Nguyên nhân 2 nữ sinh lớp 8 tử vong ở Hòa Bình

Cơ quan chức năng huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình) đã có báo cáo chính thức về vụ việc 2 nữ sinh lớp 8 tử vong trên địa bàn.

Liên quan đến vụ 2 nữ sinh N.H.D và P.T.T (13 tuổi) là học sinh lớp 8 một trường THCS ở huyện Lạc Thủy tử vong, UBND huyện Lạc Thủy đã có báo cáo gửi UBND tỉnh và các đơn vị liên quan.

Theo báo cáo, vào lúc 2h30, ngày 17/10, UBND huyện nhận được thông tin từ Công an huyện về việc xảy ra vụ nghi vấn nhảy cầu tự tử xuống sông Bôi. 

Sau khi xác minh, UBND huyện Lạc Thủy xác định, hai nữ sinh nêu trên có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Sau khi xảy ra vụ nhảy cầu, cơ quan chức năng tìm thấy dấu vết ban đầu là thư tay do nữ sinh N.H.D để lại tại nhà ông bà ngoại. Tại khu vực cầu có dép, bánh kẹo và một số vật dụng. 

Sau khi xảy ra vụ việc, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các ngành chức năng có mặt tại hiện trường để xác định nguyên nhân và tổ chức lực lượng tìm kiếm.

Đồng thời, chỉ đạo nhà trường cử giáo viên thường trực tại hiện trường để nắm bắt thông tin và phối hợp khi được yêu cầu.

UBND huyện chọn phương án thuê người dân hành nghề thuyền chài lặn tại khu vực xảy ra sự việc; tổ chức lực lượng rà tìm bằng lưới, câu liêm... trên sông Bôi khu vực cầu.

Đến 11h30 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của 2 nữ sinh. Sau khi thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, các cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể hai cháu cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Theo UBND huyện Lạc Thủy, nguyên nhân tử vong của 2 nữ sinh là nhảy cầu tự tử dẫn đến đuối nước.

Theo VietNamNet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/nguyen-nhan-2-nu-sinh-lop-8-tu-vong-o-hoa-binh-2333092.html

tử vong

học sinh


Tại sao tro cốt của một nhà khoa học được rắc vào đúng mắt siêu bão lịch sử Milton?
Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) của Mỹ tiết lộ, họ đã rắc tro cốt của một nhà khoa học vào đúng mắt của siêu bão Milton - cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2024, tính đến thời điểm này. Nhiều cư dân mạng đã đặt câu hỏi về sự việc “lần đầu nghe thấy” này, hóa ra đằng sau đó có một lý do xúc động.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.