- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đang livestream, bé gái 12 tuổi gây ra bi kịch đẫm máu lấy đi 2 mạng người bắt nguồn từ sai lầm mà cha mẹ chủ quan không để ý
Trong lúc livestream trên mạng xã hội Instagram, cô bé Paris Harvey 12 tuổi đã gây ra bi kịch đẫm máu khiến gia đình choáng váng.
Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 25/3, trong khi đang tham dự một bữa tiệc sinh nhật tại thành phố St Louis thuộc tiểu bang Missouri, hai anh em họ Paris và Kuaron Harvey đã quyết định mở livestream trên Instagram.
Trong lúc đang phát sóng, Paris đã cầm súng bắn chết Kuaron rồi sau đó tự sát. Cảnh sát tuyên bố với tờ St Louis Post-Dispatch rằng cả hai đã tử vong tại hiện trường khi được tìm thấy vào lúc 2 giờ 27 phút sáng. Ban đầu cảnh sát cho rằng đây là một vụ án giết người – tự sát, tuy nhiên gia đình của 2 đứa trẻ tội nghiệp đã không đồng ý với tuyên bố trên.
Mẹ của Paris, bà Shinise Harvey phát biểu với tờ St Louis Post-Dispatch: "Đó không phải là một vụ án giết người, cũng không phải là một vụ tự tử. Nó chỉ là tai nạn". Bà cũng nói thêm rằng mặc dù chưa xem qua đoạn video, nhưng những người thân cho hay bọn trẻ đã cầm khẩu súng trên tay và cố tỏ ra hiểu biết về nó.
2 đứa trẻ thiệt mạng khiến gia đình đau xót.
Bà ngoại Susan Dyson của Paris, người đã xem đoạn video cho hay: "Bọn chúng không hề mâu thuẫn hay tranh cãi gì. Hai đứa trẻ chỉ đang nghịch khẩu súng trong tay và rõ ràng đó không phải là hành động nên làm. Tất cả xảy ra chỉ là do vô tình". Bà Susan chia sẻ rằng vì sống với nhau từ bé đến lớn, vậy nên cả hai thân thiết như hai anh em ruột.
Gia đình của 2 đứa trẻ cho rằng cả 2 phát súng đều là do sự vô ý mà thôi. Mẹ của Paris cho biết: "Dù có nuôi dạy tốt đến mức nào đi nữa thì trẻ con vẫn ưa hành động mạo hiểm".
Hiện cảnh sát địa phương vẫn đang tiếp tục điều tra về sự việc trên và vẫn chưa có bất kỳ kết luận chính xác nào. Trong một thông báo trên Facebook, cảnh sát tại đây đã chia buồn với gia đình: "Chúng tôi gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình của Paris Harvey 12 tuổi và Kuaron Harvey 14 tuổi, những người đã qua đời một cách thương tâm vào ngày 25/3/2022".
Một trang có tên GoFundMe đã được thành lập để kêu gọi quyên góp chi phí tang lễ cho Paris và Kuaron. Trong khi đó, một bộ phận dư luận thì cho rằng, nguyên nhân sâu xa dẫn đến bi kịch trên đó chính là cha mẹ đã chủ quan trong việc để những vật dụng nguy hiểm như khẩu súng xuất hiện xung quanh những đứa trẻ. Vì tò mò và thích thể hiện mà những đứa trẻ phải nhận về kết cục thảm thương.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Thế giới2 giờ trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".
-
Thế giới3 giờ trướcTự tập môn "tạ gáy" - treo cổ bằng dây để kẽo giãn cột sống - theo hướng dẫn trên mạng, không có ai giám sát, người đàn ông 50 tuổi ở Trung Quốc gặp nạn, tử vong.
-
Thế giới15 giờ trướcDù công việc rất đơn giản nhưng người ứng tuyển làm nhân viên lò hỏa táng có thạc sỹ triết học, kiến trúc sư..., giới trẻ Trung Quốc than thở bằng cấp quá mất giá.
-
Thế giới19 giờ trướcMưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở Nam Brazil đã khiến ít nhất 149 người chết và hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng.
-
Thế giới23 giờ trướcThủ tướng Slovakia Robert Fico không còn trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng sau khi bị bắn hôm 15/5.
-
Thế giới23 giờ trướcLa Sùng Sang, cựu giáo viên tiểu học ở Hải Nam, Trung Quốc vừa bị thi hành án tử hình vì tội xâm hại 29 nữ sinh; học sinh nhỏ nhất mới 6 tuổi.
-
Thế giới1 ngày trướcMáy bay riêng của ông Donald Trump va chạm với một máy bay khác tại sân bay ở Florida nhưng chưa rõ cựu tổng thống Mỹ có mặt thời điểm đó hay không.
-
Thế giới1 ngày trướcThủ tướng Slovakia Robert Fico đã được đưa đến bệnh viện sau khi bị trúng đạn trong một vụ nổ súng.
-
Thế giới1 ngày trướcSau vụ cháy trung tâm thương mại Marywilska 44, Warsaw, Ba Lan, nơi có nhiều người Việt kinh doanh, nhiều phương án hỗ trợ để giúp đỡ bà con đã được đưa ra.
-
Thế giới1 ngày trướcVới số tiền nhận hối lộ từ giới doanh nghiệp, cựu quan chức Trung Quốc Trần Cương có thể thỏa mãn mong ước của bản thân về căn biệt phủ rộng lớn nằm ở thủ đô Bắc Kinh.
-
Thế giới1 ngày trướcMột sinh viên Trung Quốc đang theo học tại Australia đã được cảnh sát giải cứu sau khi bị một băng đảng tại Thái Lan bắt cóc, đòi tiền chuộc 8 triệu nhân dân tệ (hơn 28 tỷ đồng).