài lâu” - đó là tâm sựchua xót của chị Thanh sau 5 năm chung sống với người chồng kém mình8 tuổi. Chị Thanh lập gia đình khi đã bước qua tuổi 32, trong khi đóQuân, chồng chị lúc đó mới 24 tuổi.

Bỏ qua những rào cảnvề dư luận, tuổi tác họ đã đến với nhau. Chỉ sau vài năm chung sống,chị Thanh mới thấm nỗi khổ khi mình trở thành “cô trông giữ trẻ”,chiều chồng như chiều… trẻ con. Quân dần dần ỷ lại hết vào chị, từchuyện chăm sóc gia đình riêng đến việc lo chu toàn cho hai bên nộingoại. Dù có con nhỏ nhưng Quân suốt ngày chỉ lo ăn chơi, nhậu nhẹtcùng bạn bè thâu đêm suốt sáng, bỏ mặc vợ ở nhà vật lộn với cậu contrai chưa tròn 1 tuổi.

Thậm chí, đến đi chơivới bạn bè Quân cũng chẳng bao giờ dám đưa vợ đi cùng vì sợ họ lờira, tiếng vào về vấn đề tuổi tác của hai người. “Bạn anh đều bằngtuổi anh, em đi cùng khó xưng hô và cũng khó nói chuyện lắm!”,Quân đã nhiều lần thẳng thừng với vợ như vậy.

Cũng bởi lẽ đó, giữa2 người đã dần dần xuất hiện những dấu hiệu rạn nứt, bởi những trậncãi vã, chì chiết ngày một nặng nề. Cuộc sống gia đình không thể hàngắn, chị Thanh đành nuốt nước mắt viết đơn ly dị và người chồng trẻngay lập tức ký vào lá đơn một cách lạnh lùng như một sự “giảithoát”…

Theo Thạc sỹ tâm lýĐinh Đoàn, những năm trở lại đây tình trạng những cặp vợ chồng có sựchênh lệch về tuổi tác tương đối xa không còn là chuyện hy hữu, thậmchí còn có chiều hướng gia tăng. Điều này không chỉ xảy ra với nhữngngười đàn ông lấy vợ trẻ hơn tuổi mà còn rơi vào những người phụ nữlấy chồng trẻ hơn tuổi rất nhiều.

Nhu cầu hướng tớingười tình từng trải của những người trẻ tuổi hoàn toàn có thể hiểuđược trong xã hội hiện nay. Trước áp lực của cuộc sống hiện đại,những người bạn đời lớn tuổi thường đã có chỗ đứng nhất định trongxã hội, họ có công việc và nghề nghiệp ổn định nên những người trẻtuổi cảm thấy an toàn và vững chãi khi lập gia đình.

Tuy nhiên, khi chungsống dưới một mái nhà, những va chạm về cuộc sống hàng ngày, nhữngtính cách, sở thích của mỗi lứa tuổi khác nhau đã khiến họ cảm thấyphức tạp và khó dung hòa. Để có thể tìm thấy hạnh phúc trong cuộcsống, những gia đình “chồng già, vợ trẻ” hoặc “vợ già, chồng trẻ”thực sự phải có tình yêu đích thực, chỉ khi đó những khác biệt vềtính cách, suy nghĩ, sở thích, tình dục mới được cả hai điều chỉnhđể hòa hợp một cách có văn hoá.

Theo Anninh Thủ đô



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.