- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Con mới sinh bị bạn gái cho người khác nuôi, chàng trai phẫn uất tố bị "bán con", "quỷ đội lốt người" và sự thật gây sốc đằng sau
Đôi lúc, sự việc nên nhìn từ nhiều phía, kể cả vấn đề trong tình yêu cũng nên như vậy.
- Bạn gái sống trong căn hộ sang trọng, tôi cứ ngỡ là thiên kim tiểu thư cho đến khi về thăm nhà cô ấy thì phát hoảng
- Đưa bạn gái mới về ra mắt, mẹ tôi nhìn chằm chằm cô ấy rồi bỗng dưng bật khóc nức nở
- Đến nhà bạn gái chơi, em gái cô ấy pha cho tôi cốc nước cam mát lịm rồi hỏi một câu làm tôi bối rối
Những câu chuyện tình yêu tranh chấp hay tan vỡ mà được chính chủ "bóc phốt" đều gây sự chú ý trên mạng xã hội. Còn gì đau đớn hơn khi hai người từng yêu nhau lại sẵn sàng dành cho đối phương các từ ngữ xúc phạm hay thậm chỉ chửi bới đầy đau đớn.
Mới đây, một nam thanh niên đăng tải bài viết dành những lời vô cùng nặng nề cho bạn gái của mình. Được biết, nguyên nhân câu chuyện đến từ việc cô bạn gái của anh đưa đứa con mới đẻ cho người khác nuôi.
"Ác quỷ độn lốt người. Không thể tin nổi người mình từng yêu 2 thương 2 năm qua lại như vậy.
Ngay cả con ruột của mình đẻ ra lại có thể đi bán cho người khác nuôi chỉ vì "sự nghiệp dang dở".
Em, nói hay lắm, đúng lắm".
Bài viết do chàng trai đăng tải.
Đây là bài tố cáo của nam thanh niên, đi kèm đó là những đoạn tin nhắn hai bên gửi cho nhau. Theo đó, anh chàng đòi cô gái giải thích chuyện tại sao lại cho con đi:
"- Tại sao em làm như vậy với anh. Anh đã nói là anh chấp nhận cưới em và nuô con. Mặc dù bây giờ chưa có gì nhưng anh vẫn hứa cố gắng kiếm tiền nuôi vợ con mà.
- Thôi anh nhì nhằng quá, em nói rồi giờ em còn quá trẻ chưa muốn lập gia đình sớm, anh phải hiểu cho em chứ. Không phải em không yêu anh mà hoàn cảnh chưa cho phép.
- Mai anh đến bệnh viện thăm em và gặp con được không?
- Em xuất viện rồi, giờ đang ở nhà. Con em cho người khác nuôi rồi.
- Đừng có quá đáng nhé, có phải mày bán con đúng không?
- Anh có nuôi nổi tôi không mà dám to mồm vậy. Không có điều kiện nuôi thì cho người khác nuôi. Sao cứ phải làm quá lên làm gì. Còn trẻ còn tương lai phía trước, vì một đứa bé không đáng anh à. Anh hiểu cho em nhé".
Màn tranh luận giữa hai người.
Đọc xong, nhiều người vô cùng phẫn nộ về hành động của người mẹ. Cô đã cho con để gia đình khác nuôi vì tương lai của bản thân và chưa đủ điều kiện nuôi bé. Điều này khiến chàng trai vô cùng đau đớn bởi dù sao đó cũng là cốt nhục của cả hai.
Tuy vậy, những bằng chứng dưới phần bình luận lại tố điều ngược lại. Theo đó, nam thanh niên này khi bạn gái có bầu thì không muốn chịu trách nhiệm, không muốn cưới. Bây giờ cô đã sinh xong lại bắt đầu tỏ ra quan tâm, chăm sóc.
Cô gái nhờ đưa đi khám thai nhưng chàng trai từ chối.
Cư dân mạng vô cùng bức xúc.
Bởi vậy, ngay từ đầu rõ ràng người sai trái chính là chàng trai này. Thậm chí cô gái nhờ đưa đi khám thai anh ta cũng chống chế dù cô đang mệt mỏi, nặng nề. Vậy mà bây giờ anh lại nói những lời tỏ ra vô cùng quan tâm đến hai mẹ con cô.
Đúng là một câu chuyện gây tranh cãi. Những thông tin tiếp theo sẽ được chúng tôi cập nhật!
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu1 ngày trướcBan đầu tôi nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng lần nào cũng vậy khiến tôi không khỏi nghi ngờ.
-
Yêu1 ngày trướcĐịnh về sớm để gây bất ngờ cho vị hôn thê nhân ngày kỷ niệm của họ, nhưng người đàn ông không ngờ đến cảnh tượng mình phải chứng kiến.
-
Yêu2 ngày trướcTrong giai đoạn tìm hiểu, các chàng trai thường để lộ những cử chỉ thân mật hoặc thái độ khác thường chứng tỏ rằng họ đang thầm thích và để ý đến bạn.
-
Yêu2 ngày trướcNếu mắc thói quen dưới đây, các bà vợ nên bỏ ngay vì nó là lý do khiến hôn nhân của bạn dễ tan vỡ.
-
Yêu2 ngày trướcSau cưới, vợ chồng tôi đi thuê trọ 2 năm. Sau thấy sức khỏe mẹ tôi yếu, anh trai tôi ở xa nên tôi thuyết phục chồng dọn về sống chung với ông bà cho tôi tiện chăm sóc các cụ.
-
Yêu2 ngày trướcĐoạn video tưởng như bình thường lại cho thấy trong phòng còn một người nữa.
-
Yêu2 ngày trướcCho tới hôm đó, mẹ chồng đưa tôi vào viện khám thai thì nhận được tin con trai đang ôm eo đưa bồ trên phố.
-
Yêu3 ngày trướcSự khác biệt giữa người đàn ông chung thủy và người mà bạn nên nghi ngờ nằm ở sự nỗ lực...