- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hành khách Trung Quốc nấu cơm ngay tại sân bay Hong Kong
Đoạn clip quay cảnh một người đàn ông Trung Quốc tự nấu cơm bằng nồi cơm điện tại sân bay quốc tế Hong Kong khi chờ máy bay được đăng tải hôm 9.3 đang làm dậy sóng cư dân mạng nước này.
Đoạn clip quay cảnh một người đàn ông đến từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc tự nấu cơm bằng nồi cơm điện ngay tại sân bay quốc tế Hong Kong trong khi chờ máy bay được đăng tải hôm 9.3 đang làm dậy sóng cư dân mạng nước này.
Theo tờ Apple Daily, người đàn ông này là công nhân xây dựng làm việc ở Singapore đang trên đường trở về nhà ở Sơn Đông (TrungQuốc) và phải quá cảnh ở sân bay Hong Kong. Chuyến bay từ Singapore hạ cánh xuống Hong Kong lúc 6h30 ngày 8.3 và bay tiếp tới Sơn Đông vào buổi chiều cùng ngày. Tuy nhiên, vì quá mệt nên người đàn ông Trung Quốc đã ngủ quên và bỏ lỡ chuyến bay.
Trước đó, do đã chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm (khoảng hơn 1.000 USD) về cho gia đình nên người này bị kẹt lại ở Hong Kong với chỉ hơn 30 USD trong túi.
Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, anh này đành phải trả tiếp 25 USD để mua tiếp vé máy bay về Sơn Đông và phải ngồi chờ đến sáng 10.3 mới có thể được khởi hành về nhà.
>> Hành khách TQ mở cửa thoát hiểm máy bay ngồi "hóng mát"
Điều đáng nói là, sau khi trả tiền vé máy bay, với số tiền còn lại chưa đến 5 USD, người đàn ông này không đủ tiền để trả bất kỳ bữa ăn nào ở sân bay Hong Kong. Do vậy, để tiết kiệm tiền ăn uống, anh này bèn nảy ra "sáng kiến", lấy ngay nồi cơm điện trong hành lý ra nấu cơm ở sân bay.
Người đàn ông này cho hay, việc này là bất khả kháng và anh chỉ muốn được về nhà càng sớm càng tốt. Anh còn cho biết thêm, chiếc nồi cơm điện này đã gắn bó với anh suốt thời gian làm việc ở Singapore.
Người phát ngôn của sân bay Hong Kong cho biết, chỉ có các nhân viên bảo trì mới được phép sử dụng ổ cắm điện ở sân bay và các ổ cắm này không phục vụ công cộng. Bởi vậy, nếu có ai sử dụng sai mục đích có thể bị phạt tới hơn 1.200 USD và 3 tháng tù giam.Theo Dân Việt
-
Thế giới2 giờ trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới7 giờ trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới8 giờ trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới21 giờ trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới1 ngày trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".
-
Thế giới1 ngày trướcTự tập môn "tạ gáy" - treo cổ bằng dây để kẽo giãn cột sống - theo hướng dẫn trên mạng, không có ai giám sát, người đàn ông 50 tuổi ở Trung Quốc gặp nạn, tử vong.
-
Thế giới1 ngày trướcDù công việc rất đơn giản nhưng người ứng tuyển làm nhân viên lò hỏa táng có thạc sỹ triết học, kiến trúc sư..., giới trẻ Trung Quốc than thở bằng cấp quá mất giá.