Cô bé điệu nhất “Bố ơi mình đi đâu thế” mùa 2: Càng lớn càng xinh xắn và đỏm dáng, nhưng trình nói tiếng Anh mới là điều gây choáng

Bẵng đi mấy năm, Chíp giờ đã lớn phổng phao và giống bố như đúc. Cô bé ngày càng ra dáng thiếu nữ, có mái tóc dài đen óng và vẫn... làm đỏm như xưa.

Tham gia chương trình “Bố ơi mình đi đâu thế” mùa 2, cặp đôi bố con diễn viên Mạnh Trường - bé Chíp đã nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Thời điểm tham gia chương trình, Chíp mới 7 tuổi nhưng đã rất già dặn và có nhiều câu nói đậm chất “bà cụ non”. 

Cô bé nhiều lúc nhõng nhẽo, thích làm đỏm nhưng cũng rất dũng cảm, có những khi còn xung phong nhận nhiệm vụ trước tiên. Bên cạnh đó, Chíp ít nói nhưng lại sống rất tình cảm với bố và các bạn trong chương trình. 

Cô bé điệu nhất Bố ơi mình đi đâu thế” mùa 2: Càng lớn càng xinh xắn và đỏm dáng, nhưng trình nói tiếng Anh mới là điều gây choáng-1

Bé Chip khi tham gia chương trình.

Bẵng đi mấy năm, Chíp giờ đã lớn phổng phao và giống bố như đúc. Cô bé ngày càng ra dáng thiếu nữ, có mái tóc dài đen óng và vẫn... làm đỏm như xưa. Không chỉ xinh xắn, cô bé còn có tài năng nghệ thuật và học tiếng Anh cực giỏi. 

Cô bé điệu nhất Bố ơi mình đi đâu thế” mùa 2: Càng lớn càng xinh xắn và đỏm dáng, nhưng trình nói tiếng Anh mới là điều gây choáng-2

Chip hiện tại vẫn thích làm điệu như xưa.

Cô bé điệu nhất Bố ơi mình đi đâu thế” mùa 2: Càng lớn càng xinh xắn và đỏm dáng, nhưng trình nói tiếng Anh mới là điều gây choáng-3

Đam mê nghệ thuật giống hệt ông bố nổi tiếng 

Được biết, Chíp bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ và thường học nhảy múa từ tivi và các clip trên Youtube. Cô bé cũng được bố mẹ đầu tư cho đi học đàn piano từ năm 4 tuổi. Đến nay, Chíp đã chơi thành thạo nhiều bản đàn khó của Mozart, Beethoven,... 

Lúc đầu, Chíp cũng hay tỏ vẻ chán nản khi học đàn. Nhưng sau đó vợ chồng Mạnh Trường đã tìm ra phương pháp học thích hợp cho con, đó là lập thời gian biểu, quy định rõ thời gian học và thời gian chơi. Dần dần Chíp cũng quen với việc này. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng nuôi dưỡng đam mê học đàn cho con bằng việc thường xuyên cho bé nghe những bản nhạc không lời kết hợp với nhạc thiếu nhi. Qua đó rèn luyện tiết tấu cũng như xướng âm. 

Cô bé điệu nhất Bố ơi mình đi đâu thế” mùa 2: Càng lớn càng xinh xắn và đỏm dáng, nhưng trình nói tiếng Anh mới là điều gây choáng-4

Chíp có đam mê nghệ thuật giống bố.

Cô bé điệu nhất Bố ơi mình đi đâu thế” mùa 2: Càng lớn càng xinh xắn và đỏm dáng, nhưng trình nói tiếng Anh mới là điều gây choáng-5

Tuy nhiên vợ chồng Mạnh Trường không ép con học quá nhiều môn và không gây áp lực việc học. Cho con học đàn cũng là một cách Mạnh Trường giúp con có thể thư giãn, giải toả căng thẳng, đồng thời nuôi dưỡng tâm hồn và nhân cách. Anh cũng chia sẻ, bản thân không muốn con hoạt động nghệ thuật sớm và để Chíp phát triển tự nhiên.

Ngoài nghệ thuật, Chíp còn là một cô nhóc rất ham mê vận động. Cô bé thích bơi lội, tự học bơi, có thể bơi đẹp như nàng tiên cá và ở dưới bể bơi cả ngày cũng không biết chán. Hai chị em Chíp và Bon cũng thường xuyên được bố mẹ đưa đi chơi, tham gia các trò chơi vận động để rèn luyện thể lực và phát triển chiều cao. Giống như em trai Bon, Chíp tuy còn nhỏ tuổi nhưng nói tiếng Anh cực đỉnh.

Chíp và em trai nói tiếng Anh.

Được bố mẹ nuôi dạy theo cách cực kỳ tâm lý

Chíp ngày càng lớn phổng phao và ra dáng thiếu nữ. Điều này khiến vợ chồng Mạnh Trường không khỏi lo lắng. Nam diễn viên đã chuẩn bị tinh thần cho việc con gái sắp lớn và sẽ rời xa vòng tay mình. Trong một lần phỏng vấn với báo chí, anh chia sẻ: “Vợ chồng tôi cố gắng để Chíp thấy mình luôn được bố mẹ gần gũi và coi như những người bạn. Từ đó, con có thể dễ dàng chia sẻ mọi chuyện với bố mẹ dù nàng đã sắp thành thiếu nữ thật rồi". 

Cô bé điệu nhất Bố ơi mình đi đâu thế” mùa 2: Càng lớn càng xinh xắn và đỏm dáng, nhưng trình nói tiếng Anh mới là điều gây choáng-6

Mạnh Trường hiểu rằng trẻ nhỏ bây giờ lớn nhanh hơn thế hệ của anh rất nhiều. Chính vì vậy vợ chồng anh luôn cố gắng làm bạn, tiếp cận con một cách tinh tế nhất như hỏi dò xem con đã có tình cảm với bạn nào ở lớp chưa.

Tuy yêu thương nhưng Mạnh Trường cũng khá nghiêm khắc với con và luôn cân bằng giữa 2 yếu tố này. Anh cho biết: “Mình rất sợ nếu chiều con quá thì con sẽ rất dễ hư và ngược lại nếu nghiêm khắc quá con sẽ không dám gần gũi với bố mẹ và lại càng nhút nhát. Bởi vậy mà mình luôn muốn cân đối giữa việc nghiêm khắc và chiều con sao cho hợp lý nhất”.

 

 THEO PHÁP LUẬT VÀ BẠN ĐỌC 

Xem link gốc Ẩn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/co-be-dieu-nhat-bo-oi-minh-di-dau-the-mua-2-cang-lon-cang-xinh-xan-va-dom-dang-nhung-trinh-noi-tieng-anh-moi-la-dieu-gay-choang-218389

Bố ơi mình đi đâu thế

Mạnh Trường


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.