- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cặp đôi Tiểu học 'nhắn tin' cho nhau, người lớn khi đọc phải ngượng giùm: Trẻ con bây giờ lớn nhanh quá!
Nhìn những dòng chữ nhắn tin trên giấy, bạn có thấy quen quen?
- Cặp nhóc tỳ sinh đôi của Hồng Nhung: 8 tuổi thạo 3 thứ tiếng, được cho học toàn môn thượng lưu, xem học phí mỗi năm mà choáng
- Từ học sinh giỏi cấp quốc gia, nữ sinh Nam Định bị tâm thần vì xem YouTube cả ngày: Thường xuyên lẩm bẩm một mình rồi đập phá đồ đạc
- Cứ ngỡ con cháu nhà Samsung học trường đắt đỏ xứng danh, ai ngờ học phí quá bình thường, còn chưa bằng một nửa con sao Việt
Nếu như ngày xưa, khi bạn còn học cấp 2, cấp 3 chỉ biết cắp xách đến trường, đùa nghịch với chúng bạn thì giờ đây, lũ nhóc cấp 1 đã bắt đầu biết viết thư tình lãng mạn cho "người thương" rồi đấy!
Mới đây, dân mạng đang truyền loạt tin nhắn được của 2 học trò Tiểu học trò chuyện trong lớp. Vì không được phép nói chuyện riêng nên 2 cô cậu này mới viết thư cho nhau, lại chọn chia dòng mực để dễ đọc lại nữa chứ!
Theo nội dung tờ giấy tiết lộ, có vẻ cô bé tên Khánh Ly đang giận dỗi cậu bạn cùng lớp với mình. Cậu nhóc cũng hết sức ga lăng, luôn động viên và nói năng nhẹ nhàng, thậm chí còn không quên "nịnh nọt" bằng những lời khen ngây ngô: "Khánh Ly, mày đáng yêu quá", "Thật ra tao không thích mày đâu. Haha đùa thôi".
Thậm chí, cậu bé này còn bắt trend theo bài hát của Binz: "Tao muốn trói mày lại, mang về nhà chỉ để ngắm thôi".
Những dòng "tin nhắn" của cặp đôi học sinh Tiểu học
Người lớn đọc cũng thấy "ngượng giùm" nha!
Được biết, bức thư được chị gái cậu học trò tình cờ nhìn thấy trong một lần dọn nhà. Sau khi đăng tải trên mạng xã hội, bức thư đã nhận được sự chú ý đông đảo. Ai nấy đều phì cười trước kiểu viết thư tay truyền thống, đồng thời thấy đồng cảm với tình yêu tuổi học trò.
Nhưng qua câu chuyện này, các bậc phụ huynh cũng hãy hết sức lưu ý nếu con cái của mình biết yêu sớm, lúc này không nên cấm đoán tức thì hay ầm ĩ lên. Bởi nếu làm căng thì chỉ khiến con sợ hãi, không dám nói chuyện trực tiếp với bố mẹ.
Trẻ em bây giờ phát triển sớm về mặt tâm sinh lý, vậy nên cha mẹ cũng cần giáo dục sớm cho bé. Phải hiểu rằng tình cảm nào cũng cần được đặt ở giới hạn nhất định. Bố mẹ cần phân tích điều hay, điều dở về tình cảm của con, khéo léo tìm hiểu mối quan hệ riêng tư để từ đó đưa cho trẻ các lời khuyên về lối sống, cách ứng xử.
Theo Pháp luật và bạn đọc
- Giáo dục16 giờ trướcĐừng tưởng các thầy cô không biết cách troll bạn nhé.
- Giáo dục1 ngày trướcChắc chắn khi thấy thông tin này các bạn sinh viên trường khác sẽ ghen tỵ lắm đây.
- Giáo dục2 ngày trướcTheo trình báo, nam sinh lớp 11 Trường THPT Lang Chánh (Thanh Hóa) khi tan học vừa bước ra khỏi cổng trường đã bất ngờ bị 1 nam sinh khác cùng trường dùng gậy sắt đánh thẳng vào đầu khiến nạn nhân vỡ sọ não, dập não, chảy máu não.
- Giáo dục3 ngày trướcLiên tiếp các vụ việc học sinh bị tai nạn, tử vong trong chuyến đi ngoại khóa, trải nghiệm gần đây do nhà trường tổ chức khiến nhiều người lo ngại.
- Giáo dục4 ngày trướcThầy giáo gửi giấy mời họp phụ huynh có in thêm dòng chữ 'Con cái là tài sản lớn nhất của cha mẹ' vào góc bên trái nhận hình thức nhắc nhở, phê bình của nhà trường.
- Giáo dục5 ngày trướcXung quanh vụ việc học sinh tử vong khi đi dã ngoại, nhiều góc khuất được lật tẩy qua chia sẻ của phụ huynh và đơn vị lữ hành.
- Giáo dục5 ngày trướcMới đây một tài khoản trên mạng xã hội đã đăng tải một phần đề bài của môn Ngữ văn, điều gây chú ý chính là dòng chữ được đặt ở phía cuối khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú.
- Giáo dục6 ngày trướcSở GD-ĐT Hà Nội vừa có báo cáo về vụ học sinh Trường THPT Đông Anh bị tai nạn, tử vong liên quan đến sự cố tàu lượn siêu tốc khi tham gia hoạt động ngoại khóa của trường.