- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Con gái 6 tuổi khi tắm luôn miệng nói trên trần nhà có đốm đỏ, sau khi kiểm tra, vợ tố chồng thú tính
Gần đây, khi Hồng tắm cho con gái, cô bé cứ nhìn lên trần nhà suốt. Lúc đó Hồng không quan tâm lắm nhưng mấy ngày nay, con gái luôn nói rằng trên trần nhà có đốm đỏ.
- Ngoài 30 tuổi gật liều theo lựa chọn của bố mẹ, cô gái bị lừa gạt đau đớn để rồi ghét bỏ chính đứa con mình còn chưa sinh ra
- Tiểu tam vui mừng vì cướp chồng người khác thành công, đến khi nghiệp quật mới hối hận niệm phật, tụng kinh... để chuộc lỗi
- Mẹ vợ qua đời để lại 8 căn nhà, tôi từ chối thừa kế, sau mới biết bà đã sớm có an bài
Hồng năm nay 32 tuổi. Cô và chồng (Tuấn) kết hôn được 8 năm, hiện họ đã có một cô con gái 6 tuổi. Cô con gái rất dễ thương và cuốn hút, vậy nên khỏi phải nói vợ chồng Hồng cưng con thế nào. Họ gần như sẽ không bao giờ từ chối bất cứ điều gì con gái thích, chỉ cần con gái muốn là được.
Ngày thường vợ chồng Hồng đều bận đi làm, con gái thì đang học tiểu học. Họ chỉ có thể thường dành thời gian cho con vào cuối tuần. Mỗi cuối tuần, hai vợ chồng đều đưa con gái đến công viên thành phố chơi. Theo quan điểm của họ, chỉ cần con gái có thể hạnh phúc, dù sau khi tan sở có mệt mỏi thế nào, có thời gian để nghỉ ngơi hay không, họ cũng đều sẽ vui vẻ làm.
Hồng và Tuấn kết hôn nhiều năm như vậy, chưa từng bị gián đoạn công việc nên cũng tiết kiệm được kha khá. Hai người dự định mua một căn chung cư ở thành phố trong năm nay. Nơi này không những phải gần nơi làm việc của vợ chồng họ mà còn phải thuận tiện việc đưa đón con gái đi học. Cho nên vào tháng 6 năm nay, vợ chồng Hồng đã mua một căn chung cư 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Căn hộ ở tầng cao nhất nên giá cũng tương đối rẻ.
(Ảnh minh họa)
Nhưng những ngôi nhà trên tầng cao nhất cũng dễ dàng “mời gọi” kẻ trộm, vì bao quanh khu căn hộ này có khá nhiều trường học và các tòa nhà trung cao tầng khác, về lý mà nói, kẻ trộm rất dễ trèo qua các mái nhà để “viếng thăm” bất cứ lúc nào. Nhưng Hồng lại cảm thấy khu dân cư này khá an toàn và không có gì phải sợ hãi.
Ngay sau khi làm xong thủ tục mua bán, Hồng và chồng con hồ hởi đến nhân nhà mới. Dọn vào nhà mới rồi, Tuấn kiểm tra một vòng toàn căn hộ và nói một số nơi cần phải được sửa chữa lại. Nhưng Hồng rất phản đối việc này, cô cảm thấy rằng căn hộ vẫn còn mới, không cần thiết phải tiêu tiền thêm nữa.
Nhưng Tuấn sau lưng vợ vẫn tranh thủ sửa phòng tắm. Việc này Hồng không biết. Cho đến gần đây, khi Hồng đang tắm cho con gái, cô con gái cứ nhìn lên trần nhà suốt. Lúc đó Hồng không quan tâm lắm nhưng mấy ngày nay, con gái luôn nói rằng trên trần nhà có đốm đỏ. Hồng nghe con gái nói nhiều, cũng cảm thấy có chút nghi hoặc. Sau khi tự mình kiểm tra, Hồng rất tức giận khi nhìn thấy chiếc camera mới được lắp đặt trong phòng tắm.
Đợi chồng đi làm về, Hồng lớn tiếng tố cáo chồng thú tính, lắp camera trong phòng tắm mà không bàn với vợ. Vậy bình thường đến khách tắm ở đây (đặc biệt là khách nữ), đều bị anh lén nhìn thấy hết?
Sau đó, Tuấn giải thích rằng có một ban công bên ngoài cửa sổ phòng tắm, đặc biệt dễ bị trộm nên anh đã lắp camera. Hồng nghe nguyên nhân thì không trách chồng nữa, hai người cũng ngừng cãi nhau. Nhưng trong lòng Hồng vẫn không khỏi lợn cợn, mọi người có nghĩ lý do thực sự Tuấn lắp đặt camera trong nhà vệ sinh là để ngăn chặn những tên trộm?
(Ảnh minh họa)
Trước câu hỏi của Hồng, dân mạng cho rằng không thể có đáp án chắc chắn. Có thể Tuấn thực sự lo cho an toàn của căn hộ bởi kẻ trộm ngày nay rất táo tợn, không chỉ tìm cách “thó” đồ đạc, của cải của người khác mà một khi bị bắt tại trận, chúng có thể làm nên những hành vi nguy hiểm. Là người thương yêu con gái quá nhiều như Tuấn, anh có thể chỉ tâm niệm muốn bảo vệ con gái tốt nhất.
Tuy nhiên, việc lắp camera (đặc biệt là camera trong phòng tắm) cũng có thể xuất phát từ một số nhu cầu không trong sáng (của người lắp). Hơn nữa, việc này xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư của người khác khi không được cho phép, dân mạng vẫn khuyên Hồng nên bàn bạc với chồng chọn vị trí khác phù hợp hơn. Ngoài ra, Hồng nên dạy con gái một cách nằm lòng rằng phải luôn cảnh giác với các dấu hiệu đáng nghi, như thế nào là hành vi có thể xâm phạm đến con và cách để con tự bảo vệ bản thân. Đây mới là cách tốt nhất để giữ an toàn cho môt đứa trẻ.
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu3 giờ trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu5 giờ trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu9 giờ trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu9 giờ trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu10 giờ trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.
-
Yêu22 giờ trướcTRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu2 ngày trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu2 ngày trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu2 ngày trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu2 ngày trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu2 ngày trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.
-
Yêu2 ngày trướcChuyện ông chồng tiếc tiền taxi nên quyết đòi dùng xe máy chở vợ và con 10 tháng tuổi về quê cách 100km nghỉ lễ giữa trời nắng gắt đang làm cư dân mạng "sôi sục".