- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nghe tin vợ cũ tái hôn nên chồng cũ ghé qua "cà khịa", ai ngờ cuộc gặp 3 người lại khiến anh ta phải ôm "tê tái" trở về
Hôm đó Tuấn "muối mặt" trở về vì mục đích “cà khịa” của mình không đạt được, trái lại còn phải chứng kiến vợ cũ được chồng mới yêu thương, quan tâm từ những chuyện nhỏ nhất.
- Chồng đòi ly hôn bị bố mẹ chồng đuổi khỏi nhà, 1 tháng sau anh quay lại, để tôi tái hợp, ông bà đưa ra yêu cầu khiến tôi tròn mắt
- Vợ chọn thuê váy cưới đắt đỏ, chồng xị mặt than: “Lần trước kết hôn chẳng tốn thế này”, ngay tức khắc anh ta phải trả giá
- Vợ bị góp ý như vỗ vào mặt, anh chồng nóng tính “xổ” một tràng khiến bà cô im bặt, còn dân mạng thì xuýt xoa... xin vía
Vợ chồng nếu đã chọn lựa nhau để đồng hành thì sướng khổ hoạn nạn cũng nên ở bên cạnh không rời. Nếu chỉ vì biến cố bất ngờ ập đến mà buông tay ruồng rẫy, sợ rằng bạn sẽ mất đi điều quý giá khó bề tìm lại được.
"Đàn bà không đẻ được thì xứng đáng... bị ly hôn"
Dung (31 tuổi) chia sẻ cô và Tuấn ly hôn sau gần 3 năm chung sống, nói đúng hơn là cô bị chồng bỏ vì không sinh được con. “Sau nửa năm kết hôn, tôi vui mừng phát hiện mang bầu. Đáng buồn là tôi có thai ngoài tử cung, thậm chí còn suýt nguy hiểm tới tính mạng”, Dung kể.
Sau cuộc phẫu thuật, Dung phải cắt bỏ 1 bên vòi trứng. Bác sĩ cho biết còn một bên vòi trứng khỏe mạnh, cô hoàn toàn có thể mang thai tự nhiên khiến Dung phần nào yên tâm. Vậy nhưng suốt hai năm sau cô vẫn không hề cấn bầu. Qua thời gian, cô càng nhận thấy sự mệt mỏi và mất kiên nhẫn ở chồng tăng cao.
Rồi có lẽ chuyện gì đến cũng phải đến, Tuấn chủ động đưa đơn ly hôn sau gần 3 năm chung sống. “Đàn bà không đẻ được thì chẳng ly hôn còn để làm gì?”, Tuấn buông một câu như vậy, cạn tình và lạnh lùng tới cực điểm.
“Từ khi xuất viện trở về sau lần phẫu thuật ấy, chồng mặc kệ tôi loay hoay tự đi khám và kiểm tra sức khỏe vì lỗi hoàn toàn ở tôi. Anh ấy cũng chẳng hề đề cập đến các phương pháp khoa học hiện đại để sinh con, thờ ơ và mặc kệ như thế… Thiết nghĩ cũng chẳng còn gì để níu kéo…”, Dung tâm sự.
Dung nhẹ nhàng ký vào đơn ly hôn không lời oán thán, cô và Tuấn chia tay nhanh gọn như thế.
Cuộc gặp 3 người "nhớ đời"
Hai năm sau, trong khi Tuấn vẫn chưa tìm được người phụ nữ thích hợp lấy làm vợ thì đã nghe tin vợ cũ tái hôn. Anh khó bề tin nổi, lẽ nào Dung giấu giếm quá khứ để lấy chồng mới? Bởi anh cho rằng hiếm có người đàn ông nào khi biết lý do Dung ly hôn mà vẫn đủ dũng cảm để tiến tới.
Tuấn cất công tìm hiểu qua những người bạn thì được biết chồng mới của vợ cũ điều kiện không đến nỗi nào. Anh càng chắc mẩm người đàn ông đó bị Dung lừa.
“Chồng cũ đột ngột tìm đến nhà tôi, chắc anh ta hỏi chỗ ở mới của tôi qua bạn bè. Chẳng biết vì nguyên cớ gì, có thể vì ghen tị, bực dọc khi thấy tôi tìm được hạnh phúc mới trước mình, hoặc đơn thuần là anh ta muốn phá hoại thôi”, Dung cho hay.
