- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người đàn bà mang tiếng “sát chồng” kỳ lạ khi kết hôn 6 lần liên tiếp đều thành góa phụ, đến gần cuối đời mới lộ ra sự thật kinh hãi
Người phụ nữ được đặt biệt danh là "góa phụ đen" từng làm Nhật Bản chấn động vì tội ác kinh hoàng và kéo dài hàng chục năm mới bị phát hiện.
- Bảo mẫu thiêu chết 4 mẹ con: Thảm kịch từ một con bạc túng quẫn, chồng nạn nhân bị tố là “cặn bã” khi tìm thấy hạnh phúc sau 4 năm để tang
- Vụ nữ sĩ quan Hàn Quốc tự tử sau khi bị đồng nghiệp cưỡng bức: Công bố clip hiện trường và lời nói của nạn nhân khi đó khiến dư luận dậy sóng
- Bé gái tố bị bạn trai của mẹ cưỡng hiếp nhiều lần đến nỗi ám ảnh tâm lý, không ngờ lật tẩy luôn tội ác của hắn với chị gái mình
Ngày 29/6, Tòa án tối cao Nhật Bản đã tuyên bố y án tử hình, bác đơn kháng cáo với Chisako Kakehi - sát thủ "góa phụ đen" nổi tiếng nước này với loạt tội ác khó dung thứ.
Chisako Kakehi (74 tuổi) là một người phụ nữ từng có đến ít nhất 6 đời chồng và 4 tình nhân chung sống như vợ chồng. Trong mắt người xung quanh, bà bị coi là có số phận bất hạnh khi liên tiếp góa chồng. Những người chồng hoặc bạn trai của Kakehi hầu hết đều qua đời sau vài tháng đến vài năm hôn nhân. Sự trùng hợp quá nhiều này khiến cho không ít người thấy nghi ngờ.
Bí mật thực sự được phơi bày khi vào năm 2013, ông Isao - người chồng thứ 4 của Kakehi qua đời chỉ hai tháng sau khi họ kết hôn. Khám nghiệm tử thi cho thấy trong máu của ông có chứa chất xyanua cực độc. Chisako Kakehi ngay lập tức bị bắt vì cảnh sát thấy dấu vết xyanua cùng với dụng cụ pha chế thuốc và sách y dược trong phòng bà vợ.
Nhưng càng điều tra sâu, cảnh sát Nhật Bản càng kinh hãi khi phát hiện ra ông Isao chỉ là một trong số nhiều nạn nhân của người đàn bà này. Sau một thời gian dài ròng rã điều tra và thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra đã xác định người đàn bà này có dính líu tới cái chết của tất cả 6 người đàn ông, bao gồm 4 người chồng chính thức và 2 người chồng sắp cưới. Tất cả những người này đều qua đời bằng cách bị hạ độc xyanua.
Chisako Kakehi quen biết những ông chồng hoặc bạn trai thông qua giới thiệu của các công ty mai mối. Lý lịch của bà được ghi chú là giàu có và không có con - hai điều kiện tuyệt vời giúp bà ta thu hút sự chú ý của những người đàn ông có tuổi tìm bến đỗ cuối đời.
Mục đích làm quen, kết hôn và giết người của "góa phụ đen" Kakehi là để được thừa kế tài sản hoặc bảo hiểm nhân thọ. Trong suốt hàng chục năm thực hiện hành vi ác độc của mình, bà ta đã kiếm được khoảng 1 tỷ yên (hơn 200 tỷ VNĐ).
"Góa phụ đen" máu lạnh với tội ác kéo dài hơn 20 năm trời
Trước ông Isao, từ năm 2007 tới 2013, hai vị hôn phu, một người bạn trai của Chisako Kakehi cũng lần lượt tử vong.
Theo cáo trạng, người chồng đầu tiên của bà ta qua đời năm 1994. Năm 2006, người chồng thứ hai chết vì trụy tim khi 69 tuổi. Người chồng thứ ba chết vào năm 2008 do nhồi máu cơ tim chỉ sau ba tháng kết hôn. 3 đời chồng đầu tiên của thủ phạm đã qua đời và hỏa thiêu từ lâu nên không thể xác minh nguyên nhân tử vong. Vì vậy, cơ quan chức năng không có đủ bằng chứng để kết tội Kakehi giết người với 3 trường hợp này.
Tuy nhiên, với việc bị kết án giết 3 người bao gồm ông Isao và 2 vị hôn phu khác, cùng với âm mưu giết 1 người bạn trai mới nhất, bà Chisako Kakehi đã bị tòa tuyên án tử hình vào năm 2017. Trước tòa, người đàn bà máu lạnh này kiên quyết không nhận tội và còn nổi tiếng với tuyên bố sốc "Dù có bị xử tử vào ngày mai, tôi vẫn sẽ mỉm cười khi chết".
Kakehi là tội phạm hiếm hoi bị kết án cao nhất tại Nhật Bản trong những năm qua. Người phụ nữ này vẫn luôn tìm cách kháng cáo. Nhóm luật sư của bà ta cho biết bà bị chứng loạn thần kinh. Tuy nhiên, Tòa án tối cao Nhật Bản vừa bác bỏ đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án.
"Bà ta dùng dịch vụ mai mối để làm quen với các nạn nhân lớn tuổi rồi đầu độc họ sau khi được nạn nhân tin tưởng. Đây là tội ác tàn nhẫn với ý định và kế hoạch từ trước", thẩm phán Yuriko Miyazaki tuyên bố khi kết luận y án tử hình.
Nguồn: NHK
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
-
Thế giới3 giờ trướcVụ việc người phụ nữ qua đời trong nhà nhiều năm mới có người phát hiện đã khởi nguồn cho một chiến dịch quốc gia ở Hà Lan nhằm chống lại sự cô đơn.
-
Thế giới8 giờ trướcBên trong khúc gỗ, người ta đã tìm thấy báu vật gì?
-
Thế giới10 giờ trướcViệc bị tước quyền bảo vệ an ninh tại Anh có thể khiến Hoàng tử Harry suy nghĩ lại về chuyến thăm sắp tới.
-
Thế giới12 giờ trướcMắng chửi và đuổi du khách khỏi xe ô tô vì không mua đồ lưu niệm, hướng dẫn viên du lịch nhận cái kết đắng.
-
Thế giới14 giờ trướcĐằng sau những sòng bạc hay những khách sạn chọc trời ở Ma Cao là cuộc sống có sự pha trộn giữa các di sản văn hóa Bồ Đào Nha, Trung Quốc và Đông Nam Á.
-
Thế giới1 ngày trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới1 ngày trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới1 ngày trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới1 ngày trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới1 ngày trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới1 ngày trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới1 ngày trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.