- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cô bé người Việt mang khối u che hết nửa gương mặt bất ngờ được một người phụ nữ Mỹ cứu giúp
Chịu nhiều đau đớn và thiệt thòi từ khi mới sinh ra, nhưng giờ đây, số phận đang dần mỉm cười với em bé phải mang khối u khổng lồ trên mặt.
Chịu nhiều đau đớn và thiệt thòi từ khi mới sinh ra, nhưng giờ đây, số phận đang dần mỉm cười với em bé phải mang khối u khổng lồ trên mặt.
Bé Trần Nguyệt đến từ Cam Ranh đã không may mắn khi sinh ra với một khối u mạch máu trên khuôn mặt to bằng quả dâu tây. Số phận lại càng bất công hơn với em khi càng ngày khối u đó càng phát triển nhanh, cho đến 6 tháng tuổi thì một nửa khuôn mặt của Nguyệt đã bị khối u che phủ hết. Thậm chí, răng và tóc của em ở nửa gương mặt bên trái cũng không mọc được.
Với gia cảnh nghèo khó, cộng thêm rất nhiều lần bị các bác sĩ từ chối điều trị, gia đình của bé Nguyệt hầu như đã từ bỏ hy vọng cứu con mình. Thế nhưng, phép màu vẫn hiện hữu trên đời, khi Nguyệt vừa được 5 tuổi thì một phụ nữ người có tên Patti Maxey, sống ở Dadecille, Allabama, Mỹ đã tình cờ nhìn thấy những bức ảnh về em trên mạng, và quyết định giúp đỡ em.
Bà Maxey đã liên hệ với các tổ chức phẫu thuật từ thiện cho trẻ em, sau đó đặt các chuyến bay cho Nguyệt và mẹ của em qua Madrid, thủ đô của Tây Ban Nha để tiến hành điều trị. Ở đó, Nguyệt đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật, khối u đã được loại bỏ và cải thiện đáng kể diện mạo cũng như chất lượng cuộc sống của em.
Tuy nhiên, một nửa gương mặt được phẫu thuật vẫn để lại những vết sẹo lớn. Vì vậy, bà Maxey đang tiếp tục vận động gây quỹ qua trang GoFundMe để hy vọng có thể đưa bé Nguyệt đi phẫu thuật thẩm mỹ trong thời gian tới.
Bà Maxey cho biết: "Khi nhìn thấy ảnh của đứa trẻ này, tôi biết cô bé có thể sẽ bị mù vĩnh viễn và thậm chí có thể chết. Tôi tự nhủ phải làm một điều gì đó. Giờ đây tuy khối u mặt đã được cải thiện, nhưng cô bé tiếp tục cần được phẫu thuật thẩm mỹ, nếu không bé sẽ cảm thấy tự ti với xã hội và chịu đau khổ về mặt tình cảm cũng như thể chất."
Cảm kích và biết ơn tấm lòng vĩ đại của bà Maxey, hai mẹ con bé Nguyệt đã xin phép được gọi bà là mẹ và bà ngoại. Giờ đây, phép màu đang dần trở thành hiện thực với cô bé đáng thương tưởng chừng như đã bị số phận bỏ rơi.
Theo Trí Thức Trẻ
Bé Trần Nguyệt đến từ Cam Ranh đã không may mắn khi sinh ra với một khối u mạch máu trên khuôn mặt to bằng quả dâu tây. Số phận lại càng bất công hơn với em khi càng ngày khối u đó càng phát triển nhanh, cho đến 6 tháng tuổi thì một nửa khuôn mặt của Nguyệt đã bị khối u che phủ hết. Thậm chí, răng và tóc của em ở nửa gương mặt bên trái cũng không mọc được.
Bé Nguyệt bị một khối u trên mặt từ khi mới sinh ra, nó phát triển ngày càng nhanh cho đến khi che kín một nửa gương mặt.
Với gia cảnh nghèo khó, cộng thêm rất nhiều lần bị các bác sĩ từ chối điều trị, gia đình của bé Nguyệt hầu như đã từ bỏ hy vọng cứu con mình. Thế nhưng, phép màu vẫn hiện hữu trên đời, khi Nguyệt vừa được 5 tuổi thì một phụ nữ người có tên Patti Maxey, sống ở Dadecille, Allabama, Mỹ đã tình cờ nhìn thấy những bức ảnh về em trên mạng, và quyết định giúp đỡ em.
Bà Maxey đã liên hệ với các tổ chức phẫu thuật từ thiện cho trẻ em, sau đó đặt các chuyến bay cho Nguyệt và mẹ của em qua Madrid, thủ đô của Tây Ban Nha để tiến hành điều trị. Ở đó, Nguyệt đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật, khối u đã được loại bỏ và cải thiện đáng kể diện mạo cũng như chất lượng cuộc sống của em.
Nhờ lòng tốt của một phụ nữ Mỹ xa lạ, phép màu đã đến và em được đưa sang Tây Ban Nha làm phẫu thuật.
Tuy nhiên, một nửa gương mặt được phẫu thuật vẫn để lại những vết sẹo lớn. Vì vậy, bà Maxey đang tiếp tục vận động gây quỹ qua trang GoFundMe để hy vọng có thể đưa bé Nguyệt đi phẫu thuật thẩm mỹ trong thời gian tới.
Bà Maxey cho biết: "Khi nhìn thấy ảnh của đứa trẻ này, tôi biết cô bé có thể sẽ bị mù vĩnh viễn và thậm chí có thể chết. Tôi tự nhủ phải làm một điều gì đó. Giờ đây tuy khối u mặt đã được cải thiện, nhưng cô bé tiếp tục cần được phẫu thuật thẩm mỹ, nếu không bé sẽ cảm thấy tự ti với xã hội và chịu đau khổ về mặt tình cảm cũng như thể chất."
Cảm kích và biết ơn tấm lòng vĩ đại của bà Maxey, hai mẹ con bé Nguyệt đã xin phép được gọi bà là mẹ và bà ngoại. Giờ đây, phép màu đang dần trở thành hiện thực với cô bé đáng thương tưởng chừng như đã bị số phận bỏ rơi.
Sau khi điều trị khối u, gương mặt em vẫn còn lại những mảng sẹo lớn.
Hai mẹ con bé Nguyệt mong muốn được gọi bà Maxey là mẹ và bà ngoại.
Bà Maxey vẫn đang tiếp tục vận động gây quỹ để giúp bé Nguyệt phẫu thuật cải thiện gương mặt.
Hai mẹ con bé Nguyệt mong muốn được gọi bà Maxey là mẹ và bà ngoại.
Bà Maxey vẫn đang tiếp tục vận động gây quỹ để giúp bé Nguyệt phẫu thuật cải thiện gương mặt.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thế giới3 giờ trướcBên trong khúc gỗ, người ta đã tìm thấy báu vật gì?
-
Thế giới5 giờ trướcViệc bị tước quyền bảo vệ an ninh tại Anh có thể khiến Hoàng tử Harry suy nghĩ lại về chuyến thăm sắp tới.
-
Thế giới7 giờ trướcMắng chửi và đuổi du khách khỏi xe ô tô vì không mua đồ lưu niệm, hướng dẫn viên du lịch nhận cái kết đắng.
-
Thế giới9 giờ trướcĐằng sau những sòng bạc hay những khách sạn chọc trời ở Ma Cao là cuộc sống có sự pha trộn giữa các di sản văn hóa Bồ Đào Nha, Trung Quốc và Đông Nam Á.
-
Thế giới22 giờ trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới1 ngày trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới1 ngày trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới1 ngày trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới1 ngày trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới1 ngày trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới1 ngày trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.