Trước mặt chồng Dung, Tuấn bâng quơ nhắc về chuyện cũ rồi đầy hàm ý nhìn xuống bụng cô: “Hai năm sau chuyện đó em vẫn không thể sinh con cho anh, chẳng biết bây giờ lấy người khác thì phải bao nhiêu năm mới mang thai được nhỉ? Anh có từng nghe vợ nói đến điều đó không?”. Câu thứ hai Tuấn nhìn chồng Dung hỏi đầy vẻ mỉa mai.
“Lúc đó tôi rất giận hành động nhỏ mọn và thiếu quân tử của chồng cũ, đang định đứng dậy chỉ thẳng tay đuổi anh ta về. Chúng tôi đâu có nghĩa vụ phải tiếp đón một vị khách bất lịch sự và thiếu văn minh như vậy. Song chồng đã níu tay bảo tôi ngồi xuống rồi bình tĩnh lên tiếng khiến tôi và chồng cũ sững sờ”, Dung tâm sự.
“Cảm ơn anh đã cất công đến tận đây tiết lộ chuyện đó nhưng rất tiếc là tôi biết rồi. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, vợ sớm kể lại toàn bộ những gì cô ấy trải qua. Song tôi không để ý vì tôi yêu tính cách và con người cô ấy. Hơn nữa hiện nay khoa học phát triển, không khó để chúng tôi có được đứa con của riêng mình…”, chồng Dung chậm rãi đáp lời Tuấn.
Sau đó anh quay sang vợ mỉm cười: “Chắc em không để ý chứ anh thấy quá ngày rồi đấy. Sáng nay ra ngoài anh đã mua que thử, sớm mai em kiểm tra xem sao nhé”.
Hôm đó Tuấn phải muối mặt trở về vì mục đích “cà khịa” của mình không đạt được. Trái lại anh còn chứng kiến vợ cũ được chồng mới yêu thương, quan tâm từ những chuyện nhỏ nhất. Sáng hôm sau vào Facebook của Dung mà Tuấn lặng người thấy cô đăng dòng trạng thái báo tin vui. Vậy là cô thật sự đã mang thai với người đàn ông khác, sau khi bị anh bỏ rơi phũ phàng.
Hai năm qua, dẫu nỗ lực nhưng Tuấn vẫn chưa tìm được đối tượng phù hợp để tái hôn. Dù không muốn song anh cũng phải thừa nhận Dung là một người phụ nữ tốt và anh đã bỏ lỡ cô mất rồi.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu1 ngày trướcTrong giai đoạn tìm hiểu, các chàng trai thường để lộ những cử chỉ thân mật hoặc thái độ khác thường chứng tỏ rằng họ đang thầm thích và để ý đến bạn.
-
Yêu1 ngày trướcNếu mắc thói quen dưới đây, các bà vợ nên bỏ ngay vì nó là lý do khiến hôn nhân của bạn dễ tan vỡ.
-
Yêu1 ngày trướcSau cưới, vợ chồng tôi đi thuê trọ 2 năm. Sau thấy sức khỏe mẹ tôi yếu, anh trai tôi ở xa nên tôi thuyết phục chồng dọn về sống chung với ông bà cho tôi tiện chăm sóc các cụ.
-
Yêu1 ngày trướcĐoạn video tưởng như bình thường lại cho thấy trong phòng còn một người nữa.
-
Yêu1 ngày trướcCho tới hôm đó, mẹ chồng đưa tôi vào viện khám thai thì nhận được tin con trai đang ôm eo đưa bồ trên phố.
-
Yêu2 ngày trướcSự khác biệt giữa người đàn ông chung thủy và người mà bạn nên nghi ngờ nằm ở sự nỗ lực...
-
Yêu2 ngày trướcChúng ta không thể ngăn mình khỏi cô đơn nhưng chúng ta có thể tập trung vào việc học cách hạnh phúc.
-
Yêu2 ngày trướcĐến sát ngày cưới, anh phát hiện sự thật đau lòng. Người con gái mà anh yêu lại ngoại tình. Không chỉ vậy cô còn ngoại tình với hai người cùng một lúc.
-
Yêu2 ngày trướcTim gan vỡ vụn vì chồng nhưng tôi vẫn không gạt bỏ được tình yêu mù quáng mà ngây dại tự đặt mình lên bàn cân, yêu cầu chồng chọn 1 trong 2, hoặc vợ hoặc bồ. Cuối cùng tôi nhận câu trả lời cay đắng.