Cô giáo chụp ảnh trẻ ngủ gửi phụ huynh, tưởng được khen ai ngờ mẹ giận tím mặt

Chị Vương Mẫn đã trình bày điểm bất cập mà mình phát hiện ra, phía nhà trường nhanh chóng tiếp thu.

Chị Vương Mẫn đã trình bày điểm bất cập mà mình phát hiện ra, phía nhà trường nhanh chóng tiếp thu.

Việc trẻ mầm non, tiểu học được gửi bán trú trưa tại Trường mầm non trở nên phổ biến không chỉ ở Việt Nam mà khá nhiều trước trên thế giới. Theo đó buổi trưa trẻ sẽ được các cô giáo cho ăn và ngủ để tiếp tục học chiều sau đó đến khoảng chiều tối mới về. Chính vì thế, những câu chuyện xoay quanh bữa ăn hay giấc ngủ của bé cũng là điều khiến các bậc phụ huynh quan tâm.

Mới đây, câu chuyện mà chị Vương Mẫn (Chiết Giang, Trung Quốc) chia sẻ cũng là một kinh nghiệm vô cùng hữu ích cho các bà mẹ khác có con trong độ tuổi đi học.

Chị Mẫn kể lại: ngày hôm đó khi chị đang nghỉ trưa tại công ty có nhận được một tin nhắn hình ảnh từ cô giáo của con trai ở trường gửi cho. Cô cho biết, camera giám sát của trường ghi lại được cảnh cậu con trai của chị đang ngủ nhưng phát hiện người bạn bên cạnh nằm bị lật chăn. Con trai chị liền tỉnh dậy và kéo chăn đắp cho bạn. Hình ảnh hết sức đáng yêu của con chị Vương Mẫn nhận được lời khen ngợi từ các cô giáo mầm non, bé biết chăm sóc các bạn đồng trang lứa. Chính vì thế, cô giáo mầm non đã nhanh chóng gửi hình ảnh cho chị.

Cô giáo chụp ảnh trẻ ngủ gửi phụ huynh, tưởng được khen ai ngờ mẹ giận tím mặt-1

Cô giáo chụp ảnh trẻ ngủ gửi phụ huynh, tưởng được khen ai ngờ mẹ giận tím mặt-2

Cô giáo chụp ảnh trẻ ngủ gửi phụ huynh, tưởng được khen ai ngờ mẹ giận tím mặt-3

Con trai chị Mẫn kéo chăn đắp cho người bạn nằm cạnh.

Tuy nhiên, khác với tâm trạng vui mừng, chúc mừng của cô giáo, chị Vương Mẫn nhận ra điểm bất hợp lý trong bức ảnh. Ngay ngày hôm sau, chị đã tới trường để trò chuyện với các cô giáo về việc này.

Chị Vương Mẫn trình bày: "Qua bức ảnh, tôi cảm thấy rất hãnh diện vì con trai mình có ý thức quan tâm, chăm sóc đến bạn cùng lớp của mình. Tuy nhiên tôi vô cùng không hài lòng với việc nhà trường sắp xếp cho các bé trai và bé gái nằm cùng khu, thậm chí là cạnh nhau. Mặc dù các bé còn rất nhỏ nhưng mong các thầy các cô cũng nên rèn cho các bé ý thức về giới tính, tránh ngủ lẫn lộn. Nếu có điều gì bất trắc xảy ra mà phụ huynh, giáo viên không biết được thì rất nguy hiểm".

Thông qua ý kiến của chị Vương Mẫn, nhà trường cũng kịp nhận ra và tiếp thu. Phía nhà trường cũng đã có quyết định thay đổi thói quen cho trẻ ngủ lẫn lộn để tránh điều không may xảy ra như bà mẹ trẻ cảnh báo.

Theo Khám phá


cô giáo mầm non

trẻ mầm non


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.