- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nỗi kinh hoàng của người chồng có vợ bụng mỡ, ngực xệ lại mê áo 2 dây
Vợ ơi, van em đừng áo hai dây, người ta đẹp, người ta xinh, người ta mặc áo hai dây còn nghe được, còn em thì…
Vợ ơi, van em đừng áo hai dây, người ta đẹp, người ta xinh, người ta mặc áo hai dây còn nghe được, còn em thì…
Ngày anh lấy em, anh cảm thấy tự hào vì em là một người phụ nữ xinh đẹp, thân hình thon gọn. Anh vẫn tự vỗ ngực khen với bạn bè rằng, ‘tao lấy được một cô vợ tuyệt vời’.
Nhưng, giá như em cứ như ngày ấy. Dù anh không đòi hỏi em đẹp như thời chưa con cái nhưng ít ra, cũng không phải là như lúc này.
Sau khi em sinh cho anh hai đứa con, nhìn em, anh thấy thảm hại. Bụng mỡ, ngực xệ… người thì nhăn nhúm. Mỗi lần đi ra ngoài, chỉ cần liếc em thôi là anh lại chết ngất. Vì khổ nỗi, vợ của anh nghiện áo hai dây. Em ơi, áo hai dây đẹp, áo hai dây xinh nhưng nó không còn dành cho em nữa.
Anh bảo em đừng mặc áo hai dây, chọn cho mình bộ đồ kín đáo, rộng để không bị lộ bụng ngấn mỡ, xồ xể một rổ thì em càu nhàu, nói anh chê vợ xấu, rồi em khóc lóc, tủi thân…
Nếu nói anh không thích vợ đẹp, là anh nói dối. Nếu nói anh không chê em lôi thôi, xấu xí thì anh lừa em. Thử soi gương nhìn lại em xem, mỗi lần em mặc áo hai dây ra ngoài, thân hình khiếp khủng thế nào? Chẳng thế mà người ta cứ liếc em từ xa, rồi có người ồ lên. Thế mà em vẫn tưởng bở nói với anh rằng, vì mọi người thấy em đẹp nên nhìn và khen. Anh cũng đến chịu…
Anh giục em đi tập thể dục để giảm bớt cái vòng 2, vòng 3, em càu nhàu nói anh thay lòng. Nào là ngày trước anh yêu em thế, sao bây giờ suốt ngày anh bắt em giảm cân? Nào là, anh chỉ yêu em vì em đẹp, em xấu rồi anh coi em như đồ bỏ đi…
Không hẳn đến mức đó, chỉ là, đàn ông bọn anh, có ai mà không thích vợ đẹp đâu em. Em đẹp, em vẫn có thể đẹp hơn nếu em biết chăm lo cho mình và chỉn chu hơn chút nữa. Vợ anh có thể tập thể dục, có thể đi bộ, có thể làm nhiều thứ để lấy lại vóc dáng ngày nào. Và quan trọng, đừng phô ra cái thân hình lộ bụng mỡ xồ xề khiến người ta mắt tròn mắt dẹt.
Đàn bà phải đẹp và hơn hết, phải đẹp trong mắt chồng. Đàn bà xấu mà chỉ ngồi than chồng sao thay lòng, không còn yêu mình như trước là đàn bà dại. Em hãy làm cho em đẹp hơn, anh vui, em hãnh diện. Vậy có gì là không được? Đàn ông bọn anh thích vợ đẹp lắm chứ? Vợ anh cứ như bây giờ, đi đâu cũng mang một rổ mỡ vì cái áo hai dây cho cả thiên hạ ngắm, thực sự anh khiếp sợ. Anh không đành… Anh chẳng thể yêu…!
Theo Khám phá
-
Tâm sự4 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự10 giờ trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự10 giờ trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự14 giờ trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự14 giờ trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự15 giờ trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự17 giờ trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự1 ngày trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.