- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau cuộc gặp với cô bồ, cả gia đình quay ngoắt bắt chồng ly dị với tôi
Những tưởng cuộc họp gia đình sẽ khiến chồng nghĩ lại, thay đổi và trở về bên vợ con. Có ai ngờ, mọi người còn ủng hộ, xúi giục chồng tôi ly hôn càng sớm càng tốt.
Khi tôi biết chồng ngoại tình, quả thật, tôi không sốc, cũng không quá bất ngờ. Tôi đã lờ mờ nhận ra điều đó từ khá lâu rồi. Chẳng qua, phải tới khi tận tay bắt quả tang họ vào khách sạn ăn nằm với nhau tôi mới làm lớn chuyện. Bằng chứng rõ ràng không thể chối cãi, chồng tôi thản nhiên đồng ý.
Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi đến giờ đã bước sang năm thứ 5. Chúng tôi có với nhau một cô con gái. Chồng tôi không làm ra nhiều tiền, hàng tháng, anh đưa cho tôi được vài đồng, còn lại mặc cho tôi lo liệu, xoay sở. Đổi lại, anh khéo mồm, điển trai nên ra ngoài cũng có nhiều cô mê lắm dù chồng tôi chẳng có tiền.
Chồng tôi không làm ra nhiều tiền, hàng tháng, anh đưa cho tôi được vài đồng, còn lại mặc cho tôi lo liệu, xoay sở. Đổi lại, anh khéo mồm, điển trai nên ra ngoài cũng có nhiều cô mê lắm dù chồng tôi chẳng có tiền. (Ảnh minh họa)
Từ ngày về làm dâu, tôi tối tăm mặt mũi, không có thời gian mà chăm sóc bản thân mình. Nhà chồng tôi đông người, chỉ nguyên việc tan làm lao về nhà chuẩn bị bữa cơm cho đại gia đình cũng đã đủ mệt rồi. Đã vậy, chồng tôi lại không kiếm ra tiền mấy nên tôi càng phải làm việc cật lực để có thêm thu nhập.
Từ một người con gái cũng có chút nhan sắc, chỉ sau 5 năm lấy chồng, sinh con, tôi già đi trông thấy. So với chồng, quả thật tôi cũng có phần xấu xí hơn. Tôi định bụng 1,2 năm nữa, khi kinh tế ổn định hơn, tôi sẽ chăm chút cho bản thân mình thật nhiều.
Bước sang năm thứ 5 cưới nhau, tôi bắt đầu thấy chồng mình có nhiều biểu hiện lạ. Phần vì công việc quá bận, phần vì cũng chưa có bằng cớ chính xác nên tôi chưa thể kết luận chuyện chồng ngoại tình. Cho tới cách đây hơn 1 tháng, khi tôi bắt quả tang tận nơi chồng đi ngủ với người tình, tôi mới làm lớn chuyện lên.
Cho tới cách đây hơn 1 tháng, khi tôi bắt quả tang tận nơi chồng đi ngủ với người tình, tôi mới làm lớn chuyện lên. (Ảnh minh họa)
Tôi yêu cầu họp gia đình, thậm chí có cả cô bồ của chồng tôi cũng xuất hiện. Ngang trái là một nỗi, cô ta cũng đang có bầu nên tôi không muốn làm điều gì manh động cả. Trong cuộc nói chuyện, chồng không ngừng kể xấu tôi.
Chồng bảo vì tôi suốt ngày cằn nhàn chuyện anh không làm ra tiền, chê chồng hèn kém… thế nên chồng tôi mới chán và đi ngoại tình. Rồi chồng tôi còn ca ngợi nhân tình tâm lí, hiểu tính anh…
Từ một người bị phản bội, trong cuộc họp tôi lại như trở thành kẻ tội đồ, làm khổ hai người họ. Bố mẹ chồng tôi sau khi nghe những lời nói rót mật vào tai cứ gật gù tâm đắc. Ông bà chê tôi ăn nói không dễ nghe như cô kia, rồi hay càu nhàu… Mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ chồng cũng có vài lần va chạm vì cuộc sống hàng ngày không tránh khỏi xích mích.
Tôi cứ tưởng mình sẽ được bố mẹ chồng bênh vực, bố mẹ sẽ khuyên can con trai rồi động viên quay về bên vợ con, nhưng tôi đã lầm. Kết thúc cuộc họp, mẹ chồng tôi nói một câu “xanh rờn”: “Thôi đã đến nước này có ở với nhau cũng không hạnh phúc đâu, tốt nhất là ly dị đi, cho hai bên đỡ khổ”.
Kết thúc cuộc họp, mẹ chồng tôi nói một câu “xanh rờn”: “Thôi đã đến nước này có ở với nhau cũng không hạnh phúc đâu, tốt nhất là ly dị đi, cho hai bên đỡ khổ”. (Ảnh minh họa)
Không những thế, mẹ chồng còn rất ủng hộ mối quan hệ của chồng tôi với cô nhân tình. Tôi cô độc trong gia đình chồng, không một ai bênh vực. Cực chẳng đã, tôi buộc phải ly hôn vì cảm thấy mình không còn chút giá trị nào trong ngôi nhà này.
Sau khi làm thủ tục ly hôn tôi mới vỡ lẽ. Bố mẹ tôi vốn biết chồng ngoại tình lâu rồi, thậm chí họ còn gặp mặt kẻ thứ ba kia trước cả tôi. Bố mẹ chồng tôi thích cô ta vì cô ta giàu có hơn, lại khéo ăn nói, trong khi gia đình tôi nghèo nên chẳng ai giúp gì được.
5 năm kể từ ngày cưới, tôi rời khỏi nhà tay trắng với cô con gái bé bỏng của mình. Tôi buồn nhưng không hối hận vì quyết định này. Người đàn ông phụ bạc và một gia đình sống như thế tôi buông bỏ được là điều hạnh phúc cho mình.
Theo Khám phá
-
Tâm sự1 giờ trướcCuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau ngày tôi đi đánh ghen.
-
Tâm sự12 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự17 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự18 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự19 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự22 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự23 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